Lần đầu gặp bạn trai của tôi, chị gái có phản ứng lạ và lập tức bỏ đi

An Phi

(Dân trí) - Vừa thấy bạn trai tôi, chị gái đã sững người, làm rơi ngay ly nước cầm trên tay. Hai người họ nhìn nhau thất thần một lúc, bỗng nhiên chị tôi nổi giận, đùng đùng bỏ đi.

Nhà tôi chỉ có hai chị em, chị hơn tôi 6 tuổi. Chị là người tài năng, giỏi giang, hiện định cư và có công việc rất tốt tại Anh. Dù không muốn con cái ở xa gia đình, vì nguyện vọng của chị, bố mẹ tôi đành chấp nhận. Xưa nay chị tôi là người đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm cho bằng được.

Còn tôi, tôi có phần mỏng manh, yếu đuối và không giỏi giang được như chị gái. Dù chị gái hơn tôi về nhiều mặt, có vẻ đường tình duyên của tôi lại thuận lợi hơn. Đó là do tôi cảm nhận và bố mẹ tôi cũng từng nói như vậy.

Chị từng có một mối tình sâu nặng, từ hồi tôi còn khá bé nên cũng chưa biết gì. Sau đấy vì chia tay, chị đã đau khổ đến mức sa sút học hành, không thiết ăn uống hay ra đường. Chị cầu xin bạn trai cũ quay lại nhiều lần nhưng không được.

Suốt một thời gian dài, bố mẹ tôi phải luôn ở bên an ủi, động viên, sau cùng đành cho chị đi du học và ở lại đó lập nghiệp theo mong muốn của chị. Bố mẹ tôi chỉ mong chị được sống an yên, hạnh phúc.

Tôi thì khác, xung quanh tôi luôn có nhiều chàng trai theo đuổi. Thực tế đến giờ phút này, tôi chỉ việc lựa chọn người nào tốt với mình, chứ chưa từng phải đi tán tỉnh ai. Những mối tình của tôi đều đến và đi khá nhẹ nhàng. Bạn trai hiện tại cũng vậy, cũng là do anh theo đuổi tôi khá lâu nên tôi mới chấp nhận.

Lần đầu gặp bạn trai của tôi, chị gái có phản ứng lạ và lập tức bỏ đi - 1

Tôi không ngờ có ngày, bản thân lại rơi vào tình huống khó xử như thế này (Ảnh minh họa: TD).

Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm. Không hiểu sao ở bên anh, tôi có cảm giác rất bình yên, được che chở. Anh là người đầu tiên mà tôi muốn hướng đến hôn nhân. Chính vì thế, khi anh cầu hôn, tôi không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Chị tôi biết tin rất vui mừng, đòi tôi gửi ảnh bạn trai cho chị xem bằng được. Nhưng tôi chỉ kể chuyện mập mờ cho chị, nhất quyết không gửi ảnh. Bởi tôi muốn nhân cớ này để chị về nước thăm gia đình, đồng thời gặp mặt em rể tương lai và tham dự đám cưới của tôi luôn. Tôi rất nhớ chị mà hai năm nay chị không về, cứ lấy lý do bận rộn công việc.

Mong muốn của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Chị tôi háo hức và muốn chúc phúc cho tôi đến mức xin nghỉ việc, mua vé máy bay về thăm nhà sớm hơn dự định. Nhân dịp này, bố mẹ tôi cũng muốn thuyết phục chị tôi về nước làm việc, không cô đơn một thân một mình nơi xứ người nữa.

Ngày ra mắt bạn trai của tôi với chị gái được tôi sắp xếp chu toàn ở một nhà hàng sang trọng. Anh điển trai, có công việc thu nhập cao lại ăn nói nhẹ nhàng, tinh tế, chắc chắn chị sẽ không thể chê vào đâu được.

Tuy nhiên, buổi gặp mặt lại không diễn ra suôn sẻ như tôi tưởng tượng. Vừa nhìn thấy bạn trai tôi, chị gái đã sững người, làm rơi ngay ly nước cầm trên tay. Hai người họ nhìn nhau thất thần một lúc, bỗng nhiên chị tôi nổi giận, đùng đùng phản đối hôn sự của tôi.

Bạn trai tôi còn chưa kịp nói gì, chị đã khẳng định anh là tên đểu cáng, chuyên lừa tính phụ nữ, làm khổ người khác. Chị sẽ không bao giờ chấp nhận cho tôi cưới anh. Bằng mọi giá, chị sẽ phản đối và quyết tâm phá mối tình này. Trong khi đó, anh luôn miệng nói chị tôi bình tĩnh, chắc chắn có hiểu lầm.

Sau khi quát tháo lớn tiếng, chị tôi tức giận bỏ về, không quên nói rằng: "Tình yêu này không thể chấp nhận được. Còn có tôi ở đây, anh đừng hòng cưới được em gái tôi".

Cả tôi và bố mẹ đều rất hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra vì chị cứ khóc lóc rồi nói "không đầu không cuối". Thấy cả gia đình đều đang hoang mang, bạn trai tôi mời mọi người ngồi xuống rồi anh kể anh và chị gái của tôi đã quen biết từ trước. Hai người hồi xưa là bạn cùng trường đại học.

Chị tôi theo đuổi anh khá lâu nhưng anh không có tình cảm với chị nên nhiều lần từ chối. Mặc dù vậy, chị vẫn đi kể khắp nơi anh là bạn trai của chị. Đến lúc anh không thể chịu nổi, nói rõ mọi chuyện với mọi người thì chị lại suy sụp, van xin anh rồi sau đó liên tục nhắn tin, gọi điện với giọng điệu trách móc, thù hằn anh khiến anh phải bỏ dùng số điện thoại đó.

Bẵng đi như thế cũng 8-9 năm rồi, anh không ngờ sau này lại phải lòng, yêu đúng tôi là em gái của chị - người từng khiến cho anh khốn khổ và vô cùng sợ hãi hồi đi học. Anh xin thề những điều anh nói là sự thật và cũng mong gia đình thông cảm.

Ban đầu, tôi không tin anh vì những chuyện trước kia tôi nghe về mối tình của chị hoàn toàn khác, rằng hai người đã yêu nhau. Anh là kẻ phản bội và ruồng bỏ chị tôi khiến chị suy sụp. Tuy nhiên, bất ngờ nhất là bố mẹ tôi lại tin anh.

Bố mẹ tôi chưa từng kể về chuyện trước đây, họ đã đến trường, gặp gỡ nhiều người để tìm hiểu và muốn xử lý người đã làm chị gái tôi đau khổ. Song ai cũng nói như anh nói nên họ từ bỏ. Vì con gái, bố mẹ chỉ biết an ủi theo câu chuyện của chị tôi, chứ không trách chị chính là người si tình, đi quấy nhiễu người khác.

Giờ tôi thực sự mệt mỏi. Tôi như đứng giữa hai con đường, một bên là bạn trai mà mình muốn cưới, một bên là chị gái mình rất yêu thương. Bạn trai biết tôi khó xử nên nói tùy tôi quyết định. Còn chị tôi vẫn rất cực đoan, một mực nhận định anh là kẻ lừa dối và phản đối hôn sự này.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.