Trót đi quá giới hạn với bạn thân, tôi nhận về cái kết bất ngờ

Quỳnh Lâm

(Dân trí) - Sau đêm đó, tôi và Huy đều giữ im lặng. Lấy hết can đảm, cuối cùng tôi cũng hẹn gặp cậu ấy. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, Huy đã mở lời trước...

Tôi và Huy chơi thân với nhau từ thời cấp 3. Chúng tôi cùng quê, sau đó cùng lên thành phố học đại học và lập nghiệp.

Dù khác giới, chúng tôi luôn làm bạn với nhau khá trong sáng. Cả tôi và Huy đều có người yêu. Chúng tôi vẫn tâm sự về những niềm vui, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

4 tháng trước, tôi chia tay bạn trai vì bất đồng nhiều quan điểm và cảm thấy đối phương không còn phù hợp với mình nữa. Không lâu sau đó, Huy cũng "đường ai nấy đi" do cậu ấy đã yêu hơn 3 năm nhưng chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Trong khi đó, bạn gái lại rất muốn sớm yên bề gia thất.

Cả hai cùng chán nản trong chuyện tình cảm nên rủ nhau đi nhậu, hàn huyên về cuộc đời. Bằng một cách nào đó, vì không thể kiểm soát và làm chủ bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn của bạn bè thông thường.

Hôm sau, tôi và Huy rất ngại ngùng, không dám nói với nhau câu nào. Không ai bảo ai, chúng tôi đều im lặng trong suốt một tháng. Cả hai như ngầm xác định rằng, mọi chuyện chỉ là sai lầm, sự cố và không cần đối phương phải chịu trách nhiệm.

Trót đi quá giới hạn với bạn thân, tôi nhận về cái kết bất ngờ - 1

Tôi không ngờ mình và Huy lại có ngày gặp phải tình huống khó xử thế này (Ảnh minh họa: Sohu).

Mặc dù biết như thế là sự lựa chọn đúng đắn nhất, chẳng hiểu sao khi Huy không nói gì, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Có thể do tôi là phụ nữ, hoặc cũng có thể từ sau lần đó, tôi có cảm tình với Huy hơn. Tôi có chút hờn giận, mong ngóng hồi âm theo một cách khác từ cậu bạn thân.

Đúng, đó là sự cố nhưng cũng chẳng có gì sai vì tại thời điểm đó, chúng tôi đều độc thân. Sau hơn hai tháng đắn đo suy nghĩ, cùng nhiều lần viện cớ tránh mặt Huy, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để hẹn gặp cậu ấy, nói rõ những tâm sự trong lòng mình.

Ngày gặp gỡ, tôi chưa kịp thổ lộ điều giữ kín bấy lâu, Huy đã bất ngờ thông báo cậu ấy mới quay lại với bạn gái cũ. Cả hai thống nhất sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau. Huy phân trần, cậu ấy trước đây quá mải chơi nhưng cũng đến lúc nên tính đến chuyện lâu dài, cần biết suy nghĩ cho bạn gái hơn.

Huy bảo tôi là bạn thân, nhớ hỗ trợ nhiệt tình lúc cậu ấy làm ăn hỏi, đám cưới. Nghe những lời Huy nói, tôi như chết lặng, cảm thấy quá ngỡ ngàng.

Dường như nhận ra điều gì đó, Huy hỏi tôi muốn nói gì mà lại hẹn gặp? Nhưng tôi còn biết nói gì nữa bây giờ? Mọi thứ như sụp đổ, vô nghĩa hết rồi. Tôi chỉ biết nén nước mắt vào trong và chúc hai người hạnh phúc.

Mấy ngày gần đây, tôi rất hay buồn nôn, mệt mỏi. Bỗng nhiên nhớ ra, tôi đã "bị chậm" một thời gian mà không để ý. Tôi lo quá, nhỡ may tôi mang bầu thật thì làm thế nào? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Cầm que thử thai trên tay nhưng tôi hèn nhát, 2-3 hôm rồi không dám thử. Nếu điều này là sự thật, tôi biết phải đối mặt làm sao, tôi nên xử lý như thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.