DNews

Minh Hòa: "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh

Hương Hồ

(Dân trí) - "Khán giả thời đó "cuồng" Lê Tuấn Anh lắm. Lê Tuấn Anh đi đóng phim, được người hâm mộ tặng hoa quả, nên tôi cũng được "ăn ké", NSND Minh Hòa chia sẻ.

Minh Hòa: "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, NSND Minh Hòa trải lòng về nhân vật bà Thủy - mẹ vợ ghê gớm, vô duyên và xét nét trong phim Món quà của cha. Vai diễn của nữ nghệ sĩ đang nhận nhiều sự quan tâm cũng như ý kiến trái chiều của khán giả.

NSND Minh Hòa cũng lần đầu chia sẻ những câu chuyện thú vị về một thời là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc", và kỷ niệm khi đóng phim cùng Lê Tuấn Anh - tài tử điện ảnh đình đám thập niên 90. 

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 1

Đến cuối cùng… Bà Thủy đáng thương hơn là đáng ghét

"Món quà của cha" đã đi đến các tập cuối. Nhìn lại hành trình của bộ phim, NSND Minh Hòa cảm thấy hài lòng bao nhiêu % với vai diễn bà Thủy của mình?

- Thú thật, tôi là người luôn luôn không hài lòng với chính mình.

Với những vai diễn tôi cống hiến cho khán giả, khi nhận được những ý kiến vừa khen về diễn xuất nhưng chê về tính cách nhân vật, tôi cảm thấy vui vì tôi biết được nhân vật của mình đã chạm được đến cảm xúc yêu, ghét thậm chí là phẫn nộ của khán giả.

Tuy nhiên, với tôi, con đường diễn xuất phía trước là những bậc thang để tôi đi tới và chinh phục, không có điểm dừng nào cả cho các nhân vật của mình.

Khi xem lại, tôi vẫn cảm thấy, dù là một phân đoạn nhỏ, nếu có cơ hội được làm lại, tôi sẽ thể hiện khác và tốt hơn nữa.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 2

Tạo hình nhân vật bà Thủy của NSND Minh Hòa trong phim "Món quà của cha" (Ảnh: VFC). 

Lần đầu vào vai bà mẹ vợ hay xét nét, ghê gớm, vô duyên và đồng bóng trên màn ảnh, chị đã nhận những ý kiến trái chiều về nhân vật của mình. Thời gian qua, chị đối diện với những phản ứng đó từ khán giả như thế nào?

- Niềm vui của tôi khi đóng vai này đó là nhận được những phản hồi của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả nói rằng: Minh Hòa diễn rất đời, diễn như không diễn và đã có một vai diễn hay.

Có khán giả còn bình luận trên facebook của tôi rằng: "Chị Hòa ơi! Bây giờ, cứ nhìn thấy chị là em nhớ đến bà Thủy".

Với tôi, đây không phải lần đầu tiên tôi đóng vai phản diện. Tôi đã chia sẻ rằng, khi vào vai bà Thủy trong Món quà của cha, tôi xác định sẽ nhận đủ "gạch đá" của khán giả và đến bây giờ thì… thừa để "xây biệt thự" rồi (cười).

Khi nhận vai, mình xác định đây là nhân vật xấu để đưa ra phê phán và thông qua nhân vật đó rút được kinh nghiệm cho chính bản thân, cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 3

Nữ diễn viên gạo cội nhận nhiều lời khen về diễn xuất cho vai mẹ vợ ghê gớm, vô duyên, hay xét nét trên màn ảnh (Ảnh: VFC).

Thời gian qua tôi luôn đối diện, chấp nhận với chuyện người xem ghét nhân vật, thậm chí chửi bới, xúc phạm nhầm lẫn giữa mình với vai diễn trong phim - một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Vì chấp nhận một cách nhẹ nhàng nên tôi mới có thể đồng hành, sống với nhân vật đến chặng đường cuối cùng. Để rồi mình lại yêu nghề, đam mê với nghề nhiều hơn.

Và dù đóng vai chính hay phản diện, tôi đều muốn đem tới một sự hóa thân tốt nhất cho khán giả.

Với vai bà Thủy, tôi mong muốn cùng đạo diễn sáng tạo ra một nhân vật đầy sự khắc nghiệt, chua cay, khẩu xà nhưng tâm hoàn toàn không xấu.

Vì vậy, khán giả yêu Món quà của cha hãy dành sự kiên nhẫn và theo dõi phim đến tập cuối cùng. Để thấy rằng, bà Thủy là người phụ nữ đáng thương, đáng trách hơn là đáng ghét.

Bà Thủy sống cô độc vì bị chồng bỏ, đi với người khác, nên bà ấy mất niềm tin vào đàn ông. Vì vậy, bà đã dành hết tình yêu cho người con gái duy nhất nhưng lại yêu thương không phải lối và dẫn đến sai cách.

Hơn nữa, bà Thủy có tính cách đồng bóng và bị chứng rối loạn cảm xúc nên bất cứ phản ứng nào của bà ấy cũng trở nên bất bình thường.

Tôi hi vọng, đến tập cuối, khán giả xem phim sẽ hiểu, thông cảm cho nỗi khổ và tình cảm của bà Thủy.

Trích đoạn NSND Minh Hòa trong phim "Món quà của cha" (Video: VTV).

Vậy chị nói sao trước ý kiến: NSND Minh Hòa và ít nhiều NSƯT Võ Hoài Nam "cân" cả phim "Món quà của cha"?

- Tôi thật sự biết ơn tình cảm yêu mến của khán giả đã dành cho mình cũng như NSƯT Võ Hoài Nam.

Trong phim, tất cả diễn viên đều tâm huyết với nhân vật của mình, và không chỉ diễn viên, các thành phần của ê-kíp đoàn phim cũng rất chú trọng, đầu tư cho tác phẩm.

Bạn không thể hình dung được đạo diễn Vũ Minh Trí mặt lúc nào cũng tính toán từng từ, từng câu, từng phân đoạn cho các diễn viên: từ lớn tuổi đến trẻ.

Nói vậy để thấy rằng, một bộ phim khi lên sóng có thể sẽ nhận nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tựu chung lại, đó là tâm huyết, công sức và sáng tạo của cả tập thể để gửi đến người xem một thông điệp ý nghĩa và rõ ràng nhất.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 4
Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 5
Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 6

Lê Tuấn Anh da rất đẹp, đi đóng phim toàn được người hâm mộ tặng hoa quả

Nhắc đến những vai diễn ấn tượng của NSND Minh Hòa từ thập niên 90, không thể bỏ qua nhân vật bác sĩ Khánh trong phim truyền hình "Gió qua miền tối sáng". Đóng cặp với Lê Tuấn Anh - tài tử điện ảnh đình đám lúc bấy giờ, cảm xúc của chị thế nào?

- Với bác sĩ Khánh, tôi nhập vai khá đơn giản bởi cái chất nhân hậu và sự bao dung đặc trưng của người phụ nữ Việt, đây cũng là hình tượng tôi từng thể hiện trước đó. Khi biết sẽ đóng vai cặp với Lê Tuấn Anh, tôi khá ngạc nhiên. Bởi lúc ấy, Lê Tuấn Anh đã rất nổi tiếng rồi.

Tuy nhiên, trước đó, hai chị em cũng biết nhau, nên khi đóng cặp, tôi không có phản ứng kiểu như: "Ôi! Tôi được đóng với Lê Tuấn Anh".

Thời điểm đó, phim Việt chưa có những kịch bản "phi công lái máy bay", nên khi ra mắt, Gió qua miền tối sáng đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người chưa xem hết phim, thắc mắc rằng: "Tại sao lại để Lê Tuấn Anh đóng với một người hơn tuổi".

Thực chất, nhân vật của Lê Tuấn Anh là một nhà báo rất ga lăng, đào hoa, xông pha trên các mặt trận về kinh tế. Vì thán phục tài năng của bác sĩ Khánh và yêu sự nhân từ của cô gái này nên cuối cùng, anh đã cưới cô ấy, dù họ lệch tuổi.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 7

Chị có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi đóng phim cùng Lê Tuấn Anh? Thời điểm đó, có khi nào xuất hiện tin đồn "phim giả tình thật" hay sự "đẩy thuyền" dành cho anh chị vì diễn xuất của cả hai rất ăn ý?

- Ngày đó, mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ. Cặp diễn viên có "phản ứng hóa học" tốt trên phim, được mọi người yêu mến cũng chỉ là: "Ôi đẹp đôi nhỉ! Hợp thế".

Trên phim, hình thức của chúng tôi khá ăn ý và hòa hợp nên không có nhiều sự chênh lệch về tuổi tác.

Thời điểm ấy, tôi ấn tượng với Lê Tuấn Anh vì da của bạn ấy rất đẹp. Khán giả thời đó "cuồng" Lê Tuấn Anh lắm. Lê Tuấn Anh đi đóng phim, được người hâm mộ tặng hoa quả, nên tôi cũng được "ăn ké" (cười).

Khá khó để nói về kỉ niệm đáng nhớ nhất, vì hai chị em đóng quá "ăn khớp" với nhau.

NSND Minh Hòa hội ngộ NSND Hồng Vân - bà xã của tài tử điện ảnh Lê Tuấn Anh trong chương trình "Ký ức vui vẻ" (Video: Youtube).

Vào vai nữ chính, đóng cặp cùng Lê Tuấn Anh, cát-xê chị nhận thời đó là bao nhiêu?

- Đã 25 năm trôi qua nên tôi không còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Với phim truyền hình, cát-xê của tôi rất vừa phải, không quá cao như khi Lê Tuấn Anh đóng phim thị trường - cát-xê tương đương với mấy cây vàng đâu (cười).

Nói chung, với các nghệ sĩ, kể cả ngày đó hay bây giờ, đi làm phim đều với tinh thần vì nghề, vì phục vụ khán giả. Không bao giờ nghĩ đóng phim truyền hình để kiếm tiền, làm giàu.

Nếu Lê Tuấn Anh là tài tử điện ảnh đình đám, thì Minh Hòa thời ấy cũng thuộc mỹ nhân màn ảnh phía Bắc. Có khi nào anh, chị bị người yêu phản ứng?

- Hồi đó, nghệ sĩ còn mộc lắm. Khi đi làm, ai cũng hết tâm vì nghề, không bao giờ phân tán về việc sợ người yêu "ghen".

Sau này, khi tham gia chương trình Ký ức vui vẻ, tôi nói vui, hai chị em tôi là "Vợ giả trong phim và vợ thật ngoài đời của Tuấn Anh. Trên phim, Tuấn Anh lấy vợ hơn tuổi, ngoài đời cũng thế".

Vừa rồi, tôi có dịp vào quay với Hồng Vân, lúc đó, Lê Tuấn Anh đang ở Mỹ. Hồng Vân gọi cho bạn ấy và trêu rằng: "Chị Hòa vào Sài Gòn này anh ơi".

Tôi với Tuấn Anh lại chào nhau và nói chuyện bình thường, vui vẻ.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 8

"Có người nói rằng, treo ảnh lịch Minh Hòa ở nhà rất may mắn"

Thập niên 90, NSND Minh Hòa cũng là một trong những "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc", chị có thể chia sẻ về danh xưng này?

- Là một nghệ sĩ, tôi biết ơn khi khán giả yêu thương và đặt cho mình những danh xưng đó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tự cao, coi mình là "Nữ hoàng màn ảnh phía Bắc" hay "Người phụ nữ không tuổi".

Tôi nhớ, mình từng chụp ảnh lịch nhiều tới mức, có những người đùa với anh chụp ảnh rằng: "Em xây nhà được cho nó đấy". Thời đó, ảnh lịch của tôi tràn ngập thị trường và hay được tái bản.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 9

Bác tác giả nói, hình ảnh của tôi nhìn nhân hậu. Có người cũng nói rằng, treo ảnh lịch Minh Hòa ở nhà rất may mắn. Hồi đó, người ta thích treo những hình ảnh cô gái đẹp trong nhà.

Nghe những lời khen của khán giả khiến tôi cảm thấy sự cống hiến của mình đã được ghi nhận và yêu thương. Đến tận ngày hôm nay, dù đã U60 rồi, nhưng lúc nào tôi cũng trân trọng và ghi nhớ tình cảm đó của khán giả.

Liên tục đi chụp ảnh lịch, cát-xê của chị hẳn rất nhiều?

- Ngày đó, tôi còn ngây thơ lắm, cũng không biết được bao nhiêu tiền cho một buổi đi chụp. Mọi người nói, nếu là bây giờ, chắc tôi phải giàu lắm (cười).

Hồi ấy, bác Nguyễn Kỳ trong miền Nam - người chụp rất nhiều ảnh cho thế hệ chị Diễm My là người chụp cho tôi. Bác ra Bắc chụp rồi tặng quà thôi chứ không có cát-xê.

Người ta vẫn nói: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", ánh mắt của NSND Minh Hòa được nhận xét là "biết nói", đem đến nguồn năng lượng tươi vui. Cuộc sống của chị hẳn cũng êm đềm, hạnh phúc như thế?

- Mọi người thường nói, cô này có đôi mắt buồn, cuộc sống sẽ buồn và ngược lại. Thực ra không phải, đôi mắt buồn hay vui là sự thừa hưởng từ gen bố mẹ. Bố tôi có đôi mắt nâu rất đẹp, còn ánh mắt mẹ tôi rất vui tươi. Tôi may mắn được thừa hưởng nét đẹp đó của cả bố và mẹ, nhiều người khen rằng, đôi mắt tôi có chiều sâu.

Cùng với sự rèn luyện, học tập, tích lũy kiến thức và quan sát cuộc sống đã tạo ra một đôi mắt biết biểu cảm.

Tôi vẫn dạy các em sinh viên, cố gắng rèn luyện đôi mắt. Bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, yêu thương, giận hờn hay căm thù thì ánh mắt phải thể hiện rõ. Sự biểu đạt của đôi mắt cực kì quan trọng đối với người diễn viên.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 10

"Con dâu luôn cảm ơn vì có tôi là mẹ chồng"

Trên phim là bà mẹ vợ ghê gớm, vậy ngoài đời, mẹ chồng Minh Hòa là người như thế nào?

- Khác biệt nhiều lắm. Tôi tự nói sẽ không hay bằng con dâu, nhưng đến ngày hôm nay, con dâu vẫn luôn cảm ơn vì có tôi là mẹ chồng.

Có lẽ tôi là nghệ sĩ nên tính cách thường vô tư, thoải mái. Càng đóng những vai khắc nghiệt bao nhiêu, tôi càng rút ra kinh nghiệm cho cuộc sống của mình bấy nhiêu.

Nhiều nàng dâu ở xã hội hiện đại sẽ không chọn sống chung với mẹ chồng. Bản thân chị vừa là một nghệ sĩ cũng là một người mẹ, chị có bí quyết gì để cân bằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu?

- Nhiều cô gái sẽ nghĩ, khi kết hôn là phải ra ở riêng bởi sợ va chạm với mẹ chồng. Nhưng trước khi cưới, con trai tôi bảo với người yêu rằng, cứ gặp mẹ rồi quyết định ở riêng hay chung.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 11

Các bạn trẻ bây giờ công việc cũng rất bận, đi làm từ sáng đến tối, về còn lo nhà cửa. Nếu là tôi, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Vì vậy, con dâu quyết định ở với tôi. Hơn một năm kể từ ngày con trai kết hôn, cuộc sống của gia đình chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Con dâu chưa từng đề cập đến việc sẽ ra ở riêng.

Thực ra, trên phim thế thôi nhưng ngoài đời, tôi thấy và nghĩ có nhiều bà mẹ chồng tốt. Các bạn đừng mang tâm lý sợ mẹ chồng, chúng ta nên biết quan tâm, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau.

Chị và ông xã đều làm nghệ thuật, thời gian cho gia đình cũng không nhiều. Vậy điều gì giúp chị giữ lửa hôn nhân?

- Trong một cuộc hôn nhân, rất khó để lúc nào cũng giữ được lửa hồng ấm. Chung quy lại, chúng ta nên biết cách hài hòa giữa cái nóng và lạnh để duy trì.

Ai mà có cái tôi lớn quá, cuộc sống hôn nhân sẽ rất mệt.

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 12
Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 13
Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 14

NSND Minh Hòa xinh đẹp như thế, hẳn chồng của chị cũng có nhiều điểm mạnh?

- Tôi nghĩ hôn nhân là duyên số, như các cụ vẫn nói: "Cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau". Khi lựa chọn chồng, tôi cũng không có những suy nghĩ lớn lao, bởi mỗi thời, tư duy của con người mỗi khác.

Khi đứng lớp, chị là một người như thế nào?

- Tự đánh giá về mình sẽ hơi chủ quan, tôi chỉ nghĩ, mình luôn hết lòng vì sinh viên.

Đôi khi, mọi người nói tôi hiền quá, phải dữ lên để các bạn sinh viên không nghỉ học nhiều (cười). Nhưng tính cách tôi đã như thế, bây giờ bắt nghiêm khắc hơn cũng khó.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ! 

Minh Hòa: Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh - 15

Minh Hòa, tên khai sinh là Trần Thị Minh Hòa, sinh ngày 26/3/1964 tại Hà Nội trong một đại gia đình làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Bố chị là nghệ sĩ kèn clarinet và saxophone Trần Đình Giang, có người chị là vũ sư Ánh Tuyết - mẹ của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Em trai chị là Trần Quốc Đạt đang tiếp nối công việc tại Nhà hát Ca múa Quân đội. 

Minh Hòa về Nhà hát Kịch Hà Nội vào thời điểm hoàng kim của sân khấu. Chị cứ rong ruổi Bắc, Trung, Nam để diễn hết vở này tới vở khác. Chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2011.

Minh Hòa bắt đầu được biết đến rộng rãi và nổi tiếng từ thập niên 1990 với vai Trần Lệ Xuân trong loạt phim 10 tập Ông cố vấn của đạo diễn NSND Lê Dân. Chị cũng được khán giả biết đến qua các bộ phim thuộc loạt phim Cảnh sát hình sự và ghi dấu ấn qua các phim truyền hình ăn khách của VTV như: Gió qua miền tối sáng, Nơi gặp gỡ của hai con tàu, Công dân vàng, Gió đại ngàn, Nhà có nhiều cửa sổ, Hành trình công lý, Tình yêu và tham vọng, Thương ngày nắng về, Món quà của cha...

Ở lĩnh vực sân khấu, NSND Minh Hòa nhiều lần giành Huy chương vàng tại các kỳ Liên hoan Sân khấu. Ngày 1/4/2019, NSND Minh Hòa nhận quyết định nghỉ hưu. 

Nội dung:  Hương Hồ

Thiết kế: D.A

Ảnh: Toàn Vũ, Nhân vật cung cấp