Hoàng Y Nhung "cháy" hết mình trong đêm nhạc kỷ niệm 11 năm ca hát

Kiều Minh

(Dân trí) - Mới đây, ca sĩ Hoàng Y Nhung đã tổ chức đêm nhạc tại TPHCM với sự tham gia của nhiều ca sĩ, khách mời nổi tiếng như Lưu Chí Vỹ, Bằng Cường, Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong…

Đêm nhạc được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật của giọng ca quê Cà Mau. Đây là dịp để nữ ca sĩ tri ân những ân nhân, những người anh chị đã luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong suốt 11 năm cô theo đuổi nghệ thuật.

Hoàng Y Nhung cháy hết mình trong đêm nhạc kỷ niệm 11 năm ca hát - 1

Hoàng Y Nhung tổ chức đêm nhạc tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Thành Luân).

Hoàng Y Nhung chia sẻ: "Thật ra tôi dự định tổ chức sự kiện vào năm ngoái nhưng phải trì hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Tôi cảm nhận được tình cảm của gia đình, bạn bè rất quý giá. Mọi người chỉ trò chuyện online, ít gặp nhau nhưng vẫn yêu thương nhau. Tôi thấy mình chỉ là một cô gái không có gì trong tay nhưng sau 14 năm lên Sài Gòn lại có được ngày hôm nay, đó là nhờ có sự hỗ trợ của mọi người. Tuy nhiên từ trước tới giờ tôi chưa có ngày nào nghiêm túc để nói lời cảm ơn. Đó là lý do tôi quyết định tổ chức đêm nhạc này".

Với tinh thần đó, đêm nhạc Lụa Đào không chỉ là dịp để khán giả nghe lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi của cô như Chân quê, Lụa Đào... mà còn được nữ ca sĩ tâm sự về hành trình từ một cô gái quê trở thành ca sĩ. Hoàng Y Nhung chia sẻ thêm: "Những sáng tác của tôi luôn được tôi đặt hết tâm tư, tình cảm của mình vào đó. Nếu như mọi người không đón nhận thì đó cũng như là món quà dành cho cảm xúc của tôi".

Hoàng Y Nhung cháy hết mình trong đêm nhạc kỷ niệm 11 năm ca hát - 2

Hoàng Y Nhung hạnh phúc khi được bạn bè và khán giả yêu mến (Ảnh: Nguyễn Thành Luân).

Hoàng Y Nhung kể, cô xuất thân từ một gia đình khó khăn, khi cô lên thành phố thi đại học, nữ ca sĩ từng có thời gian giận mẹ vì mẹ chỉ cho cô vài chục ngàn. Tuy nhiên sau đó cô đã hiểu rằng, với hoàn cảnh như nhà mình, số tiền đó đã là nỗ lực lớn của cha mẹ.

Hoàng Y Nhung kể, thời điểm mới lên thành phố, cô làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, trong đó có việc phụ bán hàng ở quán cà phê. Nữ ca sĩ còn phải ở nhờ trong kho của chủ quán để đỡ tốn tiền thuê nhà. "Đối với tôi đó là những kỷ niệm đẹp nên tôi rất vui vẻ với hoàn cảnh chứ không suy nghĩ tiêu cực gì cả", cô nhấn mạnh.

Sau này, Hoàng Y Nhung có cơ duyên được tham dự sinh nhật ca sĩ Tuấn Kiệt, khi trình bày một ca khúc trong buổi tiệc, cô được mọi người động viên trở thành ca sĩ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi hát. Nhưng từ câu chuyện đó, tôi thấy mình không có tiền, không có ai chống lưng nhưng có người khen mình hát tốt thì chắc có lẽ đó là hướng đi của mình", cô kể lại. 

Hoàng Y Nhung cháy hết mình trong đêm nhạc kỷ niệm 11 năm ca hát - 3

Hoàng Y Nhung có nhiều dự án mới trong năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Thành Luân).

Trong đêm nhạc, nhiều đồng nghiệp thân thiết từng giúp đỡ Hoàng Y Nhung cũng có mặt để nhìn lại hành trình trưởng thành của giọng ca quê Cà Mau. Trên sân khấu, Hoàng Y Nhung cũng gây bất ngờ khi tiết lộ mối quan hệ thân thiết với Bằng Cường. Cô nói: "Hồi tôi mới chập chững đi hát thì anh Cường giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh sáng tác, chỉ cho tôi cách hát, dắt tôi đi phòng thu… Cũng nhiều năm rồi nhưng những hình ảnh đó vẫn được tôi ghi nhớ cho đến hiện tại".

Đêm nhạc Lụa Đào khép lại với nhiều cảm xúc thăng hoa trong lòng Hoàng Y Nhung cũng như các khách mời có mặt. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giọng ca quê Cà Mau đã mang đến nhiều tiết mục ấn tượng, kết hợp cùng vũ đoàn để "bùng cháy" trên sân khấu. Đây cũng được xem như lời cảm ơn trước những sự động viên, giúp đỡ của mọi người dành cho Hoàng Y Nhung.

Việc Hoàng Y Nhung tổ chức đêm nhạc tri ân những người từng giúp đỡ cô được xem là quyết định táo bạo. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nữ ca sĩ có đại gia "chống lưng". Nói về thông tin này, Hoàng Y Nhung khẳng định: "Những người biết tôi thì sẽ hiểu tôi chính là đại gia của tôi. Nói thật là nếu cần có đại gia thì tôi đã có lâu rồi chứ không phải bây giờ. Tôi chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho những người thân yêu, đó là động lực để tôi thực hiện đêm nhạc".

Hoàng Y Nhung nói thêm, để tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ sẽ tốn chi phí rất lớn. Song cô thấy mình may mắn khi được mọi người hỗ trợ và đến với mình vì tình cảm chứ không vì tiền bạc. "Sau Lụa Đào, tôi sẽ nghiêm túc hơn với âm nhạc. Thực ra suốt 11 năm làm nghề, tôi không tập trung nhiều lắm cho âm nhạc. Sau quá trình đó, tôi hiểu được nhiều thứ và biết rằng những sản phẩm trước đây mình làm chưa chỉn chu. Từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc hơn vì đó là cách tôn trọng khán giả đã yêu thương mình".