Tôi bỏ vợ sắp cưới chỉ vì cô ấy suốt ngày nhắc đến một cái tên

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Cái kết này đau lòng với tôi nhưng thà như vậy, còn hơn tôi phải chịu đựng suốt quãng đời về sau trong cuộc sống hôn nhân giữa tôi và cô ấy.

Đã có lúc tôi nghĩ mối tình của tôi và Quyên là mối nhân duyên có sự sắp xếp của số phận, chỉ không ngờ lại có lúc chính tôi là người đưa ra quyết định chia tay.

Thời điểm lần đầu gặp Quyên, tôi đang tìm mua nhà ở khu vực trung tâm và bị thu hút bởi căn hộ do Quyên làm chủ. Sau này khi chuyện mua bán đã thành công, chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn của nhau.

Quyên là cô gái nhanh nhẹn, tháo vát, hay nói hay cười. Quyên kể với tôi, căn hộ này vốn là Quyên góp tiền mua chung với bạn trai để tính chuyện cưới xin. Nhưng sau này, Quyên phát hiện bạn trai có quan hệ qua lại với cô gái khác nên đã chia tay.

Tôi biết Quyên yêu chàng trai đó rất sâu nặng bởi thời điểm tâm sự với tôi, không ít lần Quyên đỏ hoe mắt để cố ngăn không khóc. Thậm chí, tôi còn thuộc cả gương mặt chàng trai đó vì Quyên vẫn giữ hình cậu ấy bên người.

Mặc dù tôi biết ở một góc nào đó trong lòng Quyên vẫn mang trái tim chứa đầy thương tổn, sau thời gian làm bạn được gần hai năm, tôi quyết định tỏ tình với em. Tôi thương Quyên, yêu Quyên và muốn bù đắp tình cảm cho em.

Tôi bỏ vợ sắp cưới chỉ vì cô ấy suốt ngày nhắc đến một cái tên - 1

Có vẻ như hình ảnh người yêu cũ trong lòng em vẫn còn rất sâu nặng (Ảnh minh họa: KD).

Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau. Khi tôi đề cập đến chuyện kết hôn, Quyên ngay lập tức đồng ý. Nhưng vấn đề lại bắt đầu từ đây.

Khi đã xác định yêu và cưới đồng nghĩa với việc quan hệ của cả hai trở nên gần gũi hơn, Quyên không còn giữ khoảng cách nữa. Mọi câu chuyện, sẻ chia đều dễ dàng được em bộc phát. Mỗi khi Quyên giận dỗi tôi làm gì không vừa ý, cô ấy đều không ngần ngại nhắc đến tên người yêu cũ để so sánh tôi với cậu ta.

Tính Quyên vốn cởi mở, hướng ngoại, thích tụ tập bạn bè, tôi hoàn toàn không cấm đoán, không khó dễ. Mặc dù tôi là người thích sự giản đơn, công việc cũng quen với yên tĩnh, tôi lại thích năng lượng vui vẻ, hoạt bát của Quyên nên luôn khuyến khích em đi chơi cùng bạn bè. Chỉ là khi Quyên rủ tôi đi gặp bạn cô ấy quá nhiều, chiếm hết thời gian riêng thì tôi từ chối.

Những lúc ấy, Quyên sẽ cáu giận, trách móc tôi không chiều em, so sánh tôi với người yêu cũ. Luận điệu của Quyên luôn là: "Khoa chẳng bao giờ từ chối em điều gì, em đi đâu Khoa cũng đưa đi".

Đến giờ cái tên Khoa đã trở nên thuộc lòng và là nỗi ám ảnh của tôi bởi cái tên này luôn được Quyên nhắc đến bất cứ lúc nào với mục đích so sánh làm tôi "sáng mắt ra".

Nào là Khoa biết em không thích ăn đồ ngọt, Khoa biết em dị ứng với tôm, sinh nhật em Khoa không bao giờ bỏ em một mình như anh bữa trước... Chẳng là hôm sinh nhật Quyên, tôi bận đi công tác Đà Nẵng không về kịp nên đã xin lỗi và gửi quà trước cho em, nhưng dường như điều đó vẫn là lỗi lầm của tôi mà cô ấy không thể bỏ qua.

Mới gần đây, khi chúng tôi bàn nhau chuyện Quyên đưa tôi về giới thiệu với gia đình, em vẫn không quên nhắc đến tên bạn trai cũ: "Bố mẹ em ngày xưa quý Khoa lắm".

Tôi vốn yêu em thật lòng và hoàn toàn không muốn tỏ ra là người nhỏ nhen. Nhưng chúng tôi sắp kết hôn, không lẽ cái tên Khoa còn được cô ấy nhắc mãi trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi về sau hay sao?

Việc Quyên liên tục mang người yêu cũ ra so sánh khiến tôi thực sự không thoải mái. Nếu cô ấy cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của tôi một cách thiếu tinh tế như vậy thì chỉ khiến tôi thấy bản thân không được tôn trọng, cũng như chính tôi mất đi phần nào sự trân trọng dành cho em.

"Nếu trong lòng em, người yêu cũ tuyệt vời như vậy, em nên tìm lại cậu ta để lấy làm chồng, đừng bắt anh phải giống người em từng yêu. Chúng ta kết thúc đi, anh thấy mệt rồi".

Tôi quyết định chia tay vì tôi thấy sau rất nhiều yêu thương, mọi cố gắng của tôi đều không có giá trị. Cái kết này đau lòng với tôi nhưng thà như vậy còn hơn tôi phải chịu sự đau lòng trong suốt quãng đời về sau trong cuộc sống hôn nhân giữa tôi và cô ấy.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.