Sự thật sau đám cưới

Khi kết hôn bạn nghĩ miễn là chọn đúng người mình yêu sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng một ngày bạn thức giấc cạnh chàng và tự hỏi: Mình sẽ sống với người này suốt đời sao?

Bừng tỉnh

 

Khi kết hôn bạn nghĩ miễn là chọn đúng người mình yêu sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng một ngày bạn thức giấc cạnh chàng và tự hỏi: Mình sẽ sống với người này suốt đời sao? Đó là lúc cảm giác thất vọng, có thể cô đơn và đau khổ nữa len lỏi vào tâm hồn bạn. Bạn đang nhận ra rằng hôn nhân không phải là điểm đến mà là một cuộc hành trình trong đó thú vị buồn chán bằng nhau.

 

Nhưng thực tế là không phải chàng mà chính bạn đã mơ tưởng một đời sống hôn nhân êm như nhung, ngọt như mật khi cùng chàng tươi cười chụp ảnh cưới. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp vì ánh nắng gay gắt đang chói vào mắt, đúng là bạn phải ăn mừng vì một khi thôi mơ tưởng về một hạnh phúc dễ dàng và trường cửu, bạn sẽ thấy bản chất thật của hôn nhân phong phú và nhiều phần thưởng hơn bạn tưởng.

 

Quãng nghỉ

 

Trước đây, khi nghe nói đến bổn phận trong hôn nhân, bạn nghĩ điều đó có nghĩa là kiên nhẫn khi chàng vứt quần áo bừa bãi ra sàn nhà, từ bỏ những thói quen như bẻ ngón tay, gãi mũi mà chàng không thích... Nếu chỉ có vậy thì quá dễ. Nhưng con người không phải là những sinh vật giản dị, đàn ông lại càng không đơn giản chút nào.

 

Đôi lúc bạn sẽ mang theo cơn giận vào phòng ngủ (và càng giận hơn khi thức dậy). Có thể có người sẽ khuyên bạn "Đừng mang giận dữ vào phòng ngủ", nghĩa là phải giải quyết mọi chuyện trước khi đi ngủ. Nhưng thực tế hôn nhân đôi khi đòi hỏi bạn hãy đi ngủ và gác lại mọi chuyện đến mai. Cũng như loại rượu ngon cần được xì bớt hơi ra, một cuộc cãi vã dù tốt hay xấu cần một thời gian ngừng nghỉ.

 

Khoảng ngưng nghỉ này giúp bạn bình tĩnh, suy nghĩ tìm ra nguyên nhân đưa đến cãi vã. Có thể đó là giọt nước cuối cùng làm trào, đó là cảm giác được cho là bị xem thường, có thể cả hai đang căng thẳng vì công việc và chỉ muốn trút vào người khác hoặc cũng có thể cả hai muốn cãi nhau để giải quyết một vấn đề cho ra đầu ra đũa.

 

Không có thời gian ngừng nghỉ, một cuộc cãi vã đúng đắn có thể biến thành một cái vòng luẩn quẩn, cả hai sẽ nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm cũ rích và càng lúc càng nóng giận.

 

Ngủ "chay"

 

Có lúc bạn sẽ cảm thấy không thích được chàng "yêu" và cũng có lúc trong một thời gian dài, chàng không hứng thú. Ngủ chay là một phần tự nhiên trong đời sống hôn nhân. Đó không phải là dấu hiệu bạn đã hết hấp dẫn hay sẽ không cảm thấy hứng thú nữa mà chỉ có nghĩa trong lúc này ngủ quan trọng hơn yêu nhau. Bạn cũng đừng lo ngại cho tần suất tình dục kém cỏi của mình.

 

Thay vì lo nghĩ bao nhiêu lần trong tuần mới gọi là "đạt chuẩn", hãy nghĩ đến sự hòa điệu. Giờ đây, với nhiệm sở mới chàng phải tốn thời gian đi lại xa hơn, bạn phải chăm sóc hai con nhỏ thì mỗi tuần một lần mà vui vẻ, thỏa mãn hoàn toàn còn tốt hơn. Không sex nhưng âu yếm, vuốt ve còn có ích cho tình cảm lứa đôi hơn là thực hiện, đáp ứng bổn phận như cái máy.

 

Thay đổi bản thân

 

Sau 1 hoặc 2 năm chung sống, bạn nhận thấy mình mới chính là người phải sửa đổi chứ không phải là chàng. Khi mới cưới chàng có vài thói quen, cách ứng xử không làm bạn hài lòng, bạn nghĩ mình có thể thay đổi anh ấy để chàng hoàn hảo hơn trong mắt bạn. Thế là bạn năn nỉ, khóc lóc, la hét, kể cả ra tối hậu thư.

 

Dù động cơ là gì đi nữa, kết quả cũng vô ích vì thay đổi một người hoàn toàn trưởng thành từ thói quen, niềm tin, tính cách là điều bất khả thi. Và cuối cùng nếu may mắn bạn sẽ nhận ra, dù sớm hay muộn là thay đổi (cách nhìn) bản thân còn dễ hơn là thay đổi (tính cách) chàng.

 

Chồng không phải là tình nhân

 

Ngày xưa chàng đúng hẹn, ân cần, chiều chuộng, giờ đây những tính cách ấy hầu như xa lạ. Bạn giận hờn, rồi nghĩ nếu chàng thực sự yêu mình chuyện này sẽ chẳng xảy ra. Thất vọng trong quan hệ là cơ hội để bạn nhìn lại mình, biết rõ mình là ai, muốn gì. Cuối cùng bạn sẽ thấy, khuyết điểm hoặc nhược điểm của chàng chỉ là chuyện nhỏ, mà tiến trình tìm hiểu bản thân mới là phần thưởng của một mối quan hệ lâu dài, gắn bó.

 

Bạn sẽ yêu và chấp nhận những thói tật của mình cũng như yêu và chấp nhận thói tật của chàng. Đó chính là vẻ đẹp lạ lùng của hôn nhân: nhiều thời kỳ khó khăn và nhiều bài học khó nuốt mà không ai có thể chuẩn bị trước cho bạn. Nhưng cuối cùng những điều đó sẽ làm cho đời sống hôn nhân của bạn phong phú hơn, tình yêu của bạn sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn lúc khởi đầu.

 

Theo Tiêu dùng