PhotoStory

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo

Thực hiện: Hữu Nghị - Hương Hồ

(Dân trí) - Với niềm đam mê chiếc điếu cày, NSƯT Quang Tèo đã sưu tầm hơn 20 "chiến binh" độc đáo, nhiều chiếc có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 1

Ngoài tình yêu dành cho nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ đều có cho mình một sở thích cá nhân khác nhau. Nếu như những người đẹp có niềm đam mê bất tận với đá quý và trang sức hay những món đồ hàng hiệu. Thì cánh mày râu đôi khi lại khiến người ta bất ngờ với những sở thích lạ lùng.

Công chúng từng rất thích thú trước sở thích sưu tầm dép tổ ong của Quyền Linh hay điếu cày của Bằng Kiều thì thêm một lần nữa không khỏi ngạc nhiên trước bộ sưu tập điếu cày của "người nghệ sĩ nông dân" Bắc Bộ - Quang Tèo. 

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 2

NSƯT Quang Tèo sở hữu hơn 20 chiếc điếu cày được thiết kế độc, lạ với nhiều chất liệu: gỗ, tre, đồng, mạ vàng. Có những chiếc giá trị lên tới hàng chục triệu đồng. Bộ sưu tập được "Đại gia chân đất" trưng bày trong không gian phòng khách và phòng karaoke của biệt thự nhà vườn 1.000m2. 

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 3

Với nhiều người, chiếc điếu cày có thể chỉ là một vật dụng bình thường nhưng với nam nghệ sĩ hài đôi khi nó là cả một kỷ vật gắn với những kỷ niệm đáng quý. Ít ai biết rằng, nhiều chiếc trong bộ sưu tập điếu cày này, NSƯT Quang Tèo được bà con và người hâm mộ ở mọi miền quê yêu quý gửi tặng anh trong những lần anh đi diễn hội làng, hội chợ, hội chùa... mỗi dịp năm hết, Tết đến Xuân về.

NSƯT Quang Tèo hài hước nói rằng, nếu nghệ thuật ăn sâu vào máu của anh, anh yêu nghề diễn như con tằm nhả tơ thì những chiếc điếu anh xem như "người tình", "người đẹp" không thể thiếu. 

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 4
Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 5

Trong ảnh là "em" điếu cày bằng gỗ, điêu khắc hình con hổ đầy dũng mãnh, là món quà  NSƯT Quang Tèo nhận được từ một khán giả ở Hải Dương. Nam nghệ sĩ hài cho biết, đây cũng là chiếc điếu cày anh thích nhất trong bộ sưu tập của mình. Chiếc này nặng hơn 3kg, tuy Quang Tèo không tiết lộ về giá nhưng có thể thấy giá trị của nó cũng không hề nhỏ. 

NSƯT Quang Tèo tếu táo cho biết, có điếu hổ rồi thì năm mới 2023 tới, sưu tầm thêm điếu mèo nữa để... có anh có em.   

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 6

Với NSƯT Quang Tèo, một chiếc điếu cày đẹp, có giá trị sẽ nằm ở nhiều yếu tố như chất liệu, hình dáng, màu sắc, độ độc lạ. Quan trọng nhất là những điếu cày được làm từ chất tre thì phải là những loại tre tốt. Trên ảnh là một trong những chiếc điếu cày như thế. Đây cũng là kỷ vật mà một khán giả tự thiết kế, tự làm thủ công hoàn toàn gửi tặng NSƯT Quang Tèo. 

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 7

Một chiếc điếu cày bằng đồng khác trong bộ sưu tập của NSƯT Quang Tèo. Đặc biệt, giá để điếu được làm bằng gỗ, chạm khắc hình con rồng với những hoa văn, đường nét rất công phu, tỉ mỉ và tinh xảo. 

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 8

Khi được hỏi: "Bà xã có ý kiến gì không trước sở thích hơi khác người của anh?". NSƯT Quang Tèo cho biết, vợ anh tôn trọng mọi công việc và đam mê của mình. Hơn nữa, với anh, thú vui này không quá xa xỉ và tốn kém.

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 9

Người chơi điếu cày "có gu" như anh cũng thường sưu tầm thêm các hình dạng, kiểu dáng điếu cày khác để làm sinh động và đa dạng hơn bộ sưu tập của mình. 

Bất ngờ trước bộ sưu tập điếu cày độc đáo của NSƯT Quang Tèo - 10

NSƯT Quang Tèo hào hứng "khoe" những chiếc điếu của mình. Với anh, khi có một sở thích hay đam mê nào đó thì cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. 

Hiện tại, dù đã nghỉ hưu một thời gian, NSƯT Quang Tèo vẫn làm việc, đi diễn chăm chỉ.

Anh chia sẻ với PV Dân trí: "Tôi rất vất vả: "Ăn lương khô chạy show", trước hết là vì yêu nghề, thứ hai là lo cho cuộc sống gia đình. Tôi chịu khó và tôi nghĩ ít người chịu khó được như tôi.

Nghề với tôi như ăn vào máu, yêu nghề như con tằm nhả tơ vậy, cứ làm đẹp cho đời, nhả hết sợi này đến sợi khác, khi không còn tơ nữa thì chết thôi. Đấy là đam mê của mình, như con thiêu thân, cứ thấy ánh đèn sân khấu là lao vào".