1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Cụ bà 12 lần tham gia bầu cử Quốc hội:

“Bà muốn bầu thêm hai lần nữa...”

Đó là cụ bà Trần Thị Chén (nguyên quán xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình, hiện ở phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM). Anh Khảm, con trai cụ Chén, cho biết cụ là người “sở hữu” trong tay 11 lá phiếu cử tri kể từ lần bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946.

Năm nay cụ đã 90 tuổi nhưng ngay từ đầu tháng 5/2007, cụ đã hăm hở lên phường làm thủ tục đăng ký tấm thẻ cử tri để đi bầu cử Quốc hội khóa 12 này.

 

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, có lẽ cụ Chén là người phụ nữ Bắc bộ hiếm hoi ở TPHCM này còn giữ tục nhuộm răng, ăn trầu, đầu chít khăn mỏ quạ.

 

Với nụ cười móm mém, cụ kể: “Kỳ bầu cử đầu tiên diễn ra hồ hởi, phấn khởi lắm. Lúc đó bà gần 30 tuổi đầu. Trước giờ bà có biết bầu bán là thế nào đâu. Đang thân phận người dân mất nước, bị bọn quan lại đè đầu cỡi cổ, bỗng nhiên được cầm lá phiếu cử tri để bầu ra người có đủ tài - đức phục vụ nhân dân, hỏi ai không bồn chồn, náo nức. Hôm đó từ sáng sớm, làng nước đã dậy cờ hoa, tiếng chiêng tiếng trống thúc giục rộn ràng, người người đổ xô đến các điểm bỏ phiếu tự tay mình cầm bút ghi tên những người mình tín nhiệm...”.

 

Cụ nói cụ vẫn còn giữ đủ cả 11 tấm thẻ cử tri “nhưng lúc vào Nam ở với con cháu, bà để lại 7 tấm cho anh con cả giữ. Bốn tấm thẻ bầu trong Nam bà cất giữ tận đáy rương, lâu lâu bà lấy ra nhìn”.

 

Anh Khảm, con trai cụ, nói mấy lần trước thấy bà đi lại lụm cụm, anh xin bà cho đi bầu thế giùm, bà cương quyết không chịu. Bà cười: “Bà còn khỏe ngày nào là tự đi bầu ngày ấy. Sau khóa này, bà muốn đi bầu thêm hai khóa nữa mới... nghỉ”. 

 

Theo Trọng Mạnh
Pháp Luật TPHCM