"Bà cố vấn" Minh Hòa tiết lộ câu nói xúc động của cố đạo diễn Lê Dân

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Cho đến giờ, Trần Lệ Xuân trong phim "Ông cố vấn" vẫn là vai diễn để đời của NSND Minh Hòa. Nữ diễn viên tiết lộ cơ duyên đóng phim và câu nói của cố đạo diễn Lê Dân từng khiến chị vô cùng cảm động.

NSND Minh Hòa là một trong những diễn viên gạo cội của sân khấu kịch và điện ảnh miền Bắc. Chị sinh năm 1964 tại Hà Nội, trong một gia đình làm nghệ thuật. Chị từng công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội.

Ngoài thành công trên sân khấu kịch, nhờ chất giọng ấm, đậm chất Hà Nội, cho đến nay NSND Minh Hòa đã ghi dấu ấn với hàng trăm vai diễn trên sân khấu và truyền hình.

Nữ diễn viên khiến khán giả nhớ mãi không quên với hình ảnh nữ bác sĩ xinh đẹp trong bộ phim truyền hình dài tập "Gió qua miền tối sáng" và tiếp đến là loạt vai diễn phản diện trong "Cuồng phong", "Tuổi thanh xuân", "Trò đời"…

Tuy nhiên, vai diễn của chị được khán giả nhớ đến nhất chính là vai Trần Lệ Xuân trong bộ phim "Ông Cố vấn" của cố đạo diễn Lê Dân (phát sóng năm 1996).

Bà cố vấn Minh Hòa tiết lộ câu nói xúc động của cố đạo diễn Lê Dân - 1
Bà cố vấn Minh Hòa tiết lộ câu nói xúc động của cố đạo diễn Lê Dân - 2

NSND Minh Hòa ghi dấu ấn với vai Trần Lệ Xuân trong phim "Ông cố vấn" (Ảnh chụp màn hình).

"Lời khen của đạo diễn Lê Dân khiến tôi vô cùng cảm động"

"Nhắc lại vai diễn được khán giả đánh giá là vai diễn để đời của mình, có thể nói tôi vô cùng hạnh phúc khi được đóng vai Trần Lệ Xuân.

Đạo diễn Lê Dân đã đi tìm rất nhiều diễn viên ở cả hai miền Nam, Bắc để vào vai Trần Lệ Xuân. Cơ may đến với tôi khi anh Vũ Đình Thân giới thiệu tôi với đạo diễn Lê Dân. Khi gặp tôi, đạo diễn Lê Dân nói: "Thôi, không phải đi đâu tìm nữa, con bé đấy đây rồi".

Lúc ấy cố nhà văn Hữu Mai, tác giả kịch bản phim cũng đưa cho tôi truyện, nhiều tư liệu để đọc. Bây giờ ngồi đây, nhắc lại, tôi vẫn phải cảm ơn bác Hữu Mai, bác Lê Dân và đoàn phim đã tin tưởng trao cho tôi vai diễn đó. Vai diễn Trần Lệ Xuân đã giúp tôi được khán giả yêu mến.

Bác Lê Dân đã mất, nhưng tôi không thể quên kỷ niệm về bác. Bác từng nói với tôi: "Con ạ, lần đầu tiên bác làm việc với diễn viên miền Bắc. Người mà bác yêu quý nhất là con và một diễn viên nữa, là cô Tú Trinh". Hiện giờ, cô Tú Trinh đang sống ở Mỹ.

Lời khen của bác Lê Dân khiến tôi vô cùng cảm động.

Trước tôi, bác Lê Dân chưa làm việc với diễn viên miền Bắc, nên có thể lúc làm phim, bác chưa đặt niềm tin cao vào mình. Nhưng sau khi hóa trang xong, tôi thuộc lời thoại và luôn xin ý kiến: "Bác cho con thử làm đoạn này như này, đoạn kia như thế kia được không?" Và tôi đã diễn vai Trần Lệ Xuân theo cảm nhận của mình.

Mỗi lần ra phim trường, bác nói về tôi: "Riêng cô bé này, tôi yên tâm rồi!".

Trong Nam ngày đó, ở phim trường, ghế của đạo diễn riêng, ghế nghỉ ngơi của diễn viên riêng chứ không ngồi chung thoải mái như ngoài Bắc. Lúc hết cảnh quay, bác Lê Dân bảo: "Minh Hòa, cháu lại đây ngồi" và chỉ tôi vào chiếc ghế. Tôi không biết gì, cứ ngồi đàng hoàng vào… ghế đạo diễn để nghỉ ngơi. Sau, chị thư ký đoàn phim nói tôi mới biết, ghế đạo diễn là không ai được ngồi vào. Nhưng bác đã ưu ái, cho tôi ngồi nghỉ ngơi ở cái ghế ấy.

Tôi nhớ khi phim kết thúc, bác tặng tôi lọ nước hoa quý lắm, hiếm lắm. Chính lúc đó, bác nói, tôi là một trong những diễn viên mà bác yêu mến", NSND Minh Hòa kể lại trong Lời tự sự mới phát sóng.

Bà cố vấn Minh Hòa tiết lộ câu nói xúc động của cố đạo diễn Lê Dân - 3

Nhan sắc xinh đẹp thời trẻ của nữ nghệ sĩ (Ảnh: ST).

Nhận nhiều lời khen về diễn xuất, ánh mắt ngây thơ, rồi sắc lẹm, sau đó chứa đầy mưu mô của vai diễn Trần Lệ Xuân, NSND Minh Hòa tiết lộ: "Bà Lệ Xuân là người có học, lại là người Hà Nội gốc.

Chính vì thế, sống trong gia đình, với ông Ngô Đình Diệm là sự kính cẩn thì ánh mắt phải thành kính, trong sáng. Ngoài ra, với sự nghiệp chính trị thì Lệ Xuân là người phụ nữ nhiều mưu toan. Ánh mắt có lúc sắc lẹm, lúc thì thể hiện rõ sự ghê gớm. Nhưng bà Lệ Xuân cũng có những quan điểm bảo vệ phụ nữ…".

NSND Minh Hòa sốt cao vẫn đóng phim

Sau thành công vai Trần Lệ Xuân, NSND Minh Hòa liên tục được mời tham gia nhiều vai diễn truyền hình khác, nhưng chủ yếu là những vai phản diện. Theo NSND Minh Hòa, đóng vai hiền lành, dễ mến được lòng khán giả nhưng những vai phản diện mới khiến khán giả nhớ lâu.

Gần đây, khán giả truyền hình gặp lại "bà cố vấn" với vai bà Sang trong "Những người nhiều chuyện", bà chủ tịch Khuê trong "Tình yêu và tham vọng" và mới nhất là vai nữ Chủ tịch Kim Nhung trong "Thương ngày nắng về"…

Chia sẻ về công việc đóng phim trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, NSND Minh Hòa nói: "Với công việc khác, mọi người có thể đeo khẩu trang, có khoảng cách an toàn tối thiểu. Nhưng với diễn viên, mọi người không thể đeo khẩu trang khi đóng phim. Chỉ có bộ phận quay phim là đeo khẩu trang từ sáng đến đêm khuya.

Có thời điểm, thực sự tôi cảm giác lo lắng lắm, vì không biết trong số đông ai sẽ là f0, hoặc có thể mình là f0. Tôi luôn đi làm với tâm thế hết mình vì nhân vật, đồng thời cũng có những suy nghĩ rằng, biết đâu ban ngày mình đi làm thế này, tối lại mang bệnh về cho gia đình của mình.

Có câu chuyện vui của NSƯT Thanh Quý, chị vào vai bà Nga trong "Thương ngày nắng về". Chị Thanh Quý kể: "Chị vừa về đến nhà, con cái nghe thấy tiếng xe máy của chị từ đầu ngõ đã lập tức… chạy biến lên gác. Từ trên nó gọi vọng xuống: "Mẹ ơi, con mở cửa rồi đấy"". Con chị hành động như thế, để không tiếp xúc gần mẹ.

Còn tôi khi về đến nhà, vẫn đeo khẩu trang, xua tay: "Mọi người lui ra, không ai lại gần". Rồi tôi đi súc họng nước muối, tắm rửa, thay quần áo. Đến giờ ăn cơm, một mình tôi ăn riêng, ngồi một xó. Tôi không dám ăn chung với cả nhà vì bản thân tiếp xúc nhiều người. Cho đến giờ, tôi vẫn ăn một mình như vậy".

Bà cố vấn Minh Hòa tiết lộ câu nói xúc động của cố đạo diễn Lê Dân - 4

NSND Minh Hòa tiết lộ, dù bị sốt, chị vẫn cố hoàn thành cảnh quay trong "Thương ngày nắng về" (Ảnh: ST).

NSND Minh Hòa chia sẻ thêm: "Đợt dịch trước không căng thẳng như đợt dịch này. Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ luôn đối diện với việc mình có thể là F1, F0 bất kỳ lúc nào. Khi có một người sốt, đoàn phim phải tạm nghỉ vài ngày để test cả đoàn phim.

Khi quay "Thương ngày nắng về", buổi sáng test mọi người không sao, đến chiều thì một thành viên trong đoàn bị sốt. Đêm, chúng tôi vẫn quay. Về đến hãng phim là 11 giờ, tất cả thành viên test âm tính hết thì mới yên tâm về nhà".

Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ, quá trình đóng phim, chị bị sốt sau khi tiêm vaccine, vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay: "Khi Hà Nội đang giãn cách, chúng tôi vẫn đi quay. Các cửa hàng cắt tóc, làm móng nghỉ hết. Vai của tôi là vai nữ Chủ tịch một tập đoàn chuyên về may mặc, vai sang chảnh, phải đẹp mà không có ai làm tóc cho mình. Tôi nhớ đến phim trường thì được trang điểm nhưng tóc thì cái vểnh ra, cái vểnh vào (cười).

Có lần mình đang sốt, vẫn đi quay phim. Tôi nhớ là cảnh mình mặc váy đỏ, mắt cũng đỏ như tiết luôn vì đang sốt. Người khác tiêm vaccine 2 ngày là bình thường, tôi tiêm xong, sau 3-4 ngày vẫn sốt. Đoàn phim không thể đợi một mình tôi, vì lịch quay, bối cảnh có rồi nên tôi vẫn cố gắng. Khán giả xem thì không biết, chỉ tôi xem lại mới biết cảnh đó nhìn mặt mình mệt thế nào, mắt đỏ thế nào vì sốt. Tôi hết sốt nóng lại sốt lạnh, có lúc chỉ muốn ngã nhưng giấu, không nói với đạo diễn".