1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công dân kiện Báo Tuổi Trẻ bị tòa bác đơn

Sáng 18/8, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân Q.Phú Nhuận (TPHCM) đã tuyên: bác yêu cầu của ông Trần Văn Thắng đòi báo Tuổi Trẻ đăng cải chính, xin lỗi đối với ông về bài báo đã viết vào ngày 15/1/2003, bác yêu cầu của ông Thắng đòi báo Tuổi Trẻ bồi thường danh dự; chấp nhận yêu cầu phản tố của báo Tuổi Trẻ.

Đồng thời tòa buộc ông Trần Văn Thắng chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, uy tín đối với pháp nhân báo Tuổi Trẻ; xin lỗi công khai báo Tuổi Trẻ bằng cách viết tường trình có nội dung tương xứng với đoạn viết xúc phạm danh dự, uy tín báo Tuổi Trẻ trong hai đơn khởi kiện ngày 21/6/2003.

Trong phần tuyên án, chủ tọa phiên tòa nhận định: “Nhân vật Thắng “Bình Định” trong bài viết không liên quan gì đến ông Trần Văn Thắng vì tên Thắng “Bình Định” không phải là tên riêng hoặc biệt danh của ông”.

Về nguyên nhân khởi kiện, được biết trước đó trên hai số báo ngày 14 và 15/1/2003, Tuổi Trẻ có đăng loạt phóng sự điều tra “Hàng lậu vẫn tràn về” có đề cập đến nhân vật Thắng “Bình Định”. Sau khi báo đăng, ông Trần Văn Thắng, sinh 1964, thường trú đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, tạm trú đường Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình (TPHCM) đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ tự nhận mình là nhân vật Thắng “Bình Định” và yêu cầu báo đăng cải chính.

Báo Tuổi Trẻ đã nhiều lần làm việc với ông Trần Văn Thắng nhưng ông vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, đồng thời khởi kiện lên TAND Q.3 (thời điểm tòa soạn báo Tuổi Trẻ còn đặt tại 161 Lý Chính Thắng, Q.3) và TAND Q.Phú Nhuận.

Theo Tuổi trẻ