1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyện tình thời chiến: Tín vật duy nhất là chiếc nhẫn làm từ gáo dừa

Dương Vũ

(Dân trí) - 10 năm chịu đòn tra tấn trong ngục tù vẫn sắt son, tin tưởng về một tình yêu thiêng liêng... khi ngày cưới của vợ chồng ông Thanh Danh và bà Tú Cẩm, tín vật duy nhất là chiếc nhẫn được làm từ gáo dừa.

Trong những năm 1965-1968 đã có rất nhiều chiến sĩ cách mạng tại TPHCM bị bắt, giam cầm tại các trại cải huấn, nhà tù có những đòn tra tấn man rợ khét tiếng như Chí Hòa, Thủ Đức... trong đó có đôi vợ chồng chiến sĩ trung kiên của ông Trương Thanh Danh (80 tuổi) và bà Lê Tú Cẩm (72 tuổi) ngụ quận 7, TPHCM.

Nhiều năm chịu đòn tra tấn trong ngục tù, ông bà vẫn tin tưởng về một tình yêu son sắt dành cho nhau. Ngày họ nên duyên vợ chồng cũng là ngày đất nước được giải phóng.

Ký ức về chiếc nhẫn làm bằng gáo dừa mà ông Danh tặng bà Tú Cẩm giống như câu chuyện cổ tích được viết nên bằng sự chung thủy tình cảm lứa đôi cộng với tình yêu nước thiêng liêng.

Chuyện tình thời chiến: Tặng vợ chiếc nhẫn được làm từ gáo dừa