1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Chiêu thức "móc tiền" của Golden Rock

Sau khi Stanley Elliot Tan, Trưởng văn phòng đại diện (VPĐD) Golden Rock <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2006/11/151684.vip"> ôm trên 10 triệu USD cao chạy xa bay</a> khiến dư luận rúng động, đã có hơn 1.000 khách hàng là nạn nhân của chúng...

Hơn nửa tháng sau ngày Stanley Elliot Tan và Pheng Kwok Ping Patrick (Trưởng phòng tài chính của Golden Rock) bỏ trốn vào ngày 7/11, tâm trạng bất an của những nhân viên làm việc cho văn phòng đại diện Golden Rock International ngày càng căng thẳng.

Nhân viên của văn phòng của Golden Rock International, đang loay hoay bằng mọi cách để cầu cứu các cơ quan công lực nhanh chóng vào cuộc, truy tìm Stanley Elliot Tan và Pheng Kwok Ping Patrick. Bởi họ vừa là tác nhân đưa trên 1.000 khách hàng trút tiền vào Golden Rock, vừa là nạn nhân của Stanley Elliot Tan.

Trong khi đó, website giao dịch của Golden Rock đã bị đóng, tài khoản của hơn 1.000 khách hàng của Golden Rock cũng đã bị Stanley Elliot Tan phong toả và đang rút dần cho đến hết tiền; văn phòng đại dịên của Golden Rock International tại tầng 16, toà nhà văn phòng Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã được niêm phong và phong toả.

Nhưng bằng cách nào, để một văn phòng đại diện như Golden Rock International Limited lại có thể kêu gọi hơn 1.000 khách hàng, đầu tư vào trên 10 triệu USD, để kinh doanh tiền tệ? Mà sau đó, Stanley Elliot Tan cuỗm gọn số tiền này và cao chạy xa bay.

Thu phục lòng tin chỉ dựa vào những lời hứa!

Câu chuyện cứ ngỡ là đùa nhưng hoàn toàn có thật. Khoảng hơn 1.000 cá nhân đã trút tiền mình vào, đầu tư cho Công ty Golden Rock Limited chỉ dựa vào những lời hứa.

Stanley Elliot Tan tuyển dụng một mạng lưới đông đảo cộng tác viên và nhân viên sale tụ tập dưới trướng của Golden Rock, ước khoảng 200 người. Trước khi hành nghề, nhân viên được tuyển mộ trải qua một khoá huấn luyện nghiệp vụ. Trong khoá huấn luỵên này, họ được nhồi nhét vào những thông tin tốt đẹp về Golden Rock.

Nghe xong họ hoàn toàn tin vào công ty mình, khi có văn phòng đại diện nằm công khai tại Trung tâm TPHCM và được UBND TPHCM công nhận hoạt động.

Bên cạnh đó, để đạt được yêu cầu tuyển dụng của Golden Rock, các ứng viên phải đáp ứng những nhu cầu khá khắc nghiệt như: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng, có kiến thức, kinh nghiệm về ngành kinh tế và tài chính, đặc biệt, phải có mối quan hệ rộng…

Chính những điều kiện trên, đã khiến hàng trăm nhân viên, cộng tác viên của Golden Rock luôn tin Stanley Elliot Tan và Pheng Kwok Ping Patrick, cũng như Golden Rock là công ty đàng hoàng, hoạt động đúng pháp luật, thậm chí ngay cả khi Stanley Elliot Tan lặn mất tăm.

Lợi dụng quan hệ người thân của chính nhân viên

Sau khi đã trang bị đầy đủ lòng tin và khả năng tác nghiệp cho nhân viên, cùng với mức lương hấp dẫn cho nhân sự bắt đầu làm việc là 150 USD/1 tháng + 8USD trên mỗi lần giao dịch của khách hàng (nếu khách hàng ký quỹ 5.000 USD, khi thực giao dịch tiền tệ kết thúc, Golden Rock lấy huê hồng 80 USD trên tiền lời, trong đó, nhân viên phụ trách khách hàng đó sẽ được hưởng 8 USD).

Đặc biệt, với yêu cầu khắt khe, trong vòng 2 tháng (tính từ ngày bắt đầu làm việc), nhân viên sale của Golden Rock phải kiếm cho được các hợp đồng, mang về số tiền ký quỹ tối thiểu 20.000 USD.

Từ tháng làm việc thứ 3 trở đi, nhân viên phải đảm bảo số tiền trong tổng tài khoản các khách hàng của mình phải giữ mức 20.000 USD trở lên, thì công việc mới ổn định, nếu không đáp ứng được yêu cầu đó, nhân viên sẽ bị Stanley Elliot Tan tống khứ ra khỏi công ty.

Chính với guồng máy như vậy, các nhân viên của Stanley Elliot Tan luôn chịu áp lực công việc, luôn săn tìm thêm nhiều khách hàng để mang tiền về càng ngày càng nhiều cho Stanley Elliot Tan.

Vì vậy, cuộc chạy đua của những nhân viên trong công ty và với chính bản thân họ diễn ra sôi động tại Golden Rock. Mà không có cách nào khác để có một lượng khách hàng lớn và đảm bảo số tiền ngày càng nhiều được mang về cho Stanley Elliot Tan, trong thời gian ngắn, là nhắm tới những người thân và bạn bè của chính các nhân viên sale.

“Giao trứng cho ác”!

Trong thời gian đầu hoạt động tại TPHCM, nhiều khách hàng đã trao cho Stanley Elliot Tan lòng tin của mình. Bởi, hằng tuần, hoặc hằng tháng, sau mỗi phiên giao dịch tiền tệ trên các sàn giao dịch thông qua internet, nhà đầu tư vẫn thấy tiền lời chuyển vào tài khoản mình và khi có nhu cầu rút tiền, họ đều được thực hiện giao dịch.

Chính điều này, đã khiến cho nhiều người tin vào hoạt động kinh doanh tiền tệ của Golden Rock, mà gửi tiền cho Stanley Elliot Tan. Thông tin này được rỉ từ tai người này đến người khác, đặc biệt, lợi nhuận đã khiến nhiều người không kìm lòng được.

Thậm chí, có người đã cầm cố bất động sản hoặc vay tiền để trút vào tài khoản của Stanley Elliot Tan, gửi gắm cho y để đưa những đồng tiền đó sang các sàn kinh doanh tiền tệ, mang về lợi nhuận cao ngất.

Thông qua lòng tin, bằng mối quan hệ và “con cá bé” được Stanley Elliot Tan thả ra để được “con cá lớn”, trên 1.000 khách hàng của Golden Rock mang đến cho Stanley Elliot Tan trên 10 triệu USD, nhưng đổi lại, họ chỉ cầm được tờ giấy biên nhận đã uỷ thác tiền cho Golden Rock, thực tế, tờ giấy đó không có giá trị pháp lý.

Cứ thế, họ đồng ý lấy tiền lời đập vào tiền vốn, rồi tiếp tục vay mượn hoặc kiếm thêm tiền đổ vào cho Stanley Elliot Tan kinh doanh tiền tệ giúp. Và đến giờ, hơn 1.000 người đang lao đao, khốn đốn vì sự nhẹ dạ của mình.

Theo Phan Công
VietNamnet