1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Yagi
  3. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ

85 em bé từ Mái ấm Hoa Hồng đã ổn định tâm lý tại nơi ở mới

An Huy

(Dân trí) - "Tôi theo dõi các bé từ hôm qua đến nay, nhận thấy các cháu rất dễ hòa nhập. Tối qua một số bé hơi khó ngủ, nay đã bình thường hết", ông Đinh Hữu Tuyến chia sẻ.

Chiều 5/9, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, dẫn đầu đoàn liên ngành tới thăm nơi ở mới của 86 em bé từ Mái ấm Hoa Hồng chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Các bé dễ hòa đồng

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình, phường Tam Bình (TP Thủ Đức), 32 em bé đưa về đây được các nhân viên trung tâm thay phiên chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Ban đầu, các em được sắp xếp đưa vào một phòng rộng, thoáng mát tại trung tâm để sinh hoạt và dần ổn định tâm lý, thích nghi môi trường mới. Đoàn liên ngành đã thăm hỏi các nhân viên và phát đồ chơi cho các bé.

85 em bé từ Mái ấm Hoa Hồng đã ổn định tâm lý tại nơi ở mới - 1

Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM phát đồ chơi cho các bé tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (Ảnh: An Huy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình, cho biết, khi nhận tin trung tâm sẽ đón nhận các bé, đơn vị vẫn chưa biết sắp xếp, bố trí các cô chăm sóc ra sao vì chưa biết các trẻ được tiếp nhận như thế nào.

Đến khi các cháu được đưa đến, trung tâm mới tiếp nhận và có hướng sắp xếp. Khi tiếp nhận, đơn vị thấy lứa tuổi các bé cũng đồng đều nên trung tâm dễ bố trí. "Chúng tôi cách ly tập trung các bé tại đây trong 21 ngày, sau đó chuyển xuống các phòng, khoa để chăm sóc phù hợp với lứa tuổi", ông Tuyến nói.

Theo ông Tuyến, lượng trẻ về đông như vậy, trung tâm khó khăn nhất trong vấn đề bố trí nhân sự để chăm sóc. Các bé đến môi trường mới, tâm lý sẽ có những thay đổi, cho nên việc ổn định tâm lý rất quan trọng.

Bình thường một cô chăm 5-10 bé không có vấn đề gì, nhưng với các bé này phải tăng cường thêm nhân sự. "Chúng tôi đang gặp khó khăn một chút về chuyện đó thôi. Tôi theo dõi các bé từ hôm qua đến nay, nhận thấy các cháu rất dễ hòa nhập. Tối qua một số bé hơi khó ngủ, đến nay đã bình thường hết", ông Tuyến chia sẻ.

85 em bé từ Mái ấm Hoa Hồng đã ổn định tâm lý tại nơi ở mới - 2

Các bé từ Mái ấm Hoa Hồng được chăm sóc tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (Ảnh: An Huy).

Tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, 37 bé (15 nam, 22 nữ) cũng được đưa về đây để chăm sóc. Các bé được trung tâm bố trí sinh hoạt trong 2 gian phòng nằm bên cạnh nhau và được các cô tại đây theo dõi sức khỏe, cho ăn uống. Thấy đoàn liên ngành đến, các bé chạy đến sà vào lòng và vui mừng khi được phát đồ chơi.

"Khi tiếp nhận số lượng trẻ lớn như vậy, đơn vị cũng khá bất ngờ. Trung tâm đã có kinh nghiệm nên đón nhận các bé khá kịp thời. Các bé sẽ được chăm sóc, theo dõi tâm lý để có biện pháp hỗ trợ đối với những em bị tổn thương", ông Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức nói.

Sau hai điểm hỗ trợ xã hội này, đoàn cũng đến thăm các bé còn lại đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Đủ kinh phí chăm lo các cháu

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng, đơn vị đã cử đoàn công tác đến làm việc với lực lượng chức năng quận 12.

Sau khi trao đổi với chính quyền địa phương, đơn vị đã thống nhất chuyển các bé về cơ sở bảo trợ công lập của thành phố để chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý.

Từ chiều qua đến nay, các bé đã có môi trường ở mới, sinh hoạt và vui chơi rất thuận lợi. Đồng thời, sở cũng phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em TPHCM có cơ chế thực hiện nội dung để chăm sóc bảo vệ quyền trẻ em.

85 em bé từ Mái ấm Hoa Hồng đã ổn định tâm lý tại nơi ở mới - 3

Tâm lý các bé hầu như đã ổn định khi về nơi ở mới (Ảnh: An Huy).

Sở cũng đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương xác minh điều tra, xử lý nghiêm đối với các cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố được đầu tư, chăm sóc trẻ em suốt thời gian qua nên việc tiếp nhận các bé cũng thuận lợi, không gặp khó khăn gì nhiều.

Theo ông Thinh, đơn vị cũng huy động nhân sự đón các bé để chăm sóc chu đáo. Đây là tình huống không mong muốn, ở góc độ quản lý Nhà nước, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp địa phương kiểm tra, quản lý, giám sát tất cả cơ sở bảo trợ xã hội đã cấp phép.

"Chúng tôi cũng kiểm tra, ngăn chặn các cơ sở không phép hoạt động để đảm bảo cơ sở vật chất, chăm sóc các cháu đúng quy định. Thành phố luôn bố trí ngân sách dự trù phát sinh trong các vấn đề xã hội. Do đó, 86 bé ở Mái ấm Hoa Hồng, thành phố có đủ kinh phí để chăm sóc", ông Thinh nói.

Ngày 4/9, báo Thanh Niên phản ánh về việc Mái ấm Hoa Hồng như "địa ngục trần gian" đối với trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở này. Theo đó, mái ấm nhận nuôi dưỡng gần 100 trẻ mồ côi, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo mẫu tên T. có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ. Trong đó, có bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị T. ngồi lên người, nhéo lỗ tai. Thậm chí, một bé còn bị T. tác động vật lý đến chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra. Nhà chức trách thu thập tài liệu, lập hồ sơ đưa 86 trẻ đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

Ngày 5/9, Công an TPHCM đang tạm giữ bà Giáp Thị Sông Hương (SN 1974) cùng một số người khác để điều tra các dấu hiệu bạo hành trẻ em và trục lợi quà từ thiện của các nhà hảo tâm.