Cá chép đi "cầu trượt" tiễn ông Công ông Táo về trời ở Hà Nội
(Dân trí) - Để đảm bảo an toàn và thuận tiện, một khu chung cư ở Hà Nội đã lắp đặt cầu trượt bằng nhôm để người dân thả cá chép xuống hồ - hình thức tiễn cá chép đưa ông Công ông Táo về chầu trời.

Gần trưa 14/1 (tức 23 tháng Chạp), hàng trăm người dân sinh sống tại một khu chung cư ở địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thả cá chép bằng cầu trượt xuống hồ - hình thức tiễn cá chép đưa ông Công ông Táo về chầu trời.

Thời điểm 11h trưa có hàng chục người dân chờ đợi đến lượt để tiễn cá chép chầu trời.

Theo quan niệm dân gian, cá chép tiễn Táo quân chầu trời phải được thả trước giờ Ngọ (12h ngày 23 tháng Chạp).

Phong tục của người Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày cúng ông Công, ông Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Người Việt xưa tin rằng, Táo quân là vị thần quản lý khu bếp của gia đình, có nhiệm vụ báo cáo mọi việc tốt xấu trong năm của gia chủ với Ngọc Hoàng.

Các em nhỏ có thể dễ dàng thả cá chép xuống hồ mà không cần phải bước qua hàng rào nên rất thích thú với hình thức thả cá này.

Phía trên cùng của máng trượt được thiết kế theo hình chiếc phễu để dễ dàng thả cá.

Chiếc cầu trượt làm bằng nhôm, dài khoảng 5m, đặt trên mặt cỏ một đầu kê lên mép hàng rào, một đầu chạy thẳng xuống hồ nước nhân tạo.

Chị Quách Thị An sinh sống tại đây cho biết, cầu trượt đã được làm cách đây khoảng 3 năm, việc thả cá qua cầu trượt sẽ đảm bảo an toàn, cá khỏe mạnh.

Nhiều người dân thích thú ghi lại khoảnh khắc cá chép được thả qua cầu trượt.