“Thần đồng” Đỗ Nhật Nam viết tự truyện về gia đình và tuổi dậy thì

(Dân trí) - “Bố mẹ đã “cưa đổ” tớ” - cuốn tự truyện của cậu bé Đỗ Nhật Nam giúp người đọc hiểu vì sao lại có một “thần đồng” Đỗ Nhật Nam của ngày hôm nay. Gia đình đã tạo cho cậu một nền tảng để phát huy tài năng và rèn luyện những phẩm chất đáng quý…

Vời lời kể chân thực và dí dỏm, cuốn sách giúp người đọc hiểu ra rằng thực chất chỉ có 1% tố chất của Nam được thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, còn lại 99% là do nỗ lực, rèn luyện bền bỉ, kiên trì, phối hợp hiệp đồng nhuần nhuyễn giữa ba người trong gia đình: Bố, mẹ, và con trai.

Qua những câu chuyện về “bố tớ” và “mẹ tớ” của Nhật Nam, chúng ta hiểu hơn về cách thể hiện tình yêu giữa bố mẹ và cậu trong gia đình, cách phá bỏ những rào cản thế hệ, và cách thay đổi để dung hòa cùng nhau.

Bìa sách Bố mẹ tớ đã cưa đổ tớ
Bìa sách "Bố mẹ tớ đã "cưa đổ" tớ"

Trong khi bố dạy cho Nam những đức tính quý báu như: sự kiên nhẫn, biết chấp nhận thất bại, bài học về những khoảng trống và cách làm bạn cùng nhau...vv, thì mẹ Nam lại dạy cho cậu những bài học về tình yêu thương và những giá trị của cuộc sống.

Với sự quan tâm, hướng dẫn và tình yêu mẫu mực của bố mẹ, Đỗ Nhật Nam đã vững vàng chuẩn bị cho tuổi dậy thì. Cậu đã có “những bài học đầu tiên về giới tính”, biết cách giữ vệ sinh cơ thể và chăm sóc sức khỏe tinh thần, và dần dần “tìm hiểu về tình yêu” cũng như cách “tự vệ bản thân”.

Đỗ Nhật Nam sinh năm 2001, nổi tiếng là cậu bé giỏi ngoại ngữ, dịch sách, viết sách từ khi nhỏ tuổi, tham gia dẫn chương trình được nhiều em nhỏ yêu mến.

Trước đó, cậu đã viết hai cuốn sách “Những con chữ biết hát” và “Tớ đã học tiếng Anh như nào”. Cậu cũng dịch những tác phẩm cho thiếu nhi như “Mặt trời mọc”, “Mặt trời lặn”, hay “Tôi tư duy, tôi thành đạt”.

Nguyên An