Tôi muốn chia tay ngay sau khi làm điều này trước mặt cả nhà bạn trai

An Phi

(Dân trí) - Tôi hào hứng nhảy lên người bạn trai và hôn anh một cái. Đúng lúc ấy, cả nhà anh trông thấy khiến tôi "ngượng chín mặt". Nhưng tại sao bạn trai tôi cũng đang đứng ở đó nhìn tôi?

Tôi và Tâm yêu nhau đến nay mới được hơn 4 tháng. Tâm là bạn cùng trường đại học của tôi nhưng phải đến khi tốt nghiệp, đi làm cùng một chỗ, chúng tôi mới dần có tình cảm và tiến tới với nhau.

Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, tính tình tốt bụng của Tâm, một trong những điểm khiến tôi muốn tiến tới với anh là gia đình anh. Mỗi lần hẹn hò, Tâm thường kể về gia đình mình với đầy sự tự hào, yêu thương. Tôi nghĩ, một chàng trai có gia đình hạnh phúc, nề nếp như vậy chắc chắn là người tốt, được bố mẹ giáo dục kỹ càng, văn minh.

Gia đình Tâm mỗi năm đều đi du lịch với nhau 1-2 lần vào mùa hè và dịp cuối năm. Năm nay cũng vậy, cả nhà anh tổ chức đi tắm biển nhưng có quy mô lớn hơn mọi khi, có thêm ông bà, cô dì chú bác và anh em họ.

Tâm ngỏ ý muốn tôi đi cùng. Ban đầu, tôi rất ái ngại, liên tục từ chối. Bởi tôi và anh yêu nhau chưa được bao lâu, đi với mỗi nhà anh đã ngượng, đằng này còn cả đại gia đình. Một người bạn gái như tôi tham gia chắc chắn sẽ bị "đưa vào tầm ngắm", bị cả gia đình chú ý, quan tâm đặc biệt.

Tôi muốn chia tay ngay sau khi làm điều này trước mặt cả nhà bạn trai - 1

Nếu biết trước có cơ sự này, tôi đã không tham gia chuyến du lịch của gia đình bạn trai (Ảnh minh họa: TD).

Tuy nhiên, sau nhiều ngày Tâm thuyết phục, cộng với việc tò mò về gia đình anh nên tôi cuối cùng cũng nhận lời tham gia chuyến đi này. Tôi thực sự muốn biết các thành viên trong gia đình anh thường ngày đối xử với nhau thế nào, hạnh phúc ra sao. Bởi bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi rất thèm khát tình cảm gia đình, của những người ruột thịt trong nhà.

Đúng như tôi dự đoán, gia đình Tâm thực sự tuyệt vời. Từ ông bà, bố mẹ cho đến họ hàng nhà Tâm đều rất vui vẻ, chu đáo, tận tình chào đón tôi. Họ không xét nét, để ý tôi mà coi tôi như một thành viên trong gia đình. Nhất là các cô và các chị, họ luôn quan tâm, sợ tôi tủi thân, cảm thấy xa lạ. Ăn gì, chơi ở đâu, thậm chí đi vệ sinh, cũng rủ tôi theo cùng, giúp tôi nhanh chóng thân thiết với mọi người.

Dù không nói ra, trong thâm tâm tôi thầm cảm thấy biết ơn, hạnh phúc. Tôi thậm chí còn nghĩ "mình đã gả vào đúng nhà rồi". Tôi và Tâm mới yêu nhau được hơn 4 tháng nhưng giờ anh ấy cầu hôn, chắc tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Sau giấc ngủ trưa, cả nhà hẹn nhau xuống sảnh khách sạn để đi tắm biển. Tôi xuống khá sớm, xa xa đã thấy bóng dáng bạn trai mình. Vì xung quanh không có người nhà anh, tôi bất giác hào hứng chạy nhanh đến, nhảy lên người anh và hôn anh một cái. Đúng lúc đó, cả nhà từ thang máy đi ra, trông thấy tất cả khiến tôi "ngượng chín mặt".

Nhưng... tại sao bạn trai tôi cũng đang đứng ở đó nhìn tôi? Vậy người tôi đang ôm là ai? Tôi quá hoảng hốt, chàng trai được tôi ôm cũng hoảng hốt. Không phải nói, cả gia đình Tâm cũng hết sức sững sờ.

Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tâm chạy đến kéo tôi ra một góc và tiết lộ, người tôi vừa thân mật thực chất là anh trai sinh đôi của Tâm. Tâm chưa nói cho tôi biết vì hôm nay muốn tạo bất ngờ cho tôi. Anh trai Tâm đến sau cả nhà do bận việc.

Nghe được thông tin này, tôi sợ quá ngồi thụp xuống đất. Sao hai người lại quá giống nhau đến vậy? Sao bạn trai không nói anh có anh trai sinh đôi để giờ đây xảy ra cơ sự như này? Nhận nhầm người yêu đã rất xấu hổ rồi, đằng này tôi còn lao đến ôm hôn trước sự chứng kiến của... cả nhà anh. Tôi còn biết giấu mặt vào đâu được nữa.

Cả ngày hôm đó, tôi không dám nói hay hé một nụ cười. Tôi cứ cúi mặt xuống, hành động mọi thứ trong vô thức. Gia đình Tâm cũng không ai đề cập đến sự cố đó nhưng nhìn thực sự rất "sượng". Họ thậm chí dần dần không còn niềm nở, cư xử thân thiện với tôi như trước.

Sau chuyến đi, tôi cứ khóc suốt, lo nghĩ đến phát bệnh. Tôi còn không liên lạc, tránh né Tâm. Dù bạn trai liên tục nói không sao, cả nhà anh đều biết chỉ là hiểu nhầm, lỗi do anh không kể từ trước, tôi vẫn thấy tình huống đó khó chấp nhận nổi.

Tôi hiện tại còn không dám đến gần Tâm vì luôn có cảm giác sợ nhận nhầm bạn trai. Do vậy, tôi đã nói lời chia tay. Tôi rất tiếc mối tình này, tiếc một nhà trai quá tốt. Nhưng vì họ tuyệt vời như vậy nên tôi thực sự không biết phải đối diện như thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.