1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Đồng bào biên giới Nghệ An đón Tết Độc lập

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Tại các bản làng nơi biên giới Nghệ An, người người, nhà nhà vui mừng đón Tết Độc lập.

Những ngày này, người dân các địa phương của huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Kỳ Sơn... (Nghệ An) nô nức đón Tết Độc lập.

Tại nhiều địa phương, các đội văn nghệ chuẩn bị cồng chiêng, nhà nhà treo cờ đỏ sao vàng, làm bánh, chuẩn bị rượu cần, thịt gà, thịt lợn… để dâng cúng tổ tiên, đón Tết Độc lập.

Đồng bào biên giới Nghệ An đón Tết Độc lập - 1

Đoàn viên thanh niên huyện biên giới Kỳ Sơn trang trí cờ đỏ sao vàng dọc tuyến quốc lộ 7A đón Tết Độc lập (Ảnh: Nguyễn Phan).

Anh Sầm Văn Chung, bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, chia sẻ: "Hằng năm, đến ngày 2/9, bà con các bản làng người Thái đều tổ chức ăn mừng trong không khí vui tươi, lành mạnh. Sáng sớm, ta sẽ bắt gà, làm thịt và tới giữa buổi làm lễ cúng tổ tiên và Bác Hồ, cầu cho gia đình được thuận hòa, con cái học hành tốt, bản làng được giàu lên và đặc biệt cho đất nước được phồn thịnh…".

Đồng bào biên giới Nghệ An đón Tết Độc lập - 2

Chị Lô Thị Nguyện (vợ anh Sầm Văn Chung) làm gà cúng trong ngày lễ Độc lập (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo anh Chung, ngày Tết Độc lập, khắp làng trên, bản dưới đều có các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: cồng chiêng, múa dân vũ, uống rượu cần…

Tại huyện biên giới Kỳ Sơn, cộng đồng người Mông ở vùng biên giới lại có cách ăn mừng Tết Độc lập độc đáo, gắn với ngày hội chọi bò. 

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, Tết Độc lập của người Mông kéo dài từ ngày 29/8 đến 2/9. Để ăn mừng ngày Tết Độc lập, bà con người Mông đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

"Đồng bào Mông đã chọn những bộ trang phục đẹp nhất. Con trai đầu quấn khăn, cổ đeo vòng, vai vác khèn, con gái mặc váy xòe xúng xính. Người dân các bản Mông treo cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh.

Từ các bản làng xa, nam thanh nữ tú, học sinh, các em nhỏ đổ về bản trung tâm để tham gia các trò chơi... Đây cũng là dịp để huyện Kỳ Sơn giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc, điểm đến hấp dẫn với du khách gần xa...", ông Rê chia sẻ.

Đồng bào biên giới Nghệ An đón Tết Độc lập - 3

Chọi bò không thể thiếu trong ngày Tết Độc lập ở Kỳ Sơn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Pịt Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn cho biết, nhân dịp 79 năm ngày Quốc khánh, cấp ủy, Ban chỉ huy Đại đội Biên phòng 223 (thuộc bản Piêng Hồng, cụm Bò Nhia và Huồi Lốm, huyện Nọong Hét, Lào) giáp biên giới với 3 xã: Na Loi, Đọc Mạy, Keng Đu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã sang thăm, chúc mừng Tết Độc lập.

"Năm nay ngày Tết Độc lập, chúng tôi vui mừng, phấn khởi và tự hào khi tình hữu nghị Việt - Lào luôn được trân trọng, vun đắp; đặc biệt khi các bạn đến vui Tết Độc lập cùng cán bộ, nhân dân và lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn xã Na Loi chúng tôi.

Tại huyện Quỳ Hợp, từ chiều 1/9, nhiều bản làng đã rộn ràng cảnh sắm sửa hoa quả, đồ lễ; làm thịt lợn, mua hương hoa... để dâng lên bàn thờ Bác Hồ.

Chị Vi Thị Tâm, xã Châu Lý, chia sẻ: "Năm nay điều kiện kinh tế bà con ở đây khấm khá hơn nên ăn Tết Độc lập to hơn. Đây là dịp để người trẻ, người già ôn lại ý nghĩa cũng như ký ức hào hùng của dân tộc ta".

Theo ông Cao Duy Thái, Chủ tịch UBND xã Châu Lý, người dân địa phương ăn mừng Tết Độc lập với bài lăm ra đời vào dịp Tết Độc lập đầu tiên. 

"Trải qua thời gian, bao thế hệ trẻ, già, gái, trai đều thuộc nằm lòng lời lăm, để rồi mỗi dịp có khách quý về thăm hay bản làng vui hội, lại cùng hòa ngân trong nồng say tình đất tình người. Cứ mỗi dịp cất lên, câu lăm ấy lại gợi nhớ về Tết Độc lập đầu tiên trên miền quê Mường Choọng", ông Thái chia sẻ.