1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn “không thể nuôi được cháu”

Phùng Minh

(Dân trí) - Bé gái bị bỏ rơi ven đường thuộc xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với lời nhắn “vì hoàn cảnh gia đình tôi không thể nuôi được cháu. Ai nhặt được xin nuôi đỡ tôi”.

Sáng 9/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Y tế huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, người dân xã Đồng Thịnh vừa phát hiện một bé gái gần một tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường giữa đêm khuya.

Bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn “không thể nuôi được cháu” - 1

Cháu bé bị bỏ rơi ven đường đang được chăm sóc tại Trạm y tế xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc (Ảnh: MXH).

Cháu bé được đặt trong chiếc làn nhựa cùng vài bộ quần áo, một chút tiền và tờ giấy ghi lại gửi gắm của người mẹ: “Tôi là mẹ của bé gái sinh ngày 19/5/2025. Vì hoàn cảnh gia đình tôi không thể nuôi được cháu. Tôi đặt cháu tại đây, ai nhặt được xin nuôi đỡ tôi, nhận cháu về nuôi”.

Người dân địa phương đã đưa cháu bé tới Trạm y tế xã Đồng Thịnh để chăm sóc, khám sức khỏe.

Bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn “không thể nuôi được cháu” - 2

Cháu bé bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi lại lời gửi gắm của người mẹ (Ảnh: MXH).

“Chúng tôi đã thông báo trên hệ thống phát thanh về trường hợp của cháu. Đã có một số cặp vợ chồng lấy nhau nhiều năm chưa có con đang liên hệ với chính quyền sở tại để xin cháu về làm con nuôi”, lãnh đạo Phòng Y tế huyện Sông Lô cho hay.

Cơ quan chức năng huyện Sông Lô đang phối hợp làm rõ sự việc.