Sau khi tôi sinh con thứ 3, chồng vẫn thản nhiên làm điều này mỗi ngày

Việt Trinh

(Dân trí) - Tôi đang sống cùng chồng và 3 đứa con nhưng tôi cảm giác mình như bà mẹ đơn thân vậy...

Trên diễn đàn Pann (Hàn Quốc), một người phụ nữ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân khi chồng cô hoàn toàn không giúp đỡ việc nhà và trông con.

"Chồng tôi không coi làm việc nhà và chăm sóc con là trách nhiệm của mình. Khi có hai con, tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ về vấn đề này. Nhưng khi sinh thêm đứa thứ 3, tôi nhận ra rằng, việc vừa đi làm, vừa xoay sở toàn bộ công việc nhà là quá sức. Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ việc.

Biết rằng nhiều người sẽ trách tôi thiếu nghị lực, nhưng chồng tôi mới là người đáng nói. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng được đi trung tâm chăm sóc sức khỏe sau sinh. Đến khi sinh đứa thứ 3, tôi phải thuê người giúp việc. Cô ấy nói rằng, chưa thấy bà mẹ nào phải làm việc vất vả như tôi.

Từ khi trở thành bà mẹ nội trợ, việc nhà và chăm sóc con đương nhiên trở thành việc của một mình tôi. Vào cuối tuần, chồng tôi được thoải mái đi chơi, còn tôi chỉ có thể ở nhà trông 3 đứa con.

Sau khi tôi sinh con thứ 3, chồng vẫn thản nhiên làm điều này mỗi ngày - 1

Hiện nay, chồng thường phó mặc việc nhà và chăm sóc con cái cho vợ (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Hầu như ngày nào cũng vậy, chồng tôi sẽ về nhà vào lúc nửa đêm sau khi đi chơi với bạn bè, sáng hôm sau lại thong dong đi ăn sáng đến trưa mới về.

Sáng nay, tôi bị đau bụng nên nhờ chồng hâm nóng cháo và cho con ăn. Anh ấy nổi giận với tôi và nói: "Anh vừa mới về nhà, em đang kiếm chuyện à?".

Có lần tôi bị ốm, anh ấy vẫn đi làm mà không đưa con đi nhà trẻ, để tôi một mình chăm con cả ngày. Tôi biết con người không dễ thay đổi và bản thân cũng đã quen với việc nhẫn nhịn, nhưng không biết mình còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa".

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng cảm thấy bất bình thay cho người phụ nữ.

"Đến đứa thứ hai mà bạn đã phải vừa đi làm, vừa một mình nuôi con rồi. Vậy mà còn sinh thêm đứa thứ 3 nữa thì bạn cũng thật giỏi", một người bình luận.

"Thật không biết nói sao. Xin lỗi nhưng khi đọc những gì bạn viết, tôi nghĩ bạn sẽ sống với người chồng này cả đời. Dù mọi người có khuyên bạn ly hôn, bạn cũng sẽ không làm đâu.

Đáng lẽ ra nên ly hôn khi chỉ có hai đứa con, chứ giờ sinh thêm đứa thứ 3 mà lại còn không có việc làm thì sao mà ly hôn được? Chồng bạn cũng chẳng phải là người sẽ chịu nuôi con đâu", người dùng khác cho hay.