Chồng vui vẻ đến trường đón con, tôi lén lút đi theo để rồi chết lặng

An Phi

(Dân trí) - Chồng tôi ăn mặc bảnh bao đến trường đón con nhưng mãi vẫn chơi ở trong sân. Đến lúc muộn, hai bố con mới ra xe nhưng còn có người tiếp theo bước vào là...

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Con tôi mới đi mẫu giáo được một thời gian.

Bình thường, chồng tôi là người khá bận rộn. Anh không mấy khi quan tâm hay chăm lo đến chuyện nhà cửa, con cái. Vì vậy, tôi luôn là người đưa đón con đi học, cho con ăn uống, tắm rửa.

Thời gian gần đây, tôi mới được lên một vị trí mới, công việc có phần bận hơn trước. Thỉnh thoảng có vài ngày trong tháng, tôi phải ở lại công ty tăng ca bởi có nhiều việc phải làm. Những lúc như vậy, tôi đành nhờ chồng đón con, hai bố con ra hàng ăn gì đó. Còn khi nào tôi về, tôi sẽ vệ sinh cho con sau.

Ông bà nội ngoại đều ở quê, không thể giúp đỡ chúng tôi chăm sóc con. Vào tình thế như vậy, chồng tôi đành chấp nhận có vài buổi xin tan làm sớm hơn một chút để lo cho con. Đôi lúc, tôi khá khó chịu với anh về điều này vì con là con chung nhưng cứ như mọi trách nhiệm đều là của tôi, còn anh chỉ là người giúp đỡ tôi.

Chồng vui vẻ đến trường đón con, tôi lén lút đi theo để rồi chết lặng - 1

Từ người không mấy khi quan tâm đến con cái, chồng tôi nhanh chóng thay đổi 180 độ khiến tôi bất ngờ (Ảnh minh họa: KD).

Sau vài lần như vậy, tôi có chút bất ngờ khi chồng tôi dần thay đổi thái độ. Có lẽ, anh đã thấu hiểu cho sự vất vả của tôi và bắt đầu thích đưa đón con đi học hơn. Kể cả những hôm tôi không phải đi làm về muộn, anh vẫn xung phong thực hiện việc đến trường của con.

Hai bố con cũng dần thân thiết với nhau hơn trước. Thậm chí có những hôm tôi tăng ca về nhà mà vẫn chưa thấy hai bố con về. Không hiểu anh đã cho con đi ăn, đi chơi ở đâu, nhưng thấy con về với nụ cười rạng rỡ, tôi rất mừng. Hỏi con, con chỉ nói đại ý là con được đi nhiều nơi, ăn món ngon nên cảm thấy rất vui.

Từ ngày chồng biết chăm lo cho gia đình, con cái hơn, tôi có thời gian cho bản thân và công việc hơn. Vị trí trong công ty của tôi cũng được củng cố, có cơ hội thăng tiến hơn. Cuộc sống của tôi lúc này thực sự màu hồng - có công việc tốt, chồng tốt, con ngoan. Tôi chẳng cần mong cầu gì hơn.

Thế nhưng, tôi thấy có chút lạ vì sự thay đổi quá nhanh của chồng. Anh quá hăng hái trong việc đưa đón con đi học, thậm chí giờ còn dành luôn phần việc đó của tôi. Anh cũng thường xuyên đăng ảnh nấu ăn, chơi cùng con lên mạng - việc trước đây anh chưa từng làm.

Một tối, khi đang chơi cùng con, tôi hỏi: "Con yêu ai nhất?". Những tưởng câu trả lời sẽ là tôi, ai ngờ con nói: "Cô Linh ạ".

- Vì sao thế? Cô Linh là cô giáo ở lớp của con đúng không?

- Vâng ạ, vì cô hay mua đồ chơi và dẫn con đi ăn ngon.

- Lúc nào thế? Ở lớp hả con? Nhưng ở lớp làm sao cô mua đồ chơi và đồ ăn cho con được?

- À sau khi tan học cơ ạ. Nhưng bố dặn không được nói.

Nghe con nói đến đây, tự dưng tôi khựng lại. Linh tính mách bảo với tôi rằng, đang có chuyện gì đó rất không ổn xảy ra trong gia đình tôi. Sự khác lạ của chồng cộng với lời con kể, tôi chắc chắn cần phải tìm hiểu vấn đề này.

Mấy hôm sau, tôi nói với chồng tôi phải tăng ca, sẽ về rất muộn. Chồng vui vẻ đáp cứ để anh lo. Nhưng dĩ nhiên, hôm đó tôi không hề tăng ca, thậm chí còn xin làm về sớm đến cổng trường con xem chuyện gì đang xảy ra.

Đợi một lúc, tôi thấy chồng tôi bảnh bao lái xe đến cổng trường đón con. Tuy nhiên, khi con tan học, hai bố con vẫn chơi trong sân trường rất lâu mà chưa về. Đến khoảng 17h30, hai bố con mới ra xe nhưng người tiếp theo vào xe là... cô giáo Linh. Lúc này, tôi đã nghĩ ra đủ thứ chuyện nhưng vẫn dặn lòng chắc mình nghĩ nhiều thôi, không có gì đâu.

Xe dừng lại ở một nhà hàng, 3 người xuống xe ăn uống ngon lành. Tiếp theo, họ đến trung tâm thương mại để cho con tôi vào khu vui chơi trẻ em, còn hai người lớn ngồi ở quán cà phê bên cạnh để tiện trông con. Đến đoạn này, tôi thấy nóng mặt lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ để kết luận điều gì.

Nhưng chỉ một lúc sau thôi, khi có ít người để ý, chồng tôi đã... hôn lên má cô giáo Linh. Ôi không còn nhầm được nữa, họ đã ngoại tình sau lưng tôi - chồng tôi và cô giáo của con trai tôi. Bảo sao từ ngày phải đón con, chồng tôi lại hăng hái, nhiệt tình đến thế. Hóa ra anh ta đã "tăm tia" được cô giáo và bắt đầu lừa dối tôi.

Nhìn cảnh khủng khiếp đó, chân tay tôi bủn rủn, ngã quỵ xuống, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi định lao đến cắn xé hai con người đó nhưng rồi lại cố nén bản thân. Hơn bao giờ hết, tôi cần phải bình tĩnh.

Tôi nhắn chồng hôm nay tôi có quá nhiều việc nên không về, ở lại cơ quan. Thực tế, tôi sang nhà bạn thân ở nhờ một đêm. Tôi rất cần trấn tĩnh lại, tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Theo mọi người, tôi nên làm thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.