Sau lần "thân mật" với chồng cũ, tôi vừa sợ vừa muốn yêu lại từ đầu

An Phi

(Dân trí) - Đêm cuối của chuyến đi công tác, trong bữa tiệc chúc mừng dự án thành công, tôi và chồng cũ đều ngà ngà say. Anh bất ngờ kéo tôi vào một góc và...

Tôi từng hãnh diện vì có một người chồng mà biết bao cô gái mơ ước. Anh hơn hẳn tôi về mọi mặt: Đẹp trai, có công việc lương cao, lại là con nhà thành phố.

Đúng là tuổi 23 còn nhiều mơ mộng, trẻ con, tôi cứ nghĩ anh chính là phương án tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Nhưng sống chung mới biết, anh có đủ thứ khó có thể chấp nhận được.

Anh gia trưởng, ích kỷ, lúc nào cũng coi mình là đúng. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên anh không bao giờ phải động chân, động tay vào việc gì. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đương nhiên đều do tôi gánh vác. Tuy nhiên, anh không coi trọng điều này, mà coi đó là lẽ đương nhiên, rằng tôi có trách nhiệm phải làm hết.

Cũng chính vì anh hơn tôi về mọi mặt nên anh cho phép bản thân được cư xử thiếu tôn trọng, thậm chí coi thường tôi và gia đình tôi. Đỉnh điểm, anh thường coi vợ như nơi trút giận, giảm căng thẳng mỗi khi gặp áp lực trong công việc, bị sếp mắng mỏ... Hôm nào, anh gặp vấn đề gì là y như rằng tôi bị "chịu trận" ngay.

Sau lần thân mật với chồng cũ, tôi vừa sợ vừa muốn yêu lại từ đầu - 1

Tôi không ngờ có ngày, mình gặp lại và cảm mến chồng cũ (Ảnh minh họa: iStock).

Là vợ chồng, yêu nhau hai năm mới cưới, hàng ngày đầu ấp tay gối nhưng anh không ngần ngại sỉ nhục, chửi rủa tôi nếu như tôi chỉ có một chút làm trái ý anh hay dám cãi lại anh. Thậm chí, anh từng vài lần tát, đánh tôi đến thâm tím mặt mày.

Đến nước này, dù có yêu chồng bao nhiêu, dù có sĩ diện bao nhiêu với thiên hạ, tôi cũng phải viết đơn ly hôn. Một người chồng không coi mình là vợ, đánh mắng mình không thương xót thì còn gì mà tiếc nuối? May là chúng tôi vẫn chưa có con, cũng bớt ràng buộc đi nhiều phần. Cứ thế, tôi qua một đời chồng.

Sau cuộc hôn nhân đó, tôi đâm ra bị sợ yêu, chưa muốn gắn bó với bất kỳ người đàn ông nào. Có một điều nữa mà tôi cũng phải thú nhận, tôi vẫn biết chồng cũ chỉ được "cái mã", còn đâu tính cách không ra gì, không đáng mặt làm chồng. Nhưng khổ nỗi, sau này gặp ai, tôi cũng bị so sánh ít nhiều. Tôi vẫn thấy không ai đẹp trai, có gia thế tốt bằng chồng cũ.

Bẵng đi 3 năm, giờ tôi vẫn độc thân. Mọi người khen tôi ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, dáng người cũng thon gọn hơn. Thật ra tôi vẫn còn khá trẻ, mấy năm qua không vướng bận điều gì, chỉ lo chăm sóc bản thân nên đẹp lên cũng là lẽ đương nhiên.

Một lần, trong chuyến công tác xa, tôi gặp lại chồng cũ. Anh giờ làm giám đốc tại công ty đối tác. Ban đầu, tôi khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ như chưa từng quen anh. Anh cũng vậy, nhiệt tình ra bắt tay và chào hỏi tôi.

Suốt cả buổi hôm đó, trong khi tôi cố né tránh, chồng cũ có vẻ thích tiến lại gần tôi. Tôi biết anh cứ nhìn tôi không chớp mắt. Anh còn liên tục nâng ly, mời tôi uống, thậm chí không ngớt lời khen sếp tôi tuyển đâu được cô nhân viên xinh đẹp, tài năng và khéo léo như tôi.

Tôi lấy làm lạ. Bình thường vào hoàn cảnh của chúng tôi, tránh đi còn không hết. Đằng này, chồng cũ lại tỏ ra có thiện cảm, như thể yêu mến tôi từ cái nhìn đầu tiên. Công nhận, tôi xinh đẹp, quyến rũ hơn nhiều so với trước, tính cách cũng quyết đoán hơn nhưng làm gì đến mức khiến người cũ "rung rinh".

Điều tôi nghĩ không thể xảy ra hóa ra lại là thật. Suốt chuyến công tác, chồng cũ luôn tìm mọi cách để tiếp cận và ở gần tôi nhất có thể. Anh tỏ ra ga lắng, cố gắng làm những điều mà tôi thích.

Trước đây, chúng tôi sống chung không được bao lâu, lại chuyển công ty mới nên đồng nghiệp không hề biết chúng tôi từng là một cặp vợ chồng. Thấy cả hai còn độc thân, chàng giám đốc liên tục bày tỏ thành ý, mọi người ra sức trêu đùa, gán ghép chúng tôi. Họ cũng không ngần ngại tạo cơ hội để chúng tôi đi cùng xe, ngồi ăn cùng bàn hay làm việc cùng nhau càng nhiều càng tốt.

Tôi rất ái ngại. Nhưng vì phép lịch sự, anh là sếp bên đối tác và mọi người cũng không biết chuyện năm xưa của chúng tôi nên tôi không dám thể hiện hay phản ứng gì thái quá. Tôi luôn cố gắng mỉm cười cho qua và làm tốt công việc của mình.

Phải công nhận một điều, chồng cũ của tôi cũng ngày càng điển trai, phong độ. Trong công việc, anh khá uyên bác, giao tiếp tinh tế và xử lý mọi chuyện khéo léo. Chắc hẳn, anh vẫn là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Tuy nhiên, không hiểu sao đến giờ, anh chưa "đi bước nữa". Tôi khá thắc mắc nhưng chưa từng dám hỏi hay thể hiện sự quan tâm về vấn đề này.

Đêm cuối của chuyến đi công tác, trong bữa tiệc chúc mừng dự án thành công tốt đẹp, tôi và chồng cũ đều ngà ngà say. Lúc tôi đi ra từ nhà vệ sinh, anh bất ngờ chờ sẵn, kéo tôi vào một góc và hôn tôi say đắm. Anh nói anh đã sai, anh nhớ tôi lắm và vẫn còn yêu tôi, mong tôi cho anh cơ hội.

Nói thật, mấy tuần qua, tôi đúng kiểu "tình cũ không rủ cũng tới", cố gắng chống đỡ nhưng không thể nào không để ý đến anh. Tôi cũng bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh màu hồng, rằng chúng tôi "gương vỡ lại lành", trở lại bên nhau.

Khi chúng tôi "thân mật" với nhau sau 3 năm, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Một người chồng đẹp trai, thành công như anh lại tiếp tục chinh phục được tôi. Anh nói, anh mong tôi suy nghĩ và cho anh câu trả lời sớm.

Tuy nhiên, nghĩ lại quá khứ, tôi thấy sợ hãi. Yêu đương thì vui vẻ nhưng lúc về chung nhà, liệu "lịch sử" có lặp lại hay không? Anh đã thực sự biết sai, mấy năm qua không cưới ai vì vẫn còn yêu tôi? Hay anh chỉ nói mồm vậy thôi rồi lại "ngựa quen đường cũ"?

Chúng tôi có nên cho nhau một cơ hội nữa hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.