1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháu bé rơi từ tầng 12A: Lan can cao 1,5m, không hiểu sao bé trèo được

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Một cư dân chung cư cho biết lan can của các căn hộ cao khoảng 1,4 -1,5 m. Bản thân chị là người lớn cũng khó có thể trèo qua nên không hiểu vì sao một cháu bé 3 tuổi có thể trèo ra ngoài được.

Cháu bé rơi từ tầng 12A: Lan can cao 1,5m, không hiểu sao bé trèo được - 1

Khoảnh khắc anh anh Nguyễn Ngọc Mạnh đứng trên mái sảnh tầng 1 đỡ cháu bé thành công được camera an ninh ghi lại.

Sáng 1/3, nhiều người dân sống tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, thuộc phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A nhưng may mắn được đón đỡ, thoát nạn thần kỳ.

Theo lời một nữ lao công ở tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, chiều 28/2, trong lúc đỗ xe ô tô tải bên tòa nhà đối diện thì anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) nghe tiếng người dân hô hoán.

Nhìn xung quanh và phát hiện cháu bé đang gặp nguy hiểm ở tầng cao, ngay lập tức, người đàn ông này lao ra khỏi ô tô, trèo băng qua tường bao ngăn cách 2 tòa nhà, chạy vội lên mái tôn khá dốc rồi kịp thời dang tay đón đỡ cháu bé thành công.

"Lúc đó, những người chứng kiến cảnh tượng đó đều chỉ biết la hét thất thanh còn cháu bé thì khóc lớn. May mà cháu bé đã tai qua nạn khỏi" - nữ lao công kể lại.

Cháu bé rơi từ tầng 12A: Lan can cao 1,5m, không hiểu sao bé trèo được - 2

Tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, nơi xảy ra vụ việc cháu bé 3 tuổi bò ra lan can tầng 12A rồi rơi xuống (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo ghi nhận của PV Dân trí, phần ban công nơi cháu bé bò qua nằm khuất phía sau tòa nhà 60B. Vì vậy, chỉ những cư dân sống bên tòa nhà đối diện mới chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này và kêu gọi sự trợ giúp của mọi người. Được biết nhiều căn hộ tại chung cư này và các chung cư lân cận chưa lắp lưới chắn ban công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ nhỏ.

Liên quan đến vụ việc trên, theo lời chị P. (cư dân tòa chung cư 60B), chiều qua chị nhận thông tin từ tổ bảo vệ về việc có cháu bé ngã từ tầng 12A và yêu cầu ai là người thân xuống nhận cháu. Ngay lập tức, chị và nhiều cư dân khác cùng chạy xuống sảnh chung cư thì biết cháu bé đã được đưa đi cấp cứu. 

Cháu bé rơi từ tầng 12A: Lan can cao 1,5m, không hiểu sao bé trèo được - 3

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh diễn tả lại động tác đón đỡ bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12A tòa chung cư (Ảnh: Nguyễn Trường).

Về thiết kế của các phòng, chị P. cho biết lan can của các căn hộ cao khoảng 1,4 -1,5 m. Bản thân chị là người lớn cũng khó có thể trèo qua nên không hiểu vì sao một cháu bé 3 tuổi có thể trèo ra ngoài lan can được.

Trong sáng nay (1/3), khi hay tin cháu bé vẫn an toàn, chị P. cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và mừng cho gia đình cháu.

"Cứ nhìn con mình rồi nghĩ tới cháu bé, cảm giác rất khó tả. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh khác để cẩn trọng hơn khi nhà có trẻ nhỏ vì trẻ con thường hiếu động, nghịch ngợm. Sau vụ việc này, tôi đã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tránh những chỗ như ban công hay cửa sổ để không xảy ra chuyện tương tự" - người phụ nữ này nói.

Cháu bé rơi từ tầng 12A: Lan can cao 1,5m, không hiểu sao bé trèo được - 4

Một vệt lõm in hằn trên mái tôn sau cú đón đỡ thành công bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của anh Mạnh (Ảnh: Nguyễn Trường).

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 28/2, 1 bé gái 3 tuổi ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A trong tình trạng 1 tay bám lấy lan can.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân hoảng sợ hô hoán tìm sự cứu giúp. Lúc này, anh Mạnh phát hiện vụ việc đã ngay lập tức trèo lên mái che của sảnh tầng 1 và đón đỡ được đúng lúc bé gái rơi xuống.

Chịu lực tác động từ cháu bé bị rơi ở độ cao hàng chục mét đã khiến cánh tay của anh Mạnh đau ê ẩm. Riêng vị trí mái tôn nơi anh đón đỡ cháu bé bị lõm sâu.

Về tình trạng sức khỏe, theo bác sĩ Nguyễn Văn Nam (người trực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương), bé gái nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, không hoàn toàn tỉnh táo.

Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành các bước cấp cứu, chụp X-quang đánh giá tình trạng sức khỏe của cháu.

Bước đầu xác định bé H. bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, đánh giá vùng sọ não, bụng của bệnh nhân này xem có tổn thương gì hay không.