1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé 3 tuổi trèo qua lan can tầng 12A khi bố mẹ đang ra ngoài tiễn khách

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, trong lúc bố mẹ ra ngoài tiễn khách, cháu bé 3 tuổi ở trong phòng một mình, đã trèo ra ngoài lan can rồi rơi xuống từ tầng 12A.

Bé 3 tuổi trèo qua lan can tầng 12A khi bố mẹ đang ra ngoài tiễn khách - 1

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng công an quận Thanh Xuân - trao đổi với báo chí về vụ việc bé gái rơi từ tầng 12A xuống dưới (Ảnh: Nguyễn Trường)

Chiều 1/3, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) - đã có buổi thông tin nhanh với báo chí về vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ lan can tầng 12A tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung) và được người đàn ông đón đỡ, thoát nạn thần kỳ vào chiều 28/2.

Chia sẻ cảm xúc về vụ việc này, Thượng tá Thành cho biết rất bàng hoàng, sửng sốt khi nhận tin báo về việc một cháu bé lơ lửng trên tầng 12A tuột tay rơi xuống nhưng may mắn gặp "người hùng" và chỉ bị thương nhẹ.

Theo ông Thành, vào chiều 28/2, sau khi chứng kiến cảnh tượng bé gái đang lơ lửng ở tầng 12A, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã lập tức bật người qua hàng rào, leo lên mái sảnh tầng 1 và đón đợi. Thời điểm cháu bé rơi xuống, anh Mạnh đã lấy tay trái đỡ được đầu cháu bé, làm giảm diện tích tiếp xúc giữa mặt bé và mái tôn.

"Rất may mắn khi dù rơi từ độ cao như vậy nhưng cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện cháu đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu đã thoát nạn một cách thần kỳ" - ông Thành nói.

Bé 3 tuổi trèo qua lan can tầng 12A khi bố mẹ đang ra ngoài tiễn khách - 2

Tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, nơi xảy ra vụ việc cháu bé 3 tuổi bò ra lan can tầng 12A rồi rơi xuống (Ảnh: Nguyễn Trường).

Vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm, vào chiều 28/2, gia đình cháu bé này có khách đến chơi. Đến khi khách ra về, bố mẹ cháu ra ngoài tiễn khách và để cháu ở nhà một mình.

Lúc sau, 2 vợ chồng nghe thấy có người hô hoán, bảo có trẻ nhỏ leo ở tầng cao ra ngoài ban công. Vội chạy đến nơi, hai vợ chồng bàng hoàng khi biết đó là con mình. Rất may, cháu bé đã được anh Mạnh cứu.

"Đây được coi là một điều thần kỳ. Việc làm của anh Mạnh rất đáng được tuyên dương. Đây là một tấm gương người tốt việc tốt, qua đó đã cứu được tính mạng của một con người" - ông Thành khẳng định.

Chia sẻ về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại các khu chung cư, Trưởng Công an quận Thanh Xuân khuyến cáo, mỗi hộ gia đình sinh sống ở chung cư hay có nhà riêng cần phải đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ. Đặc biệt cần tránh xa ổ điện, đường dây điện, vật liệu sắc nhọn và ô cửa sổ, lan can ngoài ban công phải làm thật chắc chắn, đảm bảo không để trẻ có thể lọt qua được.

Đồng thời, Công an quận Thanh Xuân cũng đề xuất tại các địa bàn trên thành phố nói riêng và toàn quốc nói chung cần phải tuyên truyền, rà soát ban công, các nơi sắc nhọn… để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Bé 3 tuổi trèo qua lan can tầng 12A khi bố mẹ đang ra ngoài tiễn khách - 3

Khoảnh khắc anh Mạnh đứng trên mái sảnh tầng 1 đỡ cháu bé thành công.

Như đã đưa tin, chiều 28/2, 1 bé gái 3 tuổi ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can, treo mình lơ lửng ở tầng 12A trong tình trạng 1 tay bám lấy lan can.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân hoảng sợ hô hoán tìm sự cứu giúp. Lúc này, anh Mạnh phát hiện vụ việc đã ngay lập tức trèo lên mái che của sảnh tầng 1 và đón đỡ được đúng lúc bé gái rơi xuống.

Chịu lực tác động từ cháu bé bị rơi ở độ cao hàng chục mét đã khiến cánh tay của anh Mạnh đau ê ẩm. Riêng vị trí mái tôn nơi anh đón đỡ cháu bé bị lõm sâu.

Ngày 1/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có thư khen, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng ký quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho người đàn ông này.