Vợ qua đêm cùng hai nam đồng nghiệp, lý do đưa ra khiến tôi chết lặng

Nghi Phương

(Dân trí) - Sau chuyến công tác với đồng nghiệp khác giới, vợ bắt đầu lạnh nhạt và không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi và vợ đã đồng hành cùng nhau gần 10 năm. Chúng tôi gặp gỡ từ thời đại học, yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân sau khi tốt nghiệp hai năm.

Vợ tôi là người phụ nữ đẹp, tài giỏi và đầy tham vọng. Trong khi đó, tôi chỉ là người đàn ông bình thường, nhưng điều đó không ngăn cản tình yêu của chúng tôi.

Vợ tôi có ngoại hình thu hút và khả năng làm việc xuất sắc. Điều đó khiến cô ấy luôn được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Trong công ty, cô ấy là một trong những nhân viên nổi bật, là trụ cột của doanh nghiệp và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp xung quanh. Tôi luôn tự hào về vợ vì những thành công trong sự nghiệp mà cô ấy đạt được.

Tuy nhiên, vì tính chất công việc, vợ tôi thường xuyên phải đi công tác xa. Điều này khiến chúng tôi ít có thời gian bên nhau. Thêm nữa, thu nhập của vợ cũng cao hơn tôi rất nhiều, khiến cô ấy trở nên ngày càng xa cách với tôi.

Vợ qua đêm cùng hai nam đồng nghiệp, lý do đưa ra khiến tôi chết lặng - 1

Vợ tôi không cảm thấy có lỗi khi ngủ chung phòng với hai đồng nghiệp khác giới trong dịp công tác (Ảnh minh họa: LovePik).

Một ngày nọ, khi vợ tôi trở về sau hơn một tuần công tác. Tôi chỉ muốn ôm hôn cô ấy sau thời gian dài xa cách. Nhưng vợ tôi cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi.

Tôi hiểu vì công việc của cô rất áp lực nên tôi cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, khi tôi vô tình cầm điện thoại của vợ, tôi đã thấy một tin nhắn từ đồng nghiệp khác giới. Anh ta nhắn: "Em đã về nhà chưa?".

Khải là đồng nghiệp của vợ tôi, anh ta kém vợ tôi một tuổi nhưng luôn tỏ ra quan tâm đến cô ấy. Từ góc độ đàn ông, tôi biết Khải có hứng thú với vợ tôi. Dù vậy, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, không muốn tỏ ra nhỏ mọn. Nhưng khi tôi nhìn thấy những dòng tin nhắn tiếp theo, tim tôi dường như muốn ngừng đập.

Trong cuộc trò chuyện, tôi thấy những dòng tin nhắn như: "Lấy chìa khóa phòng của chúng ta", "Anh đã lấy phiếu ăn sáng cho phòng, em xuống ăn nhé". Anh ta còn gửi cả ảnh phiếu ăn sáng, với số phòng 7247 rõ ràng. Điều đó khiến tôi sững sờ. Không lẽ họ đã ở cùng nhau trong phòng khách sạn?

Tôi lập tức tra hỏi vợ mình. Ban đầu, vợ tôi tỏ ra hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói rằng hôm đó, cô không thể đặt được phòng riêng. Vì vậy, cô phải ở cùng phòng với Khải. Lý do này khiến tôi không thể chấp nhận được. "Em ở chung phòng với một người đàn ông?", tôi hỏi cô ấy.

Vợ tôi trả lời rằng, họ không ở cùng nhau mà có thêm một đồng nghiệp nữa, 3 người họ ở chung một phòng. Đau lòng hơn, người đồng nghiệp kia cũng là đàn ông. Việc vợ tôi chọn ở chung với hai người đàn ông khiến tôi cảm thấy như bị phản bội.

Cứ nghĩ đến sự việc này, tôi lại cảm thấy đau đớn và tức giận. Dù vậy, vợ tôi vẫn cho rằng, cô ấy chỉ ở chung phòng một đêm và không làm gì sai trái. Do đó, vợ không cảm thấy có lỗi với tôi.

Khi tôi tiếp tục tra hỏi, vợ tôi trở nên khó chịu. Cô ấy không muốn tranh luận và thậm chí trách tôi vì chuyện này mà làm lớn chuyện. Chúng tôi cãi nhau, sau đó là "chiến tranh lạnh". Tôi không thể chấp nhận được lời giải thích mơ hồ của vợ và điều đó khiến tôi quyết định đệ đơn ly hôn.

Tôi đã yêu vợ tôi suốt 10 năm qua. Nhưng lần này, tôi cần sự quyết đoán. Tôi không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà lòng tin bị phá vỡ. Tôi từng nói với vợ rằng: "Thà tan vỡ còn hơn tan nát".

Dù vợ tôi hứa sẽ không tiếp xúc nhiều với Tiền Khải nữa, với tôi, điều đó là không đủ. Sự tôn trọng và chung thủy trong hôn nhân của chúng tôi đã không còn kể từ khi cô ấy đồng ý ở chung phòng khách sạn với hai đồng nghiệp khác giới.

Nhiều người có thể cho rằng, tôi nhỏ mọn, có lẽ vợ tôi đã nói thật. Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm khi vợ mình ở chung phòng với người đàn ông khác, dù với bất kỳ lý do nào. Nếu đặt ngược lại, liệu vợ tôi có chấp nhận được nếu tôi ở chung phòng với hai đồng nghiệp nữ và có tình cảm với một trong số họ không?

Hôn nhân không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là khi kéo dài hơn 10 năm. Chúng tôi từng yêu nhau nhưng giờ đây, tôi cảm thấy không thể tiếp tục. Tôi tin rằng, nếu không có lòng tin và sự tôn trọng, cuộc hôn nhân nào cũng có thể tan vỡ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.