Tôi sai lầm khi vội cưới người phụ nữ vừa ly hôn chồng 3 tháng
(Dân trí) - Trường hợp của tôi có lẽ hợp với câu: "Đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm". Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ nhiều đến mức còn tưởng bản thân bị trầm cảm.
Tôi là người đàn ông theo mọi người đánh giá là ổn để lấy làm chồng: Biết làm ăn kinh tế, tính tình thoáng đãng, nhẹ nhàng, hình thức không tệ. Tuy nhiên, con đường hôn nhân của tôi lại không hề may mắn. 6 năm trước, khi tôi vẫn còn là kỹ sư có thu nhập bấp bênh, tôi gặp và cưới một người qua mai mối.
Đó là người phụ nữ nhanh nhẹn, sắc sảo, có hoài bão làm giàu. Cô ấy muốn chúng tôi tạm thời "kế hoạch" để ra nước ngoài làm ăn, đợi kinh tế ổn định mới sinh con. Nhưng chỉ nửa năm, vợ tôi trở lại Việt Nam gặp tôi để nói chuyện ly hôn. Vậy là tôi mang tiếng qua một đời vợ dù thực tế, tôi giống hệt như một người độc thân.
Có lẽ, đó chính là lý do thúc đẩy tôi yêu Nhiên - người vợ hiện tại của tôi - chỉ sau một thời gian ngắn quen biết. Tôi thèm khát được chăm sóc bởi một người phụ nữ.
Nhiên hơn tôi một tuổi. Thời điểm chúng tôi gặp nhau, Nhiên đang trong thời gian hoàn tất thủ tục ly hôn. Ban đầu, tôi khá sốc khi Nhiên rất thẳng thắn nói cô ấy yêu tôi và không giấu giếm chuyện vẫn trong giai đoạn chưa chấm dứt mối quan hệ hôn nhân với chồng.
![Tôi sai lầm khi vội cưới người phụ nữ vừa ly hôn chồng 3 tháng - 1 Tôi sai lầm khi vội cưới người phụ nữ vừa ly hôn chồng 3 tháng - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/a_gMiohj9TRvnXDL-My9Pv0oU9Y=/thumb_w/1020/2025/02/14/777-1739468388797.jpg)
Tôi một lần nữa bước vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc (Ảnh minh họa: iStock).
Theo lời Nhiên tâm sự, chồng cô ấy ham chơi, lười làm, tính tình không tốt nên Nhiên mới chia tay. Chỉ sau khi ly hôn chồng được 3 tháng, Nhiên nhanh chóng cưới tôi. Lúc này, khi trở thành người một nhà, tôi mới phát hiện ra, Nhiên có nhiều điểm liều lĩnh, mạnh bạo khiến tôi phát sợ.
Vừa kết hôn với tôi, Nhiên đã tự ý bỏ làm. Lý do cô ấy đưa ra là lương hàng tháng chẳng đáng bao nhiêu. Trong khi đó, tôi có thể thoải mái lo được cho cô ấy.
Cô ấy muốn dành thời gian ở nhà để lo lắng, chăm sóc cho tôi. Nghe mềm tai và cũng có lý nên tôi đồng ý. Tuy nhiên thực tế, Nhiên chỉ nũng nịu, dịu dàng với tôi được một thời gian. Sau đó, cô ấy bắt đầu bộc lộ tính khí nóng nảy, bốc đồng khiến tôi choáng váng.
Nhiên lười làm, ham chơi, không lo dọn dẹp nhà cửa. Chuyện cơm nước, chăm sóc con cái cũng không giỏi. Bị tôi nhắc nhở cần gọn gàng hơn, cô ấy nổi khùng, có bữa còn xưng "mày - tao" với chồng, to tiếng quát tháo, đập phá đồ đạc trong nhà. Lấy nhau được 3 năm, thời gian chúng tôi dành cho cãi vã, xung đột nhiều hơn hạnh phúc.
Không ít lần, tôi nghĩ đến chuyện chia tay, vì Nhiên có bầu nên tôi không nỡ. Cộng thêm nỗi ám ảnh về cuộc ly hôn đầu khiến tôi không muốn lặp lại việc ly hôn một lần nữa. Mọi người sẽ nghĩ sao về tôi khi hai lần cưới vợ, lần nào tôi cũng chỉ sống chung được một thời gian ngắn?
Tuy nhiên, một chuyện xảy ra khiến tôi thực sự nổi giận. Mẹ tôi ở quê lên chơi, giữa mẹ và vợ xảy ra mâu thuẫn. Nhiên cãi tay đôi với mẹ chồng không chút kiêng dè. Khi tôi lên tiếng, cô ấy quay ra cãi tiếp, không hề giữ thể diện cho tôi, còn lớn tiếng bảo: "Tao như thế đấy, không chịu được thì thôi".
Nhiên dùng rất nhiều lời lẽ cay nghiệt, hư hỗn khiến tôi không thể tha thứ. Tôi đã dọn ra ở riêng nhưng vẫn chần chừ, không nỡ ly hôn bởi tôi còn vướng một đứa con trai hai tuổi. Những ngày qua, tôi suy nghĩ nhiều đến mức còn tưởng bản thân bị trầm cảm.
Nhiều người hay quy chụp cho đàn ông chúng tôi: "Chắc phải thế nào thì vợ mới bỏ". Nhưng thực sự, tôi không hiểu trong cả hai cuộc hôn nhân của mình, tôi đã sai ở đâu?
Hiện tại, tôi như con chim đậu phải cành cong, cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến hôn nhân. Ví như lại tiếp tục thất bại trong cuộc hôn nhân này thì có được cho tiền, tôi cũng không dám quen ai nữa.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.