Tôi khốn khổ vì sở thích "lạ" dịp Tết của vợ

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi 35 tuổi, vợ tôi 25 tuổi, chúng tôi sống ở ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống của chúng tôi vốn bình yên nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại vô cùng khó chịu với sự đòi hỏi của vợ.

Vợ tôi có một sở thích lạ mà tôi không thể nào hiểu nổi. Cô ấy nhất quyết phải lên trung tâm thành phố Hà Nội để mua sắm đồ Tết, dù chúng tôi sống và làm việc ở quê.

Cô ấy muốn mua váy áo mới, làm móng, mua thực phẩm cao cấp và những đồ trang trí nhà cửa. Tôi hiểu rằng, phụ nữ ai cũng thích làm đẹp và chuẩn bị Tết chu đáo. Nhưng đối với vợ tôi, việc này dường như trở thành nhu cầu bắt buộc, không thể thỏa hiệp.

Mỗi lần phải đưa vợ lên trung tâm thành phố, tôi lại thấy lo lắng. Đường phố Hà Nội những ngày giáp Tết lúc nào cũng đông đúc, xe cộ hỗn loạn.

Tôi không quen với việc lái xe giữa dòng người và xe cộ như vậy, đặc biệt là khi phải mang theo đứa con nhỏ mới hai tuổi. Nhưng vợ tôi không quan tâm đến những điều đó. Cô ấy chỉ muốn được thỏa mãn sở thích của bản thân.

Tôi khốn khổ vì sở thích lạ dịp Tết của vợ - 1

Vợ tôi quan trọng việc sắm sửa, làm đẹp dịp Tết đến mức thái quá (Ảnh minh họa: iStock).

Khi tôi cố gắng giải thích với vợ rằng, giờ ở quê cũng có đầy đủ đồ Tết, mua online (trực tuyến) cũng tiện lợi và an toàn hơn, cô ấy tỏ ra bực bội.

Vợ tôi bảo rằng, tôi lười biếng, không chăm sóc và chiều chuộng cô ấy. Tôi cảm thấy hụt hẫng, bất lực. Tôi muốn vợ hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng phải suy nghĩ đến sự an toàn cho con và những rắc rối có thể xảy ra khi đi vào trung tâm thành phố. Hai luồng suy nghĩ đó cứ đấu tranh trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào yên lòng.

Một lần, vợ tôi đòi lên phố mua một chiếc váy mới để đón Tết. Tôi đành phải đồng ý đưa cô ấy lên phố. Trên đường đi, chúng tôi gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông khủng khiếp. Xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi inh ỏi và không khí ngột ngạt khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Khi đến được trung tâm thành phố, vợ tôi hào hứng đi mua sắm, trong khi tôi phải lo lắng canh chừng đứa con nhỏ. Con tôi quấy khóc vì mệt và đói, nhưng vợ tôi vẫn mải mê chọn đồ, không quan tâm đến hai bố con.

Nếu không chiều theo ý vợ, nhà cửa sẽ không thể yên ấm. Vợ tôi sẽ giận dỗi, cáu kỉnh và không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày. Đến Tết, tôi chỉ muốn không khí gia đình vui vẻ.

Tuần trước, vợ tôi đặt lịch làm móng ở một tiệm trên phố cổ, tôi khốn khổ vì bị phạt đỗ xe sai quy định. Tôi tưởng vợ tôi sẽ từ bỏ ý định bắt tôi đưa đi làm đẹp, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đặt lịch làm tóc.

Trong khi đó, chúng tôi ở ngoại thành, mọi dịch vụ rất phát triển. Vợ tôi vẫn chê là "ở đây không có gu, không làm đẹp". Vợ tôi là người rất cầu kỳ về vẻ bề ngoài.

Mà Tết nhà tôi bao nhiêu việc, vợ tôi làm móng dài ngoằng đổ hết việc lên đầu tôi. Từ hồi lấy vợ, mỗi dịp Tết là tôi thấy không vui. Tôi thấy hối hận khi lấy vợ trẻ, suốt ngày phải nuông chiều một cách thái quá.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.