Tôi đau khổ hủy hôn với chồng sắp cưới vì... bạn thân của anh

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Khi tôi thẳng thắn nói chuyện, chồng sắp cưới bắt đầu lúng túng về mối quan hệ giữa anh và bạn thân...

Tôi và bạn trai đều có công việc ổn định, kinh tế khá giả. Chúng tôi đã ra mắt gia đình hai bên, chuẩn bị cho chuyện kết hôn.

Chồng sắp cưới của tôi là người đàng hoàng, nghiêm túc, rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Mặc dù yêu và muốn cưới anh làm chồng, trong lòng tôi vẫn còn đôi chút e ngại. Bởi tôi cảm thấy anh ấy và bạn thân không đơn giản chỉ là bạn. 

Đôi khi, anh nhắn tin với bạn thân và bất giác mỉm cười. Họ luôn có những buổi đi chơi riêng, không muốn cho tôi đi cùng. Hay có lúc nửa đêm, chồng sắp cưới của tôi cũng ra ngoài với lý do bạn thân gặp rắc rối. 

Tôi đau khổ hủy hôn với chồng sắp cưới vì... bạn thân của anh - 1

Tôi cảm thấy bất lực khi biết bạn thân của chồng sắp cưới thích anh (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Để giải tỏa sự nghi ngờ của mình, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng sắp cưới. Anh có vẻ khá bất ngờ và nói rằng, giữa anh và bạn thân không có gì bất thường. Tôi nói muốn hỏi trực tiếp bạn thân anh nhưng anh cho rằng, tôi đang suy diễn và cảnh báo tôi không nên làm vậy.

Nhận thấy sự lúng túng của anh, tôi gặng hỏi thêm. Cuối cùng, anh chịu thừa nhận việc bạn thân có tình cảm với anh. Anh nói, anh đã biết chuyện này được vài năm, trước cả khi quen tôi.

Tôi hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người không? Chồng sắp cưới nói không biết. Anh coi bạn thân là cuộc sống của anh. Tôi vô cùng bối rối và tức giận. Chúng tôi thức cả đêm để nói về mối quan hệ của anh và bạn thân.

Bất kể thế nào, anh cũng không thừa nhận chuyện ngoại tình mà chỉ cho rằng, đó là sự gắn bó, chia sẻ cảm xúc. Tôi nghi ngờ rằng, chồng sắp cưới đã có những hành động thân mật với bạn thân, nhưng anh bác bỏ ý kiến đó.

Chồng sắp cưới của tôi nói rằng, anh thực sự không hiểu cảm xúc của chính mình. Nhưng anh cảm thấy, anh có tình cảm sâu sắc với bạn thân. Hủy bỏ hôn ước sẽ là lựa chọn duy nhất, nếu tôi bảo anh ấy lựa chọn một trong hai người.

Anh trấn an tôi rằng, tôi chưa bao giờ là vị hôn thê tồi và anh yêu tôi trong mọi chuyện. Chỉ có điều, anh chưa bao giờ cảm thấy muốn gắn bó lâu dài với ai như bạn thân. Nhất là khi biết chuyện bạn thân thích mình, anh coi bạn thân là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. 

Tôi không hiểu những điều đó có nghĩa là gì. Tôi thậm chí còn hỏi chồng sắp cưới rằng, liệu anh có phải là người đồng tính và coi tôi là "tấm bình phong" để che mắt mọi người hay không?

Anh vẫn khẳng định với tôi, anh thích phụ nữ. Anh rất yêu tôi và mong tôi có thể chấp nhận việc anh có người bạn thân như vậy. Không thể chấp nhận được chuyện phải chia sẻ chồng mình với một người khác, tôi chọn hủy bỏ hôn ước, mặc cho anh níu kéo.

Sau nỗ lực thuyết phục tôi không thành, anh đồng ý hủy hôn. Anh sẽ trả toàn bộ tiền thuê căn hộ, trong khi hợp đồng thuê nhà vẫn còn hiệu lực, để tôi ở lại đây. Và anh sẽ dọn đến ở với bạn thân ngay lập tức. 

Tôi không bất ngờ khi anh làm như vậy. Có lẽ, tôi đã lựa chọn đúng. Anh và tôi không có duyên và không thuộc về nhau...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.