Sau buổi họp lớp, tôi bất ngờ mang bầu với... chồng cũ
(Dân trí) - Tôi không thể nhớ bằng cách nào, tôi và chồng cũ đã đưa nhau vào khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều ngỡ ngàng khi không còn một mảnh vải che thân.
Không chỉ nữ chính trong bài tâm sự "Sau lần "thân mật" với chồng cũ, tôi vừa sợ vừa muốn yêu lại từ đầu", bản thân tôi và chồng cũ cũng đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng trớ trêu.
Trước khi kết hôn, tôi và chồng cũ từng yêu nhau 4 năm. Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian hẹn hò, chúng tôi chưa từng "vượt rào". Tôi quan niệm, thứ quý giá nhất của mình cần để dành cho đêm tân hôn và anh cũng đồng ý với điều đó.
Cuộc sống hôn nhân thực tế không đơn giản như chúng tôi tưởng. Yêu nhau thì hạnh phúc, vui vẻ là vậy, lúc cưới nhau về lại xảy ra đủ thứ chuyện trên đời.
Chúng tôi không hề lường trước được việc... chúng tôi không thể có con. Một năm, hai năm rồi 3 năm, cứ như vậy, hai vợ chồng luôn cố gắng hết sức, làm đủ cách, đến các bệnh viện ở Việt Nam rồi sang cả nước ngoài nhưng vẫn không đâu vào đâu.
Hành trình "tìm con" mọi người cũng biết rồi, khó khăn và vất vả vô cùng. Đi kèm với đó là biết bao nước mắt, đau đớn. Chúng tôi kiếm tiền bao nhiêu cũng không đủ, nhịn ăn, nhịn mặc, có đồng nào dồn hết vào chạy chữa.

Gặp lại chồng cũ, không ngờ tôi lại dễ có con như vậy (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Nhiều lúc, tôi chỉ ước giá như mình đừng cổ hủ như vậy. Giá như tôi và anh cứ "ăn cơm trước kẻng", có bầu rồi mới cưới có phải tốt hơn bao nhiêu lần không?
Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi vô cùng áp lực, mệt mỏi. Chuyện cãi nhau, bất đồng quan điểm cũng xảy ra "nhiều như cơm bữa". Có những thời điểm, đêm nào tôi cũng khóc ướt gối, không sao ngủ được. Còn chồng tôi chán nản đến mức không buồn dỗ dành vợ, vác gối bỏ sang phòng khác ngủ.
Chúng tôi giao hẹn với nhau đến năm thứ 4 mà vẫn chưa có con thì ly hôn. Bởi bản thân tôi rất khao khát được làm mẹ, còn anh là cháu đích tôn, gia đình thực sự cần người nối dõi.
Và chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi cuối cùng ly hôn, không thể sánh bước bên nhau được nữa. Cả hai đều rất buồn nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì có thể giải thoát cho người kia.
Hai năm sau, tôi có quen một bạn trai. Nhưng chỉ được một thời gian, chúng tôi lại "đường ai nấy đi". Nói thật, gặp ai, tôi cũng cảm thấy không hợp và có sự so sánh với chồng cũ. Tôi không phủ nhận tôi còn tình cảm với anh. Nhưng rồi sao, cũng chẳng để làm gì.
Về phía chồng cũ, theo như tôi được biết, anh cũng chưa kết hôn với người mới. Sau tôi, anh hẹn hò một cô gái và hình như đang "sống thử" với nhau nhưng vẫn chưa thể có em bé.
Một lần họp lớp đại học, trong nhóm lớp thấy chồng cũ báo vắng mặt, tôi mới có đủ tự tin tham gia. Ai ngờ lúc đến, lại có anh ở đó. Tôi rất ngỡ ngàng, định viện cớ có việc gấp để quay đầu nhưng bạn bè giữ bằng được, không cho tôi đi đâu.
Ban đầu, chúng tôi ngồi cách xa nhau, không nói với nhau lời nào ngoài câu chào lúc gặp mặt. Tuy nhiên, tôi biết cả hai đều hướng mắt nhìn trộm, luôn chú ý xem người kia thế nào, đang làm gì. Dần dần, uống dăm ba chén rượu, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần. Không biết từ bao giờ, tôi và anh lại ngồi sát cạnh nhau.
Chúng tôi nâng ly liên tục, nhìn nhau đắm đuối, hỏi những câu khó hiểu, nói những lời không đầu, không cuối. Cảm xúc trong tôi nhanh chóng trào dâng. Tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng và không thể quên những ngày tháng tươi đẹp mà chúng tôi từng có với nhau.
Rồi chúng tôi chìm vào thế giới của hai người, không cần biết bạn bè xung quanh đang làm gì, nói gì... Tôi không thể nhớ bằng cách nào, chúng tôi đã đưa nhau vào khách sạn và sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều ngỡ ngàng khi không còn một mảnh vải che thân.
Lúc tỉnh rượu, chồng cũ bỗng dưng thay đổi hoàn toàn thái độ. Anh nói chúng tôi đã sai, cần dứt khoát, không nên dây dưa hay lằng nhằng với nhau. Chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng và cần biết vì sao năm xưa mình lại ly hôn.
Bẵng đi hai tháng, tôi phát hiện mình bị "chậm" và rất dễ buồn nôn khi ngửi thấy một mùi gì mạnh. Linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Tôi mua que thử thai, y như rằng lên hai vạch.
Cảm xúc trong tôi thực sự lẫn lộn. Tôi vỡ òa khi biết mình có cơ hội làm mẹ, sau bao năm tôi vất vả "tìm con". Tuy nhiên, tôi cũng rất bối rối vì tôi đang mang thai với... chồng cũ. Chuyện này thật buồn cười nhưng lại là sự thật.
Tự nhiên, tôi nhớ lại thái độ và lời chồng cũ nói lúc chúng tôi tỉnh dậy trong khách sạn. Hai năm qua, tôi vẫn còn yêu anh nhưng có chắc anh cũng như tôi không? Hơn nữa, anh đang có bạn gái và họ còn "sống thử" với nhau như vợ chồng.
Cuộc sống này thật trớ trêu. Lúc chúng tôi vô cùng khao khát, làm đủ mọi cách có con thì không có. Lúc chúng tôi đã ly hôn, chẳng may "thân mật" với nhau một lần thì con lại bất ngờ xuất hiện.
Tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Tôi có nên tiết lộ mình mang bầu với chồng cũ không? Giữa chúng tôi liệu còn có thể đi chung đường một lần nữa hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.