300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh

(Dân trí) - Ít ngày qua, tại 43 Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Nguyễn Minh Ngọc và người thân đã tặng 300 chiếc bánh gồm: 100 bánh bao, 100 bánh giò, 100 bánh mì cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh
300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 1

Ít ngày qua, dù thời tiết khá lạnh và lất phất mưa, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vẫn đến xếp hàng tại 43 Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nhận những chiếc bánh đong đầy yêu thương.

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 2

Chị Nguyễn Minh Ngọc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Vào thời điểm này có rất nhiều người gặp khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Gia đình tôi muốn chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ họ. Từ sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, tôi quyết định thực hiện 1500 chiếc bánh trao tặng người khó khăn trong khu vực".

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 3

Người dân tuân thủ đứng cách xa nhau 2m, tại từng vị trí đã được kẻ vẽ sẵn.

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 4

Để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, mọi người đều phải đo nhiệt độ trước khi vào nhận bánh.

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 5

Chị Ngọc chia sẻ: "Mỗi ngày tôi và gia đình sẽ tặng 100 chiếc bánh bao, 100 chiếc bánh giò, 100 bánh mỳ giò chả ( giá 15 ngàn đồng/1cái). Dự kiến hoạt động này sẽ diễn ra trong 5 ngày".

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 6
300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 7

"Bánh được tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chủ yếu cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người khó khăn xung quanh khu vực bệnh viện Thanh Nhàn", chị Ngọc chia sẻ thêm.

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 8

Chị Ngọc và người thân phải dậy từ 2 giờ sáng làm bánh để khi bánh tới tay người gặp khó khăn vẫn còn nóng, đảm bảo sự thơm ngon.

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 9

Được biết toàn bộ nguyên liệu làm bánh đều được chị Ngọc lựa chọn kĩ càng để đảm bảo vệ sinh.

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 10

Nhiều người vui mừng khi được nhận bánh trong lúc khó khăn.

300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh - 11

Bà Trần Thị Uyên, (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Trong lúc khó khăn bởi sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôi rất vui vì nhận được những chiếc bánh vẫn còn nóng hổi, thơm ngon này. Tôi hy vọng có nhiều hảo tâm ủng hộ để mô hình này được lan rộng hơn, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn".

Toàn Vũ