Nghệ An:

Cận cảnh những khối đá "khổng lồ" lăn vào nhà dân

(Dân trí) - Trong lúc trời mưa to, 4 tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên đỉnh núi ầm ầm lăn xuống, đè trúng làm hư hỏng và sập 3 nhà dân.

 
Những khối đá ầm ầm lăn xuống núi nhưng rất may không ai bị đè trúng.
Những khối đá ầm ầm lăn xuống núi nhưng rất may không ai bị đè trúng.
 
Như Dân trí đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 11/9, tại chân núi Rồng, thuộc xóm Rồng, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra một vụ sạt lở núi đá kinh hoàng làm hư hỏng 3 nhà dân.
 
Bà Phạm Thị Nghĩa là người có nhà bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ sạt lở, bị 3 tảng đá lăn xuống, ập thẳng vào phòng ngủ của gia đình bà. Rất may, nghe tiếng đá đổ xuống, bà Nghĩa đã nhanh chân thoát kịp.
 
Bà Phạm Thị Nghĩa vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.
Bà Phạm Thị Nghĩa vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.

May mắn thoát chết trong giây phút sạt lở núi kinh hoàng, bà Phạm Thị Nghĩa vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó là khoảng 6 giờ sáng. Chỉ mình tôi ở nhà, ông nhà thì đi biển chưa về. Lúc đó tôi đang nằm ngủ thì thấy trời mưa to, rồi một lát sau thì nghe thấy tiếng cành cây gãy trên núi. Tôi nghĩ là ra để xem thế nào, vừa bước ra khỏi giường được mấy bước thì mấy hòn đá lăn ngay sau lưng, đè sập nhà, sập giường luôn. Tôi chạy ra trước nhà thì ngất luôn”.

Sát một bên nhà bà Nghĩa là nhà của bà Nguyễn Thị Phơ cũng bị một tảng đá nặng hơn 10 tấn lăn trúng nhà, khiến nhà của bà bị sập một góc và hư hại nghiêm trọng. Các đồ dùng khác trong nhà cũng bị đá lăn làm vỡ nát, hư hỏng. Rất may lúc đó trong nhà bà Phơ không có người. “Lúc đá lăn sập nhà, tôi đang đi làm thuê ngoài Hà Nội. Nghe tin hàng xóm báo nhà bị đá lăn sập, sáng nay tôi phải vội chạy từ ngoài đó về. Về nhà thì thấy mọi thứ tan hoang hết rồi. Cũng may mà lúc đó không có ai ở nhà, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa” - bà Phơ bàng hoàng.
Bà Phơ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi ngôi nhà của bà bị đá đè sập.
Bà Phơ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi ngôi nhà của bà bị đá đè sập.
 
Theo bà Phơ thì trước đây, vào năm 2007, ngôi nhà của bà cũng bị một tảng đá to, nặng khoảng hơn 1 tạ lăn xuống trúng nhà làm hư hỏng ngói và sập một góc nhà. Ngay sau đó, bà Phơ đã phải vay mượn ít tiền để làm lại nhà mới.
 
Nhà ông Nguyễn Văn Nồng may mắn hơn cả khi chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Tại hiện trường, một hòn đá nặng chừng 10kg rơi thẳng vào phòng ngủ nhà ông, làm vỡ ngói và hư hỏng một số vật dụng khác. Trước đó cả gia đình ông Nồng đã nhanh chân chạy ra ngoài kịp thời.
 
Bà Phơ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi ngôi nhà của bà bị đá đè sập.
 

Theo người dân nơi đây, kể từ đầu năm đến nay, đây là đợt mưa kéo dài và lớn nhất tại địa phương. Do đợt mưa to, dài ngày, đã làm kết cấu đất đá trên nũi bị nhão, khi gặp cơn mưa to vào rạng sáng ngày 11/9, những khối đá trên núi đã sạt lở và lăn xuống.

Sáng ngày 12/9, trao đổi với Dân trí, ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết - cho biết: “UBND xã đã về trực tiếp nắm bắt tình hình, vận động các hộ di dời ra khỏi vùng nguy hiểm trong mấy ngày mưa bão. Trước mắt, UBND xã hỗ trợ cho 2 hộ bị đá đè sập mỗi hộ 1 triệu đồng; hộ nhẹ hơn thì 500.000 đồng. Sau đó, sẽ tiếp tục khắc phục hậu quả để người dân ổn định sinh sống”.
 
 
Được biết, trên địa bàn xã Nghi Thiết hiện vẫn còn rất nhiều hộ gia đình nằm trong diện nguy hiểm, phải đối mặt với tình trạng sạt lở núi nghiêm trọng này. Có khoảng 15 hộ gia đình, chủ yếu là các hộ sống tại chân núi Rồng, thuộc diện nguy hiểm, cần di dời khẩn trương.

Hiện tại, tại điểm sạt lở vừa qua, trên đỉnh núi vẫn còn rất nhiều tảng đá đang “chờ” rơi xuống. Có thể chỉ cần một cơn mưa vừa đến mưa to cũng khiến chúng long chân và rơi xuống chân núi. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp di dân đến nơi an toàn.

 
Hòn đá nặng hơn 10 tấn rơi thẳng vào phòng ngủ của gia đình bà Phạm Thị Nghĩa.
Hòn đá nặng hơn 10 tấn rơi thẳng vào phòng ngủ của gia đình bà Phạm Thị Nghĩa.
 
Hòn đá nặng hơn 10 tấn rơi thẳng vào phòng ngủ của gia đình bà Phạm Thị Nghĩa.
Hòn đá nặng hơn 10 tấn rơi thẳng vào phòng ngủ của gia đình bà Phạm Thị Nghĩa.
 
Đá lăn làm cây gãy đổ lên mái nhà.
Đá lăn làm cây gãy đổ lên mái nhà.
 
Rất may lúc đá lăn, bà Nghĩa đã nhanh chân thoát kịp.
Rất may lúc đá lăn, bà Nghĩa đã nhanh chân thoát kịp.
 
Rất may lúc đá lăn, bà Nghĩa đã nhanh chân thoát kịp.
Rất may lúc đá lăn, bà Nghĩa đã nhanh chân thoát kịp.
Ngoài phòng ngủ của gia đình bà Nghĩa, ngôi nhà cũng bị nứt nẻ và hư hỏng nhiều chỗ khác của ngôi nhà.
 
 
Tảng đá rơi vào nhà bà Nguyễn Thị Phơ.
Tảng đá rơi vào nhà bà Nguyễn Thị Phơ.
 
Ngọc Tú - Nguyễn Duy
Ngọc Tú - Nguyễn Duy
 
 

Ngọc Tú - Nguyễn Duy