Cô gái Pháp bị bỏ rơi 16 năm trước: Bi kịch trong đêm và mơ ước tìm mẹ Việt
(Dân trí) - Sau nhiều năm bị người thân bỏ rơi trước cửa Trạm Y tế xã Đại Đồng (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Daphné ở Pháp mong muốn được một lần gặp lại bố mẹ ruột.

Một ngày cuối tháng 4, chuyến bay khởi hành từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris, Daphné (tên Việt Nam là Thái Thị Hương Giang, SN 2009, sống tại Pháp) lặng lẽ kéo chiếc vali giữa hàng trăm hành khách trong nhà ga.
Nhìn mưa hắt qua ô cửa kính của sân bay, Daphné mang nỗi lòng nặng trĩu. Bởi, giấc mơ tìm lại người mẹ đẻ từng bỏ rơi cô vẫn chưa hoàn thành.

Hình ảnh Daphné và giấy tờ còn lưu lại khi bố mẹ nuôi chuẩn bị đưa cô bé về Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Đêm hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi hoài niệm lại hành trình hơn 2 tuần ở Việt Nam. Nhờ gặp được ân nhân năm xưa mà tôi được giải đáp nhiều câu hỏi về những ngày trước khi sang Pháp làm con nuôi", Daphné tâm sự với phóng viên Dân trí.
Bị bỏ rơi ở trạm y tế
Daphné tự nhận mình là cô gái kém may mắn do bị mẹ ruột bỏ rơi khi mới được ít ngày tuổi. Cô bé không có bất cứ ký ức nào về bi kịch đã trải qua.
Trong chuyến du lịch Việt Nam, Daphné và bố mẹ nuôi đã tìm đến xã Đại Đồng (huyện Yên Bình, Yên Bái).
Tại đây, gia đình có cuộc hội ngộ xúc động với bác sĩ Phạm Thị Vân Giang - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đại Đồng - người phát hiện Daphné bị bỏ lại trên ghế cách đây 16 năm.
"Tôi và bố mẹ nuôi không nghĩ sẽ có giây phút được gặp lại vị ân nhân, mọi chuyện diễn ra rất tình cờ", cô gái người Pháp gốc Việt kể.
Gia đình Daphné thuê taxi, đi từ Hà Nội về Yên Bái với hy vọng tìm kiếm chút thông tin ít ỏi còn lại ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội. Khi đến nơi, mọi người nhận ra khung cảnh đã thay đổi rất nhiều.
"Cơ sở cũ của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái đã bị phá bỏ. Trong khi đó, cơ sở mới được xây dựng tại một vị trí khác. Thông qua một vài người, chúng tôi tìm được thông tin của bác sĩ Vân Giang", Daphné trải lòng.

Hình ảnh Daphné lúc mới được đưa sang Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trong cuộc gặp gỡ, bác sĩ Vân Giang tiết lộ với Daphné toàn bộ thông tin về khoảnh khắc tìm thấy cô bé trong đêm định mệnh.
Tối 6/8/2009, nữ bác sĩ trực đêm tại Trạm Y tế xã Đại Đồng theo lịch được phân công.
20h, bác sĩ Vân Giang bỗng nghe tiếng xe máy ở ngoài sân của Trạm Y tế xã rồi rời đi rất nhanh. Tưởng có bệnh nhân đến khám muộn, nữ bác sĩ vội vàng chạy ra.
Trong đêm thanh vắng, bác sĩ Vân Giang phát hiện tiếng cựa quậy trên hàng ghế trước sân. Khi tiến lại gần, người phụ nữ này nhìn thấy một bé gái sơ sinh mặc áo màu xanh nhạt, bên dưới quấn tã.
Dù kiểm tra rất kỹ nhưng không có bất cứ lời nhắn nào để lại, nữ bác sĩ bế em bé vào trạm y tế để kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ cơ thể.

Cuộc hội ngộ của Daphné và bác sĩ Vân Giang sau 16 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ít ngày sau, đứa trẻ được chuyển về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái và chính thức có tên trong giấy khai sinh là Thái Thị Hương Giang.
"Lúc đó, các anh chị ở Trung tâm Bảo trợ nói: Đặt tên cháu là Giang, để sau này lớn lên, bé còn nhớ đến ân nhân năm xưa", nữ Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đại Đồng xúc động kể.
Trong cuộc gặp gỡ kéo dài gần một tiếng, Daphné lặng lẽ đi qua từng căn phòng trong Trạm Y tế rồi dừng chân trước cửa phòng khám.
Cô bé trầm ngâm khi bác sĩ Vân Giang chỉ tay vào dãy ghế và nói: "Chính tại đây, cô đã tìm thấy cháu".
Khoảnh khắc đó như chạm vào một phần ký ức mơ hồ trong tâm hồn của Daphné. Cô gái lặng lẽ nằm xuống ghế, áp hai tay lên má khiến những người chứng kiến không kìm nén được xúc động.
"Lúc đó, tôi cố tưởng tượng về ngày xưa rồi tự hỏi sinh mệnh của mình sẽ ra sao nếu không được bác sĩ Vân Giang tìm thấy. Nhờ giây phút gặp lại ân nhân, tôi tin tưởng, ngày được đoàn tụ với mẹ đẻ sẽ không còn xa", Daphné tâm sự.
Khủng hoảng tâm lý khi biết sự thật
Sau một thời gian sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái, Hương Giang được vợ chồng anh Sébastian và Karine nhận làm con nuôi. Đến Pháp trên một chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng, cô bé bắt đầu cuộc sống mới với cái tên là Daphné.
Trước đó, bố mẹ nuôi của Daphné kết hôn đã nhiều năm nhưng khó có con. Thấu hiểu khát khao làm mẹ của vợ, ông Sébastian tính chuyện xin con nuôi. Đó chính là cơ duyên để Daphné bước vào một gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương, sống tại Brest - thành phố cảng - với phong cảnh tuyệt đẹp nằm về phía tây nước Pháp.
"Sau vài năm, bố mẹ nuôi từng mong muốn nhận thêm một đứa trẻ nữa để tôi có chị em bầu bạn. Thế nhưng, lúc đó, chính sách nhận con nuôi quốc tế của Pháp đã thay đổi khiến mong ước ấy không thể thành hiện thực", cô gái sinh năm 2009 chia sẻ.
Vợ chồng ông Sébastian không giấu giếm chuyện Daphné là con nuôi. Năm lên 6 tuổi, lần đầu tiên, cô gái được bố mẹ nuôi kể về nguồn gốc của mình.

Ảnh Daphné lúc 3 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thời điểm đó, Daphné chưa thể hiểu hết những gì bố mẹ nuôi tâm sự. Tuy nhiên, năm lên 7 tuổi, cô bé trải qua khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.
"Tôi gay gắt nói: Bố mẹ nuôi không bao giờ có thể thay thế bố mẹ ruột. Tôi gọi họ là "ông" và "bà"... rất lạnh lùng", Daphné hồi tưởng.
Những ngày sau đó là giai đoạn khó khăn trong mối quan hệ của cô bé đến từ Việt Nam và vợ chồng ông Sébastian. Tuy nhiên, thời gian dần xóa nhòa tất cả, hai bên xích lại gần nhau hơn.
Theo Daphné, không có cách "chữa lành" nào đơn giản hơn là tự thích nghi với cuộc sống bên cạnh bố mẹ nuôi.
Biết sự thật về quá khứ nhưng chưa bao giờ cô gái gốc Việt cảm thấy yếu đuối khi nghĩ đến số phận của mình. Ít ai biết đằng sau gương mặt hồn nhiên của nữ sinh này là tâm hồn mạnh mẽ.
Nói về việc bị mẹ bỏ rơi năm xưa, Daphné bình thản: "Có lẽ, bố mẹ phải có lý do mới đưa ra quyết định bỏ rơi con gái. Tôi không bao giờ oán trách họ, đó là một bi kịch trong cuộc sống mà chúng ta phải học cách chấp nhận".
Bố mẹ nuôi không chỉ dạy dỗ con gái đến từ Việt Nam rất chu đáo mà còn mang đến cho Daphné một cuộc sống ấm áp tình thương. Cả gia đình sống trong căn nhà xinh xắn với khu vườn tuyệt đẹp.
Hiện, cô gái gốc Việt học lớp 10. Daphné có năng khiếu nhảy và tự tin biểu diễn nhưng cô gái mơ ước sẽ theo đuổi lĩnh vực kinh doanh thời trang, đặc biệt là buôn bán các mặt hàng xa xỉ.
Khát khao tìm lại mẹ, gặp lại người thân
Dù được bố mẹ nuôi hết lòng yêu thương và chăm sóc, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Daphné vẫn khao khát được gặp lại mẹ ruột. Với cô, giấc mơ được nghe tiếng gọi "con" từ người đã sinh ra mình, dù chỉ trong chốc lát cũng đủ để "chữa lành".
Từ những ngày trải qua cuộc "khủng hoảng tâm lý" năm 7 tuổi, Daphné bắt đầu ấp ủ giấc mơ trở về Việt Nam để tìm lại người thân. Thế nhưng, cô phải đợi đến lúc bước vào trung học, bố mẹ nuôi mới đồng ý thực hiện hành trình đặc biệt.

Daphné cùng bố mẹ nuôi có cuộc hội ngộ với bác sĩ Phạm Vân Giang (áo trắng) hồi tháng 4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Bố mẹ nuôi nghĩ tôi chưa đủ trưởng thành để đối mặt với những chuyện trong quá khứ. Với tôi, chuyện tuổi tác không phải là vấn đề. Tôi tò mò muốn biết nguồn cội của chính mình", Daphné trải lòng
Trở về Pháp sau chuyến đi Việt Nam mà vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào của bố mẹ đẻ trong tay, Daphné lường trước khả năng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ. Tuy nhiên, cô gái luôn tự an ủi cố gắng "nuôi niềm hy vọng dù mong manh".
Điều khiến Daphné trăn trở nhất chính là lo bố mẹ sẽ quyết định "chôn vùi" quá khứ, không muốn nhận lại con vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
"Tôi mong chờ khoảnh khắc được ôm bố mẹ vào lòng, kể cho họ nghe về tuổi thơ và cuộc sống hiện tại, đồng thời muốn biết nhiều năm qua họ đã sống ra sao...", cô gái tâm sự.
Bố mẹ nuôi không chỉ ủng hộ Daphné tìm lại người thân ruột thịt mà còn đưa ra nhiều lời khuyên, giúp xâu chuỗi các thông tin cho con gái.
Nhớ lại kỷ niệm trong chuyến đi Việt Nam, cô gái sinh năm 2009 đặc biệt ấn tượng với dòng xe cộ tấp nập và nhịp sống hối hả trên các con phố. Cô gái trẻ say mê sự sôi động của quê hương, bị cuốn hút với phong cảnh tươi đẹp và con người thân thiện.
Dẫu biết hành trình tìm mẹ để được đoàn tụ không hề dễ dàng nhưng Daphné chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc. Cô hy vọng bài viết của báo Dân trí sẽ được cộng đồng mạng lan tỏa để bố mẹ hoặc những người biết câu chuyện năm xưa sẽ lên tiếng giúp kết nối lại sợi dây tình cảm.
Thông tin về Daphné:
Daphné có tên Việt Nam là Thái Thị Hương Giang, sinh năm 2009.
- Địa điểm bị bỏ rơi: Cô bé bị bỏ rơi tối 6/8/2009 tại dãy ghế trước cửa trạm y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Đặc điểm khi bị bỏ rơi: Mặc áo màu xanh nhạt, bên dưới quấn tã.
Khi bị bỏ rơi, Daphné nặng 2,7kg, đã được khoảng 7-10 ngày tuổi.
Bạn đọc có bất cứ thông tin nào về gia đình ở Việt Nam của Daphné (hay Thái Thị Hương Giang) xin vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của báo điện tử Dân trí.
Hotline Hà Nội: 0973-567-567
Hotline TPHCM: 0974-567-567
Email: info@dantri.com.vn