Lần đầu ra mắt, tôi bị mẹ bạn trai ghét vì lý do này

Việt Trinh

(Dân trí) - Trong lần đầu tiên sang nhà bạn trai và gặp bố mẹ anh ấy, tôi bị họ trách mắng chỉ vì một điều.

Trên diễn đàn Nate (Hàn Quốc), một cô gái thắc mắc và cảm thấy không công bằng khi bị trách mắc về vấn đề làm việc nhà trong lần đầu tiên đến nhà người yêu.

"Tôi đến nhà bạn trai rồi bị ghét vì không rửa bát.

Mới đây, bố mẹ của bạn trai mời tôi đến nhà họ chơi. Dù đã quen nhau hơn 5 năm, tôi chưa từng gặp bố mẹ anh ấy. Thật ra tôi không thích gặp bố mẹ của người mà tôi chưa kết hôn. Nhưng gần đây, mẹ bạn trai nói rằng rất muốn gặp tôi nên tôi đã đến. 

Vậy tôi có phải là khách đến nhà họ chơi không?

Lần đầu ra mắt, tôi bị mẹ bạn trai ghét vì lý do này - 1
Bị mẹ người yêu trách mắng vì không rửa bát trong lần đầu tiên gặp mặt, cô gái Hàn Quốc tìm lời khuyên từ dân mạng (Ảnh minh họa: Freepik).

Sau khi ăn và uống cà phê xong, tôi nói cảm ơn và về nhà. Mặc dù nói cảm ơn rất nhiều, vào ngày hôm sau, tôi bị sốc khi nhận được tin nhắn từ bạn trai.

Bạn trai bảo tôi không rửa bát nên mẹ anh ấy buồn, nhắc lần sau đến ăn cơm xong thì giúp mẹ rửa bát cho sạch sẽ. Nghe có hợp lý không? Tại sao tôi lại phải rửa bát? Hơn nữa lại là ở nhà người khác trong lần đầu đến? Mà không rửa bát thì có phải là không lễ phép không?

Khi hỏi tại sao tôi phải rửa bát, anh ấy bảo rằng, nếu mẹ chồng tương lai đã nấu cơm cho thì việc tôi ngồi không là thiếu lịch sự. Tôi vô lễ đến vậy sao? Lần đầu gặp mặt mà tôi lại phải rửa bát à?

Sau tin nhắn đó, tôi rất muốn mời bạn trai đến nhà ăn cơm, nếu anh ấy không rửa bát thì tôi sẽ nói y hệt như vậy. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm vậy, vì chưa muốn kết hôn nên tôi cũng không muốn giới thiệu bạn trai cho bố mẹ mình.

Giờ tôi hiểu tại sao người ta lại bảo trước khi kết hôn phải đến nhà người yêu rồi, dù là con trai hay con gái cũng vậy. Tôi vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu, nếu người nào biết thì chỉ cho tôi với".

Dưới phần bình luận, nhiều người cảm thấy bất bình trước hành động của bạn trai và người mẹ.

"Nếu biết ơn vì mẹ đã nấu cơm thì đúng ra con trai bà phải rửa bát. Tại sao lại bắt một người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt vào bếp làm việc?", một người dùng cho hay.

"Việc bắt một người khách, đặc biệt là lần đầu đến nhà, phải làm việc nhà là điều không phù hợp", dân mạng khác bình luận.