Tôi có người chồng hoàn hảo nhưng lại muốn ly hôn

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi đã chán phải đóng vai người vợ hoàn hảo để phù hợp với anh chồng ưu tú của mình.

Người quen, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp đều ghen tỵ khi tôi lấy được Quang. Quả thật, mọi người nói cũng không sai. Ở góc độ bên ngoài nhìn vào, Quang quá hoàn hảo.

Đẹp trai, học giỏi, con nhà danh giá, Quang tốt nghiệp cùng lúc hai trường đại học. Mặc dù được giữ lại làm giảng viên, Quang chọn ra ngoài lập nghiệp và nhanh chóng thành công trong lĩnh vực mà anh yêu thích.

Lấy được người chồng ưu tú như thế, thử hỏi ai nhìn vào chẳng thấy cuộc sống của tôi đẹp như mơ. Ấy vậy mà tôi vừa chủ động viết đơn xin ly hôn sau rất nhiều nghĩ suy, mệt mỏi.

Tôi biết tôi sẽ phải đối diện với sự ngỡ ngàng và chỉ trích của vô số người, trong đó có cả bố mẹ tôi. Nhưng suy cho cùng, cuộc sống của tôi vẫn là điều tôi nên coi trọng, hơn là chỉ vì muốn được tung hô, chấp nhận sống cả đời trong cuộc hôn nhân mà bản thân không kiếm tìm được niềm vui và hạnh phúc.

Tôi có người chồng hoàn hảo nhưng lại muốn ly hôn - 1

Chồng tôi hoàn hảo nhưng tôi vẫn muốn chia tay (Ảnh minh họa: Sina).

Đúng chồng tôi là người đàn ông ưu tú. Anh ấy rất tốt, sẵn sàng bỏ nhiều tiền để chữa bệnh cho bố tôi, mỗi lần đi công tác nước ngoài đều không quên mua quà tặng người thân vô cùng chân thành, vui vẻ. Hàng xóm láng giềng cũng quý mến, coi trọng anh bởi Quang luôn tươi cười, nhã nhặn, không lên mặt với ai.

Với người ngoài là vậy, với vợ con, Quang cũng rất chỉn chu. Anh mua tặng tôi nhiều món quà đắt giá, mùa hè không quên gửi vé máy bay cho vợ con đi nghỉ dưỡng bất cứ đâu. Nhưng hầu hết những chuyến đi đó chỉ có mẹ con tôi với nhau.

Tôi lấy anh 6 năm nhưng đếm được trên một bàn tay số lần có anh ở cạnh khi đi du lịch. Quang sẵn sàng để mẹ con tôi tự đi chỉ vì cuộc điện thoại nào đó. Tóm lại, lúc nào cũng là một núi công việc đang cần anh xử lý.

Người chồng hoàn hảo của tôi không bao giờ biết cảm xúc của tôi thế nào, vui buồn ra sao. Khi con ốm, hoặc cả khi bản thân tôi ốm, cũng vẫn là tự mình tôi xoay sở, cùng lắm được câu hỏi thăm qua điện thoại hoặc lời xin lỗi khi sự việc đã xong.

Không phải tôi không chịu nói, mà bởi khi tôi kể chuyện, cách anh bận rộn, vội vàng khiến tôi đang nói dở cũng lại im bặt vì cảm thấy mình làm phiền anh ấy, lấy cắp thời gian anh ấy dành cho đối tác và trăm nghìn những công việc khác.

Quang không có thời gian dành cho những việc nhỏ bé của gia đình nên khi đối diện với sự bận rộn của anh, tôi thấy mọi vấn đề của tôi đều trở nên vụn vặt. Chẳng thà tôi tự mình giải quyết còn hơn cầu cứu đến chồng. Dần dần, mối tương tác giữa chúng tôi gần như không còn. Tôi hoàn toàn đơn độc bên lề cuộc sống của Quang.

Bao năm làm vợ anh, tôi thấy mình chẳng khác bà mẹ đơn thân là mấy. Đỉnh điểm là bữa tôi gọi cho anh, hỏi hôm nào đi gặp bác sĩ được vì việc sinh con lần hai của chúng tôi gặp khó khăn. Đã rất nhiều lần chúng tôi phải trì hoãn vì anh bận việc này, việc khác. Lần này, anh lại tiếp tục nói chịu khó chờ anh, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Tôi không muốn tiếp tục chờ anh ấy nữa.

Chồng tôi có thể hoàn hảo trong mắt tất cả, nhưng tôi lại không cảm nhận được thực sự anh ấy có đặt tôi trong tim hay không. May mắn nhất của người phụ nữ không phải là gặp được người nhiều tiền hay có vẻ ngoài ưu tú mà đơn giản chỉ là anh ấy sẵn sàng đồng hành, chia sẻ với mình.

Tôi thèm cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ khác, được nấu bữa cơm ngon có chồng xuýt xoa khen ngợi, có người vỗ về, hỏi tôi hôm nay công việc thế nào, tôi có mệt không.

Tôi thích được ở cạnh người mà tôi có thể thoải mái nói tất cả mọi thứ trên đời, về gia đình, cuộc sống, về ước mơ, hoài bão và cả những khó khăn tôi đang gặp phải. Bình dị thôi, ấm áp là được. Tôi đã chán phải đóng vai người vợ hoàn hảo để phù hợp với anh chồng ưu tú của mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.