1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Vợ ngoại tình với trai trẻ kém 10 tuổi, lý do đưa ra khiến tôi bật cười

Giang Hà

(Dân trí) - Ở tuổi ngoài 40, sau bao năm làm việc "bán mạng" để kiếm tiền, tôi nghĩ mình có thể thảnh thơi cùng vợ con tận hưởng cuộc sống. Nhưng điều tôi vừa phát hiện được lại quá sức kinh khủng.

Buổi tối, sau khi uể oải ăn vài thìa cơm, vợ tôi kêu đau đầu rồi vào phòng nằm. Sau khi dọn dẹp xong mâm bàn, tôi bảo con gái rửa bát để vào xem vợ thế nào.

Tôi xoa dầu, bóp đầu, hỏi vợ có đỡ không? Cô ấy nói đỡ nhiều rồi, chỉ muốn ngủ. Thỉnh thoảng, vợ tôi lại bị những cơn đau đầu hành hạ như vậy. Đi khám, bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên có vẻ như cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi nằm bên cạnh, nghe điện thoại vợ đổ chuông. Thấy vợ không nhúc nhích, tôi nhìn số điện thoại không lưu tên, bấm vội tắt đi. Nhưng tắt đi rồi, một lúc sau vẫn lại gọi. Sợ là ai đó có việc cần, tôi cầm điện thoại ra khỏi phòng, chạm nút nghe.

Tôi chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia giọng gấp gáp: “Chồng em ở bên hay sao mà anh gọi mãi không nghe thế? Gửi cho anh vay 10 triệu đồng nhé, anh có việc cần gấp, sang tuần anh trả”. Tôi hỏi “Anh là ai?”. Đầu bên kia lập tức tắt máy.

Tôi nhìn điện thoại của vợ, bình tĩnh bấm mở mật khẩu. Mật khẩu vẫn là ngày cưới của chúng tôi, bao năm nay không thay đổi. Trong phần nhật ký cuộc gọi, số điện thoại vừa rồi gọi tới rất nhiều lần.

Tôi lại tra số, dò tìm vào Zalo, hiện lên tài khoản “Chàng trai chung tình”. Mắt tôi như hoa lên, những cuộc trò chuyện trong đó hệt như một cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy.

Vợ ngoại tình với trai trẻ kém 10 tuổi, lý do đưa ra khiến tôi bật cười - 1
Vợ tôi ngoại tình, còn đổ lỗi do tôi mà cô ấy thành ra như vậy (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi đã thức suốt một đêm ròng, chỉ để tự hỏi đi hỏi lại một câu: Tại sao cô ấy lại có thể làm vậy với tôi? 13 năm hôn nhân, tôi yêu thương, chăm lo cho cô ấy, cho gia đình này cỡ nào, cô ấy là người rõ nhất. Ngay cả những thời điểm tôi khởi nghiệp thất bại, làm ăn liên tục gặp khó khăn, tôi cũng chưa từng để cô ấy phải cùng tôi vất vả ngày nào.

Hồi mới cưới nhau, kinh tế còn chật vật. Mỗi lần chở nhau trên chiếc xe máy cũ, cô ấy đều nói: “Bao giờ nhà mình có ô tô che nắng che mưa anh nhỉ?”.

Mỗi đêm mất ngủ vì nóng trong căn nhà trọ lợp bằng mái tôn, cô ấy lại dịu dàng hỏi tôi: “Biết khi nào cho mình có nhà mà ở, anh nhỉ?”. Mỗi lần thấy ai đó đăng ảnh đi du lịch đó đây, cô ấy lại ôm tôi: “Em ước sau này mình cũng sẽ được đặt chân tới đó”…

Mỗi câu hỏi, mỗi điều ước của vợ đều in sâu trong trí nhớ của tôi, nhắc nhở và thôi thúc tôi phải nỗ lực làm việc, nỗ lực kiếm tiền. Tôi tin, chỉ cần có mục tiêu, tôi nhất định sẽ bằng mọi cách chạm tới đích.

Những ước mơ của vợ tôi dần dần trở thành hiện thực. Chúng lấy đi của tôi rất nhiều thứ: Những giấc ngủ ngon, những bữa cơm ấm cúng bên gia đình, những ngày nghỉ thảnh thơi, những phút giây gia đình gần gũi...

Tôi vùi đầu vào công việc, vào những dự án, hợp đồng. Người ta thành lập công ty có đủ ban bệ, mỗi người lo một việc. Tôi vì không có tiền, đành “làm tất ăn cả”: Vừa làm giám đốc, vừa làm kế toán, tuyển dụng nhân sự, tham gia bán hàng…

Đến nỗi có thời điểm, tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Lúc đó, vợ tôi ôm tôi mà khóc: “Em không cần thứ nọ, thứ kia nữa. Chỉ cần anh khỏe là được”.

Đã qua giai đoạn tôi bán mạng kiếm tiền, giờ đây công ty phát triển, tôi tuyển người lo hết mọi việc, mình chỉ điều hành thôi. Ở tuổi ngoài 40, sau bao năm ăn đứng, ngủ ngồi để làm việc kiếm tiền, tôi nghĩ mình có thể thảnh thơi mà cùng vợ con tận hưởng cuộc sống.

Nhưng điều tôi vừa phát hiện được lại quá sức kinh khủng. Vợ tôi ngoại tình với một chàng trai ít hơn cô ấy gần chục tuổi. Và trong những cuộc trò chuyện của hai người họ, ngoài những sến sẩm yêu đương, còn không ít lần cậu ta xin tiền.

“Nói đi, lý do em ngoại tình là gì?”, tôi nói khi vợ tôi vừa thức dậy. Mắt tôi cay xè, không rõ là vì thức suốt đêm hay vì uất ức. Cô ấy nhìn tôi, vẻ thảng thốt hiện rõ nhưng rồi có lẽ biết không thể giấu giếm, cô ấy bật khóc: “Anh không quan tâm em”.

“Anh không quan tâm em?”, tôi hỏi lại rồi bật cười chua chát. Vợ tôi muốn chồng kiếm được nhiều tiền, có nhà đẹp, xe sang, muốn cuộc sống đủ đầy, có điều kiện đi du lịch đây đó.

Cô ấy cũng muốn tôi có thời gian ngắm chiếc váy cô ấy mới mua, khen kiểu tóc cô ấy vừa cắt, nói những lời ngọt ngào như một chàng trai không vướng bận tuổi đôi mươi?

Cô ấy quen một gã trai thua mình tới 10 tuổi, không sự nghiệp, không tiền tài. Thứ cậu ta có nhiều nhất chính là thời gian và những lời nịnh nọt ngọt ngào. Vợ tôi cho rằng, đó là sự quan tâm, còn mang tiền của tôi đi mua sự quan tâm ấy.

Nghĩ lại bao năm tôi vất vả gây dựng sự nghiệp, phấn đấu để cho vợ con cuộc sống đủ đầy, không ngờ thứ tôi nhận về lại là sự phản bội đắng chát. Cô ấy không chỉ ngoại tình, mà còn đập nát cả sự sĩ diện và tôn nghiêm của tôi.

Phải khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được mình để không thốt lên những lời nặng nề. Tôi bảo cô ấy: “Anh hiểu rồi. Anh đổ mồ hôi, sôi nước mắt để chăm lo cho cuộc sống của em cũng không bằng vài lời ngọt ngào của gã đàn ông khác. Anh cho em tự do để đi tìm điều em muốn. Hai đứa con để lại anh nuôi”.

Lúc này, cô ấy mới níu lấy tay tôi khóc òa van xin. Nhưng van xin thì có ích gì? Lỗi là tại tôi mà? Tại tôi không quan tâm cô ấy. Tôi sẽ để người đàn ông khác bù đắp cho cô ấy thay tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.