Trò chuyện với đại biểu Quốc hội trẻ nhất

24 tuổi trở thành đại biểu Quốc hội, chị Vi Thị Hương (Điện Biên) là người trẻ nhất trong số 493 đại biểu vừa đắc cử khóa 12. Chị cho biết sẽ tri ân những cử tri đã tín nhiệm mình bằng việc nỗ lực học hỏi, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Là người trẻ nhất trúng cử vào Quốc hội khóa 12, chị cảm thấy thế nào?

Cảm nhận đầu tiên của tôi là rất vui, nhưng cũng lo lắng. Vui vì đã được cử tri tín nhiệm và lựa chọn, lo vì làm sao có thể làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Thực ra, khi được giới thiệu ứng cử, tôi không chắc mình sẽ trúng vì còn phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri. Nhưng thời gian đó, tôi đã xác định dù có trúng cử hay không thì vẫn phải phấn đấu trở thành công dân tốt bằng cách làm tốt công việc của mình, góp phần xây dựng khu dân cư nơi mình sinh sống thật sự trong sạch, lành mạnh. 

Trong cương lĩnh vận động tranh cử, chị đã đề ra cho mình nhiệm vụ gì nếu trở thành đại biểu Quốc hội?

Tôi đề ra cho mình hai nhiệm vụ là phải tuyên truyền pháp luật và đóng góp ý kiến để Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa tới công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Điện Biên có tới 21 dân tộc thiểu số, phần lớn còn rất nghèo, hiểu biết pháp luật không đồng đều và còn hạn chế.

Cuộc sống người dân nơi đây rất khó khăn, nhiều gia đình còn chưa xóa đói được chứ chưa nghĩ đến việc giảm nghèo. Việc thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới nhiều vấn đề bức xúc như: nạn tảo hôn, bạo hành gia đình...

Cử tri gửi gắm rất nhiều vào những đại biểu Quốc hội. Cá nhân chị đã chuẩn bị gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ này?

Chị Vi Thị Hương sinh ngày 23/1/1983, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Điện Biên. Hiện chị cư trú tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

 

Theo kết quả công bố của Hội đồng bầu cử, chị Hương đạt hơn 72% số phiếu hợp lệ.

Tôi vừa mới tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội, khoa Luật dân sự, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Tôi biết kiến thức của mình vẫn còn hạn chế, nên để làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tôi sẽ cố gắng rèn luyện, học hỏi, nâng cao vốn hiểu biết của mình. Tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, sẽ đem được tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số đến được với Quốc hội.

Có một thực tế là đại biểu trẻ thường ngại ngùng, ít khi bộc lộ ý kiến trên diễn đàn Quốc hội. Chị có sự chuẩn bị gì để vượt qua sự ngại ngùng ấy?

Khi còn là sinh viên, tôi cũng thường theo dõi các kỳ họp Quốc hội và ngưỡng mộ nhiều đại biểu Quốc hội như ông Nguyễn Lân Dũng, bà Hà Thị Khiết... Tôi coi họ như những tấm gương để học tập trong nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội của mình. Tôi sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều và mong rằng các đại biểu lớn tuổi, có kinh nghiệm hoạt động trong Quốc hội sẽ chỉ dẫn thêm.

Trúng cử đại biểu khi còn rất trẻ, chị sẽ sắp xếp thời gian thế nào cho việc riêng tư?

Rất may, bạn bè và gia đình rất ủng hộ và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi. Còn chuyện tình cảm riêng (cười), tôi chưa lập gia đình, chỉ có bạn trai thôi. Chúng tôi cùng học dự bị ĐH Việt Trì nên khá hiểu nhau. Thấy tôi ứng cử và bây giờ trúng cử, bạn trai động viên tôi rất nhiều, rằng hãy yên tâm và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu.

Theo Hồng Khánh
Vnexpress