Về quê ngoại, tôi phát hiện vợ lén lút làm điều này với bạn trai cũ

Giang Hà

(Dân trí) - Trước hôm về, tôi thấy vợ mua sắm ít đồ, trong đó có mấy bộ quần áo cho bé gái, dù trong nhà không có cháu gái nhỏ.

Vợ chồng tôi năm nay đều 34 tuổi, cưới nhau 6 năm, có một con trai tròn 5 tuổi. Dù là gặp nhau do người quen mai mối, cả hai đều có quá trình tìm hiểu, thấy có tình cảm và nhiều điểm phù hợp mới tiến tới hôn nhân.

Lấy nhau ở độ tuổi gần 30, chắc chắn cả hai đều đã trải qua vài mối tình trước đó. Tôi không quan tâm quá nhiều đến việc vợ từng yêu ai. Bởi tôi nghĩ cô ấy cũng giống như tôi, yêu rồi chia tay là chuyện bình thường của cuộc sống.

Rằm tháng 7 vừa rồi, cả gia đình tôi về quê vợ. Từ khi cưới nhau, lễ Vu Lan năm nào chúng tôi cũng về bên nội. Vợ tôi còn trẻ nhưng tư tưởng có mang chút lề thói cũ, luôn suy nghĩ "con gái lấy chồng trước hết phải chu toàn việc nhà chồng". Năm nay về ăn rằm với ông bà ngoại là chủ ý của tôi.

Về quê ngoại, tôi phát hiện vợ lén lút làm điều này với bạn trai cũ - 1
Tôi cảm thấy lo lắng khi vợ có hành động quan tâm đến gia đình bạn trai cũ (Ảnh minh họa: Freepik).

Trước hôm về, tôi thấy vợ mua sắm ít đồ, trong đó có mấy bộ quần áo cho bé gái. Dù trong nhà không có cháu gái nhỏ, tôi cũng không hỏi vợ vì sợ cô ấy nghĩ mình quá để ý. Vả lạ, chuyện đó chẳng có gì khiến tôi bận tâm cả.

Cho đến hôm trước khi rời quê trở lại thành phố, tôi tình cờ nghe được mẩu đối thoại của vợ và mẹ vợ dưới bếp. Vợ tôi nói với bà ngoại rằng, cô ấy mua mấy bộ quần áo, hôm nào tiện nhờ bà mang sang cho con gái anh Vinh.

Bà ngoại nghe xong có vẻ không bằng lòng: "Con cứ làm thế, Vinh ngại đấy, mà lỡ may chồng con biết cũng không hay đâu. Tốt nhất là đời ai nấy sống, đừng dây dưa kẻo phiền hà".

Câu nói của mẹ vợ theo tôi suốt chặng đường từ quê lên thành phố. Người đàn ông tên Vinh là ai? Có phải là người yêu cũ của vợ? Lý do gì vợ tôi lại mua quần áo cho con anh ta và có vẻ như đây không phải là lần đầu. Tôi rất muốn hỏi vợ nhưng cứ lăn tăn, không biết mình có nên hỏi rõ?

Tối hôm đó, tôi quyết định gọi điện cho mẹ vợ, kể lại câu chuyện tôi vô tình nghe được lúc ban chiều. Tôi cũng nói thẳng là tôi không muốn hỏi vợ nên mới tìm hiểu qua bà, mong bà đừng lo lắng.

Mẹ vợ kể, Vinh là người yêu cũ của vợ tôi. Hai người học chung và có tình cảm với nhau từ thuở học trò. Hết lớp 12, vợ tôi thi đỗ đại học, còn Vinh vì gia cảnh nghèo khó, mẹ góa con côi nên quyết định đi học nghề để sớm kiếm tiền lo cho mẹ.

Dù hoàn cảnh và con đường đi của cả hai có nhiều khác biệt, tình yêu của họ vẫn không hề đổi thay. Bất ngờ một ngày, Vinh đột ngột nói lời chia tay, tuyên bố cưới người khác trong làng vì cô gái đã "dính bầu". Thời điểm ấy, vợ tôi đang làm khóa luận tốt nghiệp.

Trước đó, cả hai từng hứa hẹn chờ vợ tôi ra trường sẽ cưới nhau. Cú "quay xe" bất ngờ vào "phút 89" của Vinh khiến vợ tôi suy sụp. Tuy nhiên, sau này nghe người làng xôn xao chuyện Vinh bị cô gái kia "gài", lại nghĩ chuyện không thể đổi thay, cô ấy không oán trách Vinh nữa.

Thật bất hạnh, vài năm trước, vợ và con trai lớn của Vinh qua đời trong một tai nạn giao thông. Nhà chỉ còn Vinh với cô con gái nhỏ, bằng tuổi con tôi. Một mình anh ấy vừa đi làm, vừa chăm con khá vất vả. Thu nhập của thợ sửa xe máy ở quê cũng không được bao nhiêu. Đó là lý do thỉnh thoảng vợ tôi mua ít đồ, nhờ mẹ đưa sang cho bố con Vinh.

Mẹ vợ quả quyết với tôi: "Vợ con không làm gì có lỗi với con đâu, cũng không phải muốn dây dưa tình cảm. Tính con bé xưa nay vẫn hay thương người, con ở với nó chắc là hiểu rõ. Mẹ cũng nhắc rồi, sau này không nên làm như vậy nữa".

Tôi cảm ơn mẹ vợ, nhờ bà đừng nói lại chuyện này cho vợ tôi biết. Dù vậy, tôi không thể gạt những suy nghĩ nọ kia ra khỏi đầu. Hai người họ chia tay đã lâu, vậy mà vợ tôi vẫn quan tâm đến người xưa như vậy. Những việc cô ấy làm có thể xuất phát từ lòng thương người, nhưng biết đâu có những vương vấn tình xưa.

Người đàn ông kia bây giờ ở trong tình cảnh "gà trống nuôi con", còn vợ tôi lại không ngừng lo lắng và quan tâm đến bố con anh ta. Chỉ sợ mối tình xưa như đốm tro tàn âm ỉ, chỉ chờ một cơn gió thổi bùng thành ngọn lửa.

Theo lời mẹ vợ, có vẻ như ngoài việc mua ít đồ gửi bà ngoại mang cho người cũ, vợ tôi hình như cũng không trực tiếp gặp hay nhắn tin gọi điện gì. Tôi có nên nói cho vợ biết những suy nghĩ và lo lắng của mình? Liệu vợ có cho rằng, tôi nhỏ nhen, ích kỷ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.