Thú vị bức ảnh em bé chui ra từ tử cung mẹ với vẻ mặt cau có… rất hài

Huyền Anh

(Dân trí) - Em bé mới ra đời đã tặng ngay mẹ một trận cười khi chui ra từ tử cung trong ca sinh mổ với một nét mặt không thể cau có hơn.

Stacey Leeming nói rằng dường như con gái Jersey của cô đã biết rõ "phía bên kia chân trời" là Covid đang chờ đợi trong chuyến chào đời tại bệnh viện Hoàng gia Preston (thuộc Preston, Lancashire, Anh vào tháng 10/2018.

Thú vị bức ảnh em bé chui ra từ tử cung mẹ với vẻ mặt cau có… rất hài - 1

Ảnh: Kennedy News

Stacey, 33 tuổi đã quyết định "sinh mổ nhẹ nhàng" trên nền nhạc của Lana Del Rey khi Jersey chào thế giới. Nhưng không gian được sắp đặt dường như không gây ấn tượng gì cho em bé của cô, bởi thế bé Jersey có bức ảnh trồi mình ra khỏi tử cung của mẹ với nét mặt vô cùng cáu kỉnh.

Thú vị bức ảnh em bé chui ra từ tử cung mẹ với vẻ mặt cau có… rất hài - 2

Ảnh: Kennedy News

Bà mẹ bốn con nói: "Khi nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của con, tôi bắt đầu phá lên cười. Bạn biết đấy, con bé vừa chui từ nơi rất chặt và ấm áp ra giữa ánh đèn sân khấu. Lần đầu nhìn thấy con như vậy rất đáng yêu, bác sĩ để con nghỉ ở vị trí đó một lúc, tầm 3 phút, và tấm ảnh thật hoàn hảo...".

"Năm đầu trôi qua rất ổn nhưng năm vừa rồi thì con bé gần như chẳng biết làm gì. Mọi người bình luận trên bức ảnh tôi đã chia sẻ, nói rằng họ "chẳng ngạc nhiên khi con bé có vẻ mặt như thế lúc mới sinh", Stacey hài hước kể.

Thú vị bức ảnh em bé chui ra từ tử cung mẹ với vẻ mặt cau có… rất hài - 3

Stacey ôm con vào lòng sau cuộc sinh nở. Ảnh: Kennedy News

Từng sinh Maddison, 13 tuổi, Leo, 7 tuổi, và Brooklyn, 4 tuổi, các chuyến vượt cạn đều kinh khủng nên khi đến lượt bé Jersey, bà mẹ Stacey muốn cuộc sinh nở diễn ra thật hoàn hảo. Cô quyết định chọn "sinh mổ nhẹ nhàng". Họ đặt nền nhạc bản Video Games của Lana Del Rey trong phòng hộ sinh nghe cực kỳ êm ái.

Stacey kể lại: "Họ hỗ trợ Jersey chui đầu ra ngoài sau đó để con ngồi như vậy, họ đỡ đầu cho con tự vặn mình, tự rút chân ra. Thật kỳ diệu khi nhìn con ra đời như vậy. Ai cũng vui, trừ Jersey. Đến giờ tính con bé vẫn gắt gỏng y như thế.

Tôi đã sinh mổ 3 lần và có thể là quá nguy hiểm để sinh con thêm nữa, sau khi sinh Jersey tôi đã được thắt ống để không có thêm con. Tôi biết đây sẽ là lần sinh cuối nên muốn mọi chuyện được tốt đẹp nhất".

Tấm ảnh với con lúc mới chào đời là kỷ niệm quý giá nhất đối với bà mẹ 4 con.