Cà Mau: Tóm gọn nhiều băng nhóm côn đồ

(Dân trí) - Từ cuộc truy sát giang hồ ở Khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh Cà Mau vào rạng sáng ngày 14/11, Công an tỉnh Cà Mau đã lần ra dấu vết của những “tay anh chị” đứng đằng sau chỉ huy các vụ thanh trừ lẫn nhau, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…

Cà Mau: Tóm gọn nhiều băng nhóm côn đồ - 1
Hoàng thẹo (Võ Văn Hoàng) bị bắt tại nhà riêng.
 
Sáng 6/12, Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin chi tiết về các băng nhóm gây ra nhiều vụ “gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua.
 
Cuộc thanh trừ lẫn nhau xảy ra tại Khoa cấp cứu BVĐK tỉnh Cà Mau như Dân trí đã phản ánh bắt đầu từ những mâu thuẫn trước đó. Đêm 13/11, tại quán cà phê Hero, số 121 Lê Hồng Phong, khóm 7, phường 8 TP Cà Mau, có tường thuật trực tiếp giải bóng đá cho khách đến xem.
 
Trong số khách có Võ Minh Đức (Thanh Phong, SN 1992, trú tại số 01/12, khóm 6, phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Đức bị hai thanh niên đi trên cùng 1 xe môtô đến quán dùng cây đánh tới tấp.
 
Bị đánh đột ngột Đức bỏ chạy vào trong quán lánh nạn, khoảng 15 phút sau Đức tiếp tục bị một nhóm thanh niên khoảng 7, 8 đối tượng lôi ra đánh. Thấy quán của mình vô cớ bị người khác gây gối, chủ quan là Phan Anh Duy (SN 1982), gọi điện thông báo tình hình cho dì ruột là Huỳnh Thu Loan (Xiếu, SN 1978, trú phường 8, TP Cà Mau).
 
Sau khi nhận tin báo từ Duy, Xiếu báo cáo lại cho chồng là Võ Văn Hoàng (tức Hoàng “thẹo”, một giang hồ tại Cà Mau). Sau đó, Xiếu cùng Hoàng chạy xe đến quán của Duy, trên đường đi Hoàng không quên gọi điện kêu đàn em đến.
 
Khi đến quán, Hoàng gặp Võ Phi Trúc và Nguyễn Văn Hiếu (2 trong số 8 thanh niên gây rối quán Duy). Phát hiện Hoàng “thẹo” đến, Hiếu nhanh chân chạy thoát còn Trúc bị Hoàng cùng đàn em nện cho một trận và “tra” Trúc biết do Ba Vương (Nguyễn Minh Vương) chỉ huy gây rối.
 
Cà Mau: Tóm gọn nhiều băng nhóm côn đồ - 2
Hung khí thu được tại nhà riêng các đối tượng.
 
Võ Phi Trúc được thả về, nhưng Hoàng và một số đàn em âm thầm theo sau, định tìm băng nhóm của Ba Vương để trả thù. Tuy nhiên trên đường đi nhóm Hoàng đã bị nhóm Ba Vương phục kích bằng đá, gạch…
 
Bị đánh đau Hoàng cho đàn em quay lại quán cà phê Hero, khoảng 20 phút sau Phạm Hoàng Cu Em (đệ tử của Ba Vương) đến tại quán cà phê gặp Hoàng nói Ba Vương là đàn em thân tín của Vũ Búa (Trương Thanh Liêm, SN 1982, trú xã Hoà Thành, TP Cà Mau), đồng thời gọi điện thoại để Hoàng và Vũ Búa nói chuyện.
 
Thời điểm này, Hoàng chưa biết Vũ Búa là cháu vợ của Ba Ân (Lê Ngọc Ân, một ông trùm được mệnh danh là “Năm cam” ở  Cà Mau). Trong cuộc điện thoại Hoàng nói với Vũ Búa: “Em út của mày không dạy được thì để tao dạy cho” và cúp máy.
 
Kết thúc cuộc nói chuyện Hoàng vào trong quán cà phê Hero ngồi, khoảng 10 phút sau, ông trùm Lê Ngọc Ân dẫn theo hơn 20 đệ tử, trong đó có Vũ Búa, Ba Vương, Cu Em, cầm hung khí đến quán tìm Hoàng.
 
Hoàng khi thấy đại ca Ba Ẩn đến đã biết chuyện không hay nên cho vợ gọi điện thoại báo Cảnh sát 113, khi Công an đến các đối tượng mới chịu giải tán.
 
Trong cuộc ấu đả đàn em của hai nhóm Hoàng “thẹo” và Vũ Búa đều bị thương, cả hai tự tìm đến BVĐK tỉnh Cà Mau để điều trị. Tại Khoa cấp cứu BVĐK tỉnh Cà Mau, Vũ Búa dẫn theo đàn em cầm mã tấu đập cửa xong thẳng vào truy sát đàn em của Hoàng đang điều trị tại đây.
 
Cuộc truy sát của các tay anh chị giang hồ tại bệnh viện khiến cho người dân vô cùng phẫn nộ và hoảng sợ. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập Ban chuyên án đồng loạt tổ chức vây bắt các đối tượng. Ngày 1/12, ông trùm Ba Ẩn đã phải tra tay vào còng, cùng lúc các mũi trinh sát cũng bắt giữ Hoàng “thẹo”, Vũ Búa và các đàn em của hai băng nhóm này.
 
Nhóm PV