Vừa kỷ niệm 5 năm ngày cưới, chồng tôi đòi ly hôn với lý do... kinh hoàng

(Dân trí) - Khi anh nói muốn ly hôn, tôi run rẩy, không dám tin vào tai mình. Mới kỷ niệm ngày cưới được một hôm, mọi thứ còn tốt đẹp, tại sao anh lại như vậy?

Tôi từng nghĩ, mình là người phụ nữ hạnh phúc. Tình yêu kéo dài 3 năm, đám cưới trong mơ và một mái ấm nhỏ với những bữa cơm đủ đầy là niềm vui của tôi. Những buổi tối cùng nhau xem phim, cười đùa như thể cuộc sống này chẳng còn gì phải lo nghĩ.

Tôi luôn tin rằng, chồng mình là người đàn ông tử tế, điềm đạm và yêu gia đình. Cho đến đúng một hôm sau ngày kỷ niệm 5 năm cưới nhau, anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ và nói… muốn ly hôn.

Tôi chết lặng. Trước đó chỉ một ngày, anh còn ôm tôi thật chặt, nói những lời ngọt ngào. Anh tặng tôi chiếc vòng tay nhỏ với lời chúc “Chúng mình sẽ mãi bên nhau”. Thế mà bây giờ, anh chỉ lặng lẽ nói: “Anh xin lỗi… nhưng anh không thể tiếp tục được nữa”.

Vừa kỷ niệm 5 năm ngày cưới, chồng tôi đòi ly hôn với lý do... kinh hoàng - 1

Tôi đã từ bỏ cuộc hôn nhân mà mình cho là hạnh phúc (Ảnh minh họa: TD).

Tôi hoảng loạn hỏi tại sao? Anh chỉ đáp: “Anh có người phụ nữ khác rồi”.

Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Cả thế giới sụp đổ trong một tích tắc. Tôi khóc, gào lên hỏi anh: “Từ khi nào? Là ai? Vì sao anh lại thế?”.

Nhưng anh chỉ im lặng, né tránh mọi câu hỏi của tôi. Đến khi tôi kiệt sức vì nước mắt và nỗi đau, anh mới thốt ra vài lời, đủ để tôi hiểu người chồng tôi tin tưởng bấy lâu nay chỉ đang diễn kịch hôn nhân hạnh phúc.

Anh thú nhận rằng, trong suốt những năm sống cùng tôi, anh vẫn luôn đóng vai một người đàn ông chung thủy. Nhưng anh lại là kẻ cặp kè vô số cô gái trẻ khi bước ra khỏi cửa.

Tôi không tin vào tai mình. Anh kể, anh dùng danh nghĩa “độc thân”, giả vờ đang tìm kiếm tình yêu để rồi nhanh chóng có những mối quan hệ chóng vánh, chỉ để thỏa mãn ham muốn bản thân.

“Anh biết là anh khốn nạn”, anh nói thế. Nhưng tôi đâu cần anh tự nhận mình như vậy. Tôi chỉ muốn biết vì sao anh lại phá tan cả gia đình từng là hạnh phúc này.

Rồi tôi hiểu lý do thực sự.

Người phụ nữ mới nhất của anh không giống những cô gái trước. Cô ta biết anh đã có gia đình nhưng vẫn sa vào mối quan hệ với đầy ảo mộng. Đến khi nhận ra bản chất thật, cô ta không khóc lóc, không van xin mà dằn mặt. Cô ta mang thai và quyết bắt anh chịu trách nhiệm.

Cô ta nói thẳng với anh, nếu không chịu rời bỏ vợ, không thừa nhận cái thai thì gia đình cô sẽ làm lớn chuyện. Cô ta dọa sẽ tung mọi bằng chứng từ clip quan hệ, ảnh thân mật, cả đoạn trò chuyện gạ gẫm của anh lên mạng. Thậm chí, cô ta còn đe dọa đưa lên công ty anh để anh mất mặt với đồng nghiệp.

Anh hoảng sợ. Một đời chơi bời, anh không ngờ gặp đúng tay chơi thứ thiệt. Và cách anh chọn là… buông tay tôi để giữ thể diện.

Tôi không biết mình nên giận dữ hay thương hại anh. Tôi từng yêu anh, yêu đến mức mù quáng. Tôi từng tin người đàn ông ấy sẽ bảo vệ gia đình bằng tất cả lý trí và trái tim. Vậy mà hóa ra, tôi chỉ là một phần trong cái mặt nạ hào nhoáng anh đeo suốt bao năm qua.

Người đàn ông từng nói “chỉ cần vợ, không cần cả thế giới” lại đang run sợ trước cú phản đòn của nhân tình. Anh từng nghĩ có thể chơi đùa với tình cảm người khác mà không bị vướng bận. Nhưng đời này, không phải ai cũng để yên cho anh làm thế.

Tôi đã viết đơn ly hôn trong nước mắt. Không phải vì tôi muốn thế, mà vì tôi hiểu mình không thể sống bên người đàn ông lừa dối. Tôi bước đi với một trái tim vụn vỡ.

Anh khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Nhìn anh gầy gò, héo mòn chỉ sau một thời gian ngắn, tôi cũng xót xa trong lòng.

Con cái không cha, bố mẹ ly tán là điều tôi không thể nào chấp nhận được. Nhưng người đàn ông ấy quá giả dối, không xứng với tình yêu của tôi. Dù đau, thà tôi chọn đau một lần còn hơn… cả đời đau đớn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính