1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Chém chết chồng rồi lao xuống giếng tự tử

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân với chồng, nửa đêm, bà Dụng dùng dao chém chí mạng chồng đến chết, rồi nhảy xuống giếng tự tử

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25/11, tại thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Người đàn ông xấu số là ông Võ Văn Bình (SN 1960), hung thủ ra tay chém dã man chồng mình là bà Bùi Thị Dụng (SN 1971).

Chiều 25/12, ông Trần Công An, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch xác nhận thông tin trên với PV Dân trí. Theo ông An, khoảng 3 giờ 30 rạng sáng ngày 25/11, ông nhận được thông tin về một vụ án mạng kinh hoàng tại địa phương.

Ngay lập tức, ông An cùng lực lượng Công an xã Nam Trạch đã có mặt tại nhà nạn nhân để bảo vệ hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, ông Bình đã tử vong, trên người đầy vết chém, còn xác bà Dụng đang nằm dưới giếng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Sáng cùng ngày, Công an huyện Quảng Trạch cùng lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng nay, vợ chồng ông Bình có lời qua tiếng lại với nhau. Thấy bố mẹ cãi nhau, cháu Võ Thành Trung (con trai vợ chồng ông Bình) chạy sang nhà người cậu kêu cứu.

Tuy nhiên, khi người thân chạy đến thì ông Bình đã tử vong, trên người có nhiều vết chém chí mạng, máu me loang lỗ. Sau khi chém chết chồng, bà Dụng đã đập đầu vào tường, rồi nhảy xuống giếng tự tử.

Được biết, bà Dụng vừa đi làm giúp việc ở Đài Loan về nhà được 4 ngày. Trước đây, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do ông Bình hay rượu chè, và sau những cuộc nhậu say, ông Bình thường chửi bới vợ con.

Việc vợ chồng ông Bình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cũng đã được gia đình nội ngoại và chính quyền địa phương đến hòa giải nhưng cũng do cái tính rượu chè của ông Bình không bớt nên mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
"Rồi đây, tương lai của đứa trẻ xấu số này sẽ đi về đâu?", Câu hỏi nhói lòng mà nhiều người thương cảm cho tình cảnh cháu Võ Thành Trung sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ

Người dân thôn Đông Thành cho biết, ông Bình từng có một đời vợ và 3 đứa con ở ngoài Bắc. Sau khi bỏ người vợ, ông Bình về chung sống với bà Dụng và có với nhau một đứa con trai duy nhất là cháu Võ Thành Trung, năm nay cháu Trung học lớp 5. Được biết, Trung học lực khá, chăm ngoan.   

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, trước khi ra tay sát hại chồng, bà Dụng đã để lại một trang nhật ký với nội dung môm na: “Muốn sống cũng không được, muốn hạnh phúc cũng không xong...”.

Ngoài ra, trước khi chết, bà Dụng cũng tâm sự với gia đình bên ngoại là bị mắc nhiều bệnh như: dạ dày, đại tràng, viêm tiết niệu,… khả năng chữa trị rất khó. Bà cũng đã xin lỗi bà con hai họ trong trang nhật ký của mình vì đã tìm con đường chết để giải thoát bản thân.

Nhiều hàng xóm tốt bụng đến chia buồn cùng cháu Trung
Nhiều hàng xóm tốt bụng đến chia buồn cùng cháu Trung

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Lê Hữu Thịnh, Đội trưởng Đội CSĐT, Công an huyện Bố Trạch cho biết, sau khi nhận được thông tin, Đội CSĐT Công an huyện đã về khoanh vùng, lập biên bản hiện trường và sau đó giao lại hồ sơ cho PC 45 Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện hai bên gia đình nội ngoại đang tiến hành làm tang lễ cho đôi vợ chồng xấu số.

Đặng Tài