1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Sau khi sinh con, vợ suốt ngày đòi "yêu" khiến tôi khiếp sợ

Giang Hà

(Dân trí) - Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhưng có hôm tôi vừa ló mặt vào nhà, vợ đã ôm chầm đòi "tranh thủ" lúc con đang ngủ.

Tôi và vợ quen nhau trong một lần tôi đi họp phụ huynh cho cháu mình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, vẻ dịu dàng, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của cô giáo trẻ đã gây ấn tượng với tôi. Sau này hỏi ra, biết cô ấy còn độc thân, tôi quyết định tìm lý do để gặp gỡ và theo đuổi.

Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt, cả nhà đều bất ngờ. Tôi có ngoại hình sáng, làm ra tiền nhưng cũng thuộc dạng ăn chơi. Tuổi trẻ của tôi trải qua khá nhiều cuộc tình, bạn gái đều là những cô gái cùng "tần số" với tôi: Mạnh mẽ, bạo dạn, chịu chơi. Bố mẹ nhìn tôi yêu đương chỉ biết lắc đầu chán nản.

Vậy nên khi thấy tôi đưa một cô giáo về nhà giới thiệu bạn gái, mẹ tôi vui như trúng số, liên tục giục giã chuyện cưới xin: "Bao lâu nay, con yêu ai mẹ không quan tâm. Nhưng lấy vợ thì nhất định phải lấy một cô gái như thế này. Cưới vợ phải cưới liền tay". Nhìn mẹ sốt sắng, tôi cũng quyết định không chần chừ nữa.

Sau khi sinh con, vợ suốt ngày đòi yêu khiến tôi khiếp sợ - 1

Sự thay đổi của vợ khiến tôi từ vui mừng chuyển sang lo lắng (Ảnh minh họa: iStock).

Sau khi lấy vợ, trong con mắt mọi người, tôi như một gã đàn ông "lột xác". Tôi không còn đi sớm, về muộn, biết tập làm việc nhà. Đi đâu, vợ cũng rủ tôi đi cùng, từ thể dục buổi sáng đến đi chợ, nấu ăn. Cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa vợ chồng son.

Vợ tôi mang bầu, niềm vui như nhân lên gấp bội. Những lúc rảnh rỗi, tôi cùng vợ tìm hiểu ăn gì, uống gì tốt cho thai nhi rồi cùng nhau đi siêu thị chọn mua đồ cho em bé.

Vợ tôi sinh thường "mẹ tròn con vuông". Sau sinh, vì còn trẻ lại được mẹ chồng chăm sóc ăn uống chu đáo nên cô ấy mau hồi phục.

Mẹ dặn tôi: "Phụ nữ mới sinh cần thời gian để hồi phục sức khỏe. Con thương vợ thì phải giữ gìn cho vợ cho qua mấy tháng ở cữ, càng lâu càng tốt biết chưa?".

Thú thật, từ khi vợ ở tháng cuối thai kỳ đến khi sinh, tôi đã còn chẳng nghĩ đến chuyện "đòi hỏi" nữa. Niềm hạnh phúc được làm cha quá lớn khiến mọi bức bối, khó chịu trong tôi cũng trở nên không đáng kể.

Thế nhưng, vấn đề lại nằm ở vợ tôi. Mới sinh con một tháng, trong lúc tôi còn chưa dám nghĩ ngợi gì đến chuyện "thân mật", vợ đã chủ động tỏ ý muốn gần gũi.

Tôi bảo: "Em đừng để ý đến anh, cứ chờ cho khỏe hẳn đã". Nhưng vợ tôi nói, cô ấy khỏe rồi. Lần đầu "thân mật" sau sinh, tôi có chút e dè nhưng vợ lại tỏ ra nồng nhiệt.

Những ngày sau đó, bất kể lúc nào, không kể trưa, tối hay sáng mai, chỉ cần hai vợ chồng ở nhà, con ngủ không quấy khóc là vợ tôi lại muốn "gần gũi". Sự thay đổi của vợ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Vợ tôi vốn là cô gái có phần nhút nhát, kể cả trong chuyện vợ chồng. Việc vợ bỗng dưng "chủ động" nhiều lần khiến tôi có cảm giác lạ lẫm. Thời gian đầu, tôi thấy thú vị, từ chỗ mình là người "dẫn dắt", nay lại được vợ chủ động "chiều chuộng" thường xuyên. Những cuộc yêu như thêm màu sắc.

Nhưng sự hứng khởi ấy không được bao lâu, dần dần biến thành nỗi sợ. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút.

Nhưng có hôm tôi vừa ló mặt vào nhà, vợ đã ôm chầm lấy đòi "tranh thủ" lúc con đang ngủ. Có hôm, tôi vừa chợp mắt bỗng tỉnh giấc vì bàn tay của vợ. Cô ấy nói không ngủ được và "gạ gẫm" tôi.

Đàn ông mang tiếng là ham muốn cao nhưng không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện đó. Nhất là những khi công việc áp lực, mệt mỏi, tôi thực sự không còn tâm trí nào.

Tôi bắt đầu lẩn tránh và vợ tôi nhận ra, nói giọng điệu hờn dỗi: "Em sinh con xong tăng cân xấu xí nên anh chê em rồi phải không?". Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Khi tôi tâm sự chuyện thầm kín này, các cậu bạn của tôi rất ngạc nhiên. Họ nói, vợ họ sinh con xong thì như quên mất luôn mình đã có chồng, bỏ rơi không thương tiếc.

Các cô ấy có đủ lý do xoay quanh việc mệt mỏi vì chăm con để trốn tránh gần gũi chồng. Họ nói tôi may mắn, còn dọa "không chăm sóc vợ cẩn thận là cô ấy đi tìm bên ngoài đấy".

Tôi không biết mình may mắn hay không. Nhưng giờ tôi chỉ ước vợ mình trở lại như ngày xưa, chờ tôi chủ động. Mỗi lần về nhà, tôi chỉ mong nghe tiếng con khóc để vợ bận dỗ dành. Mỗi đêm thấy vợ kêu không ngủ được là tôi bắt đầu lo mình cũng không được ngủ.

Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với vợ mình. Có hôm, buổi trưa đã "tranh thủ", tối cô ấy lại muốn thêm lần nữa. Cả ngày chăm con, đêm còn mấy lần thức dậy cho con bú, sao cô ấy có thể như vậy được nhỉ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.