1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Tiền bạc và con cái đủ đầy, chồng tôi vẫn định "thân mật" với cô gái khác

Giang Hà

(Dân trí) - Có lần, chồng tôi về nhà, buông mình xuống ghế trách móc. Hóa ra, anh đi uống rượu với bạn, khoe mình sắp đổi nhà mới. Mấy anh bạn nghe xong liền mỉa mai: “Mua nhà tình nghĩa à?”.

Tối muộn, chồng tôi về nhà trong hơi men. Vừa bước vào cửa, giọng anh đã lè nhè khó chịu: “Em nói đi, rốt cuộc là em có đẻ nữa không? Không đẻ, anh tìm người khác đẻ thay”.

Tôi dìu anh vào phòng, thay áo quần cho anh. Nhìn anh ngủ vùi trong cơn say, lòng bỗng nhiên thấy mệt mỏi.

3 năm yêu đương, 12 năm chồng vợ, những năm tháng thanh xuân đẹp nhất chúng tôi đã dành hết cho nhau. Hai cô con gái thông minh, ngoan ngoãn ngày một lớn lên. Công việc kinh doanh của hai vợ chồng ngày càng khởi sắc. Cuộc sống chỉ cần cứ thế mà bình yên trôi qua.

Nhưng rồi mỗi lần về quê, bố mẹ chồng tôi lại hỏi đi hỏi lại câu: “Hai đứa định bao giờ thì sinh thêm?”, “40 tuổi đến nơi rồi, không đẻ thì định bao giờ đẻ nữa?”, “Không có con trai thì tiền nhiều mà làm gì?”...

Mấy năm trước, mỗi khi nghe câu hỏi đó, chồng tôi còn cười cười cho qua. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi nghe ai nhắc đến con trai, anh lại nhìn tôi đầy vẻ trách móc và khó chịu. Lý do là vì tôi không chịu sinh thêm con nữa.

Tiền bạc và con cái đủ đầy, chồng tôi vẫn định thân mật với cô gái khác - 1
Chồng tôi khao khát bằng mọi giá phải có con trai (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi bị mắc chứng tiểu đường thai kỳ. Hai lần mang thai là hai lần trải qua những tháng ngày đầy khó khăn, vất vả.

Người ta mang bầu thì tẩm bổ này kia. Còn tôi mang bầu thì kiêng khem đủ thứ, thực phẩm nhiều dinh dưỡng hay bổ béo lại không được phép ăn. Thời gian nằm viện có khi nhiều hơn ở nhà. Con chào đời, đứa nào cũng thiếu tháng, suy dinh dưỡng.

Lần tôi sinh bé thứ hai, bác sĩ nhìn tôi khuyên thật lòng: “Nốt lần này thôi, đừng đẻ nữa em nhé. Bầu bì thế này vừa vất vả, vừa nguy hiểm”. Tôi cũng nói với chồng, chỉ cần hai đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, trai gái gì cũng không quan trọng.

Chồng tôi là người rõ hơn ai hết những nguy hiểm, mệt mỏi mà tôi từng trải qua để những đứa con có thể ra đời. Vậy mà chỉ cần nghe vài lời thúc giục, bóng gió này kia, anh lại bảo tôi sinh thêm cho “có nếp, có tẻ”.

Có lần, anh về nhà, buông mình xuống ghế chửi đổng. Hóa ra, anh đi uống rượu với bạn, khoe mình sắp đổi nhà mới. Mấy anh bạn nghe xong liền mỉa mai: “Mua nhà tình nghĩa cho con rể ở à?”. Hôm đó, nếu không có người can, chắc chắn đã xảy ra ẩu đả.

Tôi bảo anh, thiên hạ lắm điều, mình không thể sống chạy theo lời họ được. Nhưng anh bảo anh “cay lắm”. Về quê thì bố mẹ, họ hàng, làng xóm hỏi han. Đi làm thì đồng nghiệp bóng gió. Đi chơi thì bạn bè khích bác. Ai cũng cho rằng, anh không có con trai là một điểm yếu.

Rồi anh tỉ tê, nài nỉ, đòi tôi sinh thêm một đứa con: “Lần này mình không sinh tự nhiên nữa, mà làm thụ tinh ống nghiệm, chọn luôn giới tính thai nhi. Nói gì thì nói, cơ nghiệp mình xây dựng phải có người nối dõi. Sau này mình già, con gái lấy chồng cũng không thể dựa vào chúng nó được”.

Tôi hiểu tâm lý của bố mẹ chồng. Ông bà thuộc thế hệ cũ, tư tưởng vẫn còn đôi chút nặng nề. Tôi cũng hiểu mong muốn của chồng tôi, đàn ông hầu như ai cũng thế cả. Nhưng tôi mới là người mang nặng, đẻ đau. Tôi không thể mạo hiểm sinh mạng mình và con chỉ để làm hài lòng người khác.

Chỉ vì chuyện sinh thêm con, vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lần. Thái độ chồng tôi ngày càng gắt gỏng, khó chịu.

Anh luôn nói tôi không thương anh, không nghĩ cho nhà chồng, trong khi nhiều người khác vì chồng sẵn sàng đẻ 4-5 đứa con. Anh nói gì, thái độ gì, tôi cũng mặc kệ. Tôi đã quyết không sinh là không sinh nữa.

Nhưng hôm nay anh về, phũ phàng nói lời cay đắng, rằng tôi không đẻ thì anh tìm người khác đẻ thay. 15 năm bên nhau, trải qua bao nhiêu vui buồn, sướng khổ, chỉ vì muốn có một đứa con trai mà anh bất chấp sức khỏe vợ mình, con mình, nói những lời cay đắng ấy.

Tôi ngồi vào máy tính, viết đơn xin ly hôn. Sáng mai khi tỉnh dậy, anh sẽ được lựa chọn: Hoặc là sống vui vẻ với hiện tại này, hoặc là tôi giải phóng cho anh đi tìm người khác để thực hiện mong muốn của anh. Dù anh lựa chọn cách nào, tôi cũng sẽ hoàn toàn tôn trọng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.