Ảnh tuần qua: Thủ đô mênh mông nước ngập

(Dân trí) - Hà Nội hễ mưa lớn là ngập, nhưng lâu lắm rồi Hà Nội mới chịu trận lụt nghiêm trọng đến thế, có lẽ chỉ thua trận lụt lịch sử năm 2008. Nhiều nơi chìm sâu trong nước; nước sông Nhuệ tràn bờ, đe dọa vỡ đê...

Cây cối ở huyện Hậu Lộc bị gãy đổ hàng loạt.
Cơn bão số 6 quét dọc các tỉnh ven biển miền Trung, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Đây là hình ảnh bão giật đổ hàng loạt cây xanh ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa (Ảnh: Duy Tuyên)
 
Rất nhiều xe máy chết máy giữa đoạn nước ngập và phải nhờ sự giúp đỡ.
Hoàn lưu bão số 6 gây mưa to và rất to tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng khiến người dân lo ngại sự trở lại của trận lụt lịch sử năm 2008. (Ảnh: Hữu Nghị)
 
Nước sông Nhuệ cao hơn nội thành gần 1m, rất nhiều đoạn nước tràn qua bờ đê ra ngoài
Sau hơn một ngày mưa lớn liên tục, mực nước sông Nhuệ (Hà Nội) cao hơn nội thành gần 1m khiến nhiều đoạn bị tràn bờ. Từ 4h sáng 9/8, hàng trăm chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô được huy động đến đoạn đê xung yếu trên địa phận huyện Từ Liêm, dùng đất, cát, tre, nứa... chặn dòng nước cứu đê. (Ảnh: Quang Phong)
 
Bên trong con tàu

Cận cảnh con
tàu H29 – BP chở 30 ngườichìm trên biển Cần Giờ. Ngày 4/8, trong quá trình trục vớt con tàu, lực lượng cứu hộ đã phải tát rất nhiều bùn đất ra khỏi khoang tàu. (Ảnh: Đình Thảo)
 
Đây là sự ghi nhận xứng đáng với những gì anh Hiệp đã để lại.
Trong vụ tai nạn chìm tàu ở Cần Giờ có một nạn nhân tên Trần Hữu Hiệp. Khi tàu chìm, chàng trai 25 tuổi ấy có mặc áo phao nhưng sau đó anh đã nhường áo cho một thai phụ. Anh còn vật lộn với sóng biển cứu 4 người cùng gặp nạn mới mình rồi đuối sức, tử vong. Ghi nhận hành động đẹp và dũng cảm của anh Hiệp, Trung ương Đoàn truy tặng anh huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm". (Ảnh: Duy Tuyên)
 
Nguyễn Anh Tuấn (giữa) tại phiên tòa xét xử ngày 20/1/2010.
Tử tù Nguyễn Anh Tuấn (giữa) là tử tù đầu tiên thi hành án bằng tiêm thuốc độc. Ngày 6/8, tử tù Anh Tuấn được tiêm 3 mũi thuốc độc gồm: gây mê; làm tê liệt thần kinh, cơ bắp và ngừng hoạt động của tim.
 
Người con Hồ Văn Lang luôn muốn bỏ trốn về lại rừng
Ngày 7/8, người dân và Công an huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã tổ chức tìm kiếm đưa hai cha con ông Hồ Văn Thanh (SN 1931) và Hồ Văn Loan (khoảng 41 tuổi), người dân tộc Cor hơn 40 năm sống trong rừng, trở về địa phương. Xác minh ban đầu, người cha trước đây là bộ đội chính quy, trở về làng chứng kiến cảnh bom đạn chết chóc, đã ôm con nhỏ 1 tuổi vào rừng sống ẩn dật từ đó tới nay. (Ảnh: Hồng Long)
 
 
 
Dầm cầu bị sập nhanh chóng được di chuyển khỏi hiện trường
Dầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai dài 60m, nặng hàng chục tấn đang được cần cẩu lắp ghép vào trụ thì bất ngờ đứt cáp, rơi thẳng xuống công trường vào rạng sáng 10/8. Ngay sau đó, đơn vị thi công nhanh chóng cẩu thanh dầm lên 2 xe cẩu chuyên dụng, lặng lẽ rời khỏi hiện trường. (Ảnh: Phong Nguyên).
 
 Hoàng Yến (tổng hợp)