Vợ "người tình Zalo" tìm đến nhà nhưng thái độ của chồng mới làm tôi sợ hãi

Giang Hà

(Dân trí) - Người phụ nữ đến bấm chuông cửa nhà tôi, hỏi tên tôi rồi không đợi mời, chị ta vào ngồi ở phòng khách. Chị ta nói đọc được những tin nhắn mùi mẫn, tình cảm trong điện thoại của chồng nên tìm đến đây.

Tôi năm nay 39 tuổi, chồng tôi 42 tuổi. Anh ấy là quân nhân nên thời gian ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài, chăm lo con cái và đối nội, đối ngoại gần như một mình tôi lo cả.

Từ trước đến giờ, việc cơ quan và bận bịu chăm lo con nhỏ khiến tôi gần như không có nhiều thời gian để buồn. Nhưng càng ngày, con càng lớn, không còn quấn quýt mẹ như xưa, tôi có nhiều thời gian hơn và cảm nhận cuộc sống mình có đôi chút buồn tẻ. Đó chính là lý do khiến tôi sa đà vào những chuyện tình cảm không đáng có.

Chuyện xảy ra sau một lần tôi bị va chạm giao thông. Hôm đó, tôi chở con đi học rồi đến chỗ làm, vì vội nên đã sang đường thiếu quan sát và tông vào một xe máy đang đi ngang ngã tư. Tôi bị văng ra khỏi xe, ngã đập đầu xuống đường. Cú ngã không mạnh nhưng bất ngờ khiến tôi choáng váng và sợ hãi.

Vợ người tình Zalo tìm đến nhà nhưng thái độ của chồng mới làm tôi sợ hãi - 1
Chồng tôi không nói lời trách móc, nhưng thái độ của anh làm tôi sợ (Ảnh minh họa: iStock).

Người đàn ông bị tôi tông phải nhanh nhẹn đỡ tôi dậy, xem tôi có bị đau chỗ nào không. Ngoài việc trên đầu bị sưng, may mắn tay chân tôi chỉ bị xây xước nhẹ. Dù tôi biết mình sai, anh ấy vẫn nói sẽ đưa tôi đến một phòng khám gần bệnh viện chụp chiếu xem như thế nào.

Hôm ấy, anh ấy trả toàn bộ tiền khám. Tôi xin số điện thoại của anh ấy với mục đích sẽ chuyển khoản lại tiền vì lỗi là do tôi. Nhưng khi tôi liên lạc xin số tài khoản để gửi lại tiền, anh từ chối, nói số tiền không đáng bao nhiêu, quan trọng là sức khỏe của tôi không có vấn đề gì.

Tối hôm ấy, anh ấy chủ động nhắn tin hỏi tôi có đỡ đau chưa, còn nhắc tôi nên chườm đá vào chỗ sưng cho nhanh khỏi. Sự chu đáo, tử tế của anh ấy khiến tôi cảm kích và có chút xao động. Bao nhiêu năm nay, mỗi khi tôi ốm đau gì rất ít khi được chồng chăm sóc. Tôi chưa từng trách anh, vì công việc của anh không cho phép, nhưng tủi thân thì có.

Lần này bị ngã, tôi cũng không báo cho chồng vì thấy không có gì nghiêm trọng. Sự quan tâm của người lạ khiến tôi thấy ấm lòng. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn qua Zalo, kể nhau nghe những việc thường ngày. Rồi cả hai đi uống nước cùng nhau. Tuy mới quen, vì nói chuyện qua mạng nhiều nên cảm giác như đã thân quen.

Những thân thiết quan tâm cứ thế lớn lên dần. Chúng tôi gọi nhau là "người tình Zalo". Một ngày không nhắn tin trò chuyện sẽ cảm thấy nhớ. Tôi biết những chuyện này không được đúng lắm, nhưng vẫn thấy mình chưa làm gì sai. Cho đến một ngày, nhà tôi có một vị khách.

Đó là một ngày chủ nhật, chồng tôi có nhà. Người phụ nữ đến bấm chuông cửa nhà tôi, hỏi tên tôi rồi không đợi mời, chị ta vào nhà ngồi ở phòng khách. Chị ta nói đọc được những tin nhắn mùi mẫn, tình cảm trong điện thoại của chồng nên tìm đến tôi. Rồi chị ta nhìn chồng tôi hỏi: "Anh không biết cách giữ vợ à, để cô ấy đi phá gia đình người khác thế?".

Mặt chồng tôi đỏ lên vì tức giận, anh bảo: "Trước khi trách tôi, hãy nhìn lại chị. Nếu chị quản chồng tốt thì đã không phải tìm đến đây. Chuyện nhà ai, nhà ấy tự giải quyết, mời chị về". Trước khi về, chị ta còn nói đủ lời lẽ khó nghe khiến tôi vừa xấu hổ, vừa sợ hãi.

Tôi nói với chồng, tôi chưa làm gì quá giới hạn đạo đức, ngoài mấy tin nhắn ấy. Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng chồng tôi phẩy tay ý bảo rằng, tôi hãy im lặng. Cả ngày hôm đó, anh không nói thêm gì, cho đến tối anh xếp đồ trở về đơn vị. Bình thường, sáng mai anh mới đi. Tôi biết, anh đang giận.

Một tuần liền sau đó, anh không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào từ tôi. Tôi nhắn tin cho anh như một kẻ độc thoại. Tôi muốn anh hiểu tôi đã trải qua những ngày tháng cô đơn và buồn tủi như thế nào khi sống cảnh xa chồng. Tôi và người ấy chỉ trò chuyện, tuyệt nhiên chưa có gì xa hơn.

Anh đọc hết nhưng không hề trả lời. Rồi vài hôm trước, anh gọi điện cho tôi nói rằng: Với anh, ngoại tình có nghĩa là ngoại tình. Nếu tôi muốn ly hôn, anh đồng ý ly hôn. Nếu tôi không muốn ly hôn thì cứ sống như vậy, dù gì chúng tôi cũng ít gặp nhau, sau này chắc chắn sẽ càng ít gặp nhau hơn. Chỉ cần tôi chăm sóc hai con cho tốt, thỉnh thoảng anh sẽ về thăm con.

Chồng tôi nói như vậy là có nghĩa gì? Anh muốn thể hiện thái độ giận dữ của mình, hay anh muốn ly thân? Tôi biết mình sai, những lỗi sai của tôi chưa đến mức không thể tha thứ. Có phải anh ấy muốn biến tôi thành bà mẹ đơn thân luôn không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.