1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bia mộ "liệt sĩ chưa biết tên" bóp nghẹt trái tim người đàn ông ngoại quốc

Hoàng Lam

(Dân trí) - Đánh vần dòng chữ "chưa biết tên" trên phần mộ liệt sĩ, Daniel cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Có quá nhiều ngôi mộ như thế...

Daniel Blanco, trong bộ áo lam, có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, Nghệ An tham gia Lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập dân tộc và cho mối quan hệ bền chặt, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Bia mộ liệt sĩ chưa biết tên bóp nghẹt trái tim người đàn ông ngoại quốc - 1

Hiện có gần 11.000 liệt sĩ đang được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Rất nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị...

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976 với diện tích 7ha. Đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào về đây an nghỉ. Tuy nhiên, chỉ có hơn 3.500 phần mộ có tên tuổi, quê quán, đơn vị cụ thể, còn khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên và quê; 570 mộ có tên, nhưng chưa rõ quê.

Bia mộ liệt sĩ chưa biết tên bóp nghẹt trái tim người đàn ông ngoại quốc - 2

Daniel nhất tâm cầu nguyện cho hương hồn các liệt sĩ Việt Nam đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

3 năm trước, Daniel (SN 1985) từ Colombia sang Việt Nam làm việc và sinh sống. Ở đất nước này, người đàn ông gần 40 tuổi bén duyên với Phật pháp. Đây là lần đầu tiên Daniel có mặt tại một lễ cầu siêu được tổ chức ở nghĩa trang liệt sĩ. "Tôi có mặt ở đây, góp tiếng cầu nguyện tới hương hồn các liệt sĩ", Daniel nói.

Ấn tượng đầu tiên của người đàn ông ngoại quốc này là... quá nhiều liệt sĩ đang được an táng ở đây. Anh càng sửng sốt hơn khi biết, khắp các tỉnh thành của dải đất chữ S này đều có nghĩa trang liệt sĩ.

Bia mộ liệt sĩ chưa biết tên bóp nghẹt trái tim người đàn ông ngoại quốc - 3

Người đàn ông ngoại quốc này đã rất sửng sốt và đau đớn khi gặp những phần mộ với tấm bia "liệt sĩ chưa biết tên".

Trước khi đến Việt Nam, Daniel đã dành thời gian tìm hiểu về đất nước và con người nơi đây. Anh hiểu rằng, để là một Việt Nam - điểm đến an toàn và hấp dẫn hôm nay, người Việt Nam phải trải qua những cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại. Những trận chiến đấu đã đi vào lịch sử nhân loại về lòng yêu nước, quả cảm gan dạ, mưu trí của những anh hùng "áo vải chân trần".

Thế nhưng, đứng trước nghĩa trang mênh mông - nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ, Daniel thực sự choáng ngợp. Lòng yêu nước và sẵn sàng xả thân vì đất nước của những người Việt Nam - những người Daniel không thể gặp họ bằng xương, bằng thịt khiến anh hết sức nể phục và yêu mến...

Bia mộ liệt sĩ chưa biết tên bóp nghẹt trái tim người đàn ông ngoại quốc - 4

Daniel cầu nguyện cho những người Việt Nam đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Đứng trước phần mộ ngay hàng, thẳng lối im lìm trong nghĩa trang, Daniel chia sẻ, anh cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát lớn lao mà con người Việt Nam, đất nước Việt Nam và nỗi đau này đến tận bây giờ vẫn đang hiện hữu trên khuôn mặt của những người đến viếng. Và anh, một người ngoại quốc, đã rất nhất tâm cầu nguyện cho hương hồn các liệt sĩ.

"Tôi đã rất sửng sốt và cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt khi đánh vần chữ "Liệt sĩ chưa biết tên" được gắn trên các phần mộ. Có quá nhiều phần mộ liệt sĩ với tấm bia như thế!

Bia mộ liệt sĩ chưa biết tên bóp nghẹt trái tim người đàn ông ngoại quốc - 5

Những ngày tháng 7 tri ân, người dân khắp nơi về dâng hương, viếng hương hồn anh linh các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Tôi hỏi và được người bạn giải thích rằng, những người nằm dưới bia mộ kia đã chiến đấu và ngã xuống nhưng họ là ai, cha mẹ họ là ai, họ ra đi từ làng quê nào... đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Các ngành chức năng của Việt Nam vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm thông tin về họ", Daniel tâm sự.

Daniel đã đứng rất lâu trước các phần mộ, dáng người lênh khênh, chắp tay trước ngực với khuôn mặt thành kính. Anh cầu nguyện cho những người đã ngã xuống và những gia đình của họ, có thể chấp nhận được sự mất mát trong an yên chứ không phải là sự đau đáu kéo dài qua năm tháng...