Phụ nữ Việt lấy chồng Tây: Gặp gỡ tình cờ, không ngờ là định mệnh

Quen nhau ở quán rượu, qua app hẹn hò... nhưng những cặp đôi này đã viết nên câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, ngọt ngào.

9X đứng hình khi lần đầu được bạn trai tây tặng hoa cúc vàng

Vốn không hiểu lắm về văn hóa tặng hoa ở Việt Nam, bạn trai 9X tên Jonathan Samosir, sinh năm 1991 đến từ Australia đã tặng bạn gái của mình hoa cúc vàng. Thanh Vân (32 tuổi) đến từ Yên Bái vẫn còn nhớ như in cảm xúc lần đó. Nhưng sự ngây ngô của anh chàng Jon lại khiến cho Thanh Vân cảm thấy rất thú vị và đáng yêu.

Nguyễn Thị Thanh Vân sinh ra và lớn lên ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Vào năm 2015, chị vui mừng khi được bạn bè giới thiệu làm công việc freelancer.

Công việc của Thanh Vân đòi hỏi phải biết ngoại ngữ để trao đổi với đối tác thế nhưng khi đó, Thanh Vân không đủ tiền đến trung tâm học. Chị đành lên mạng tìm sự giúp đỡ của mọi người.

Phụ nữ Việt lấy chồng Tây: Gặp gỡ tình cờ, không ngờ là định mệnh - 1

Thanh Vân kể từng được Jon tặng hoa cúc vàng (Ảnh: Vietnamnet).

Cuộc gặp gỡ định mệnh với người đàn ông tên Jonathan Samosir, đến từ Australia cũng bắt đầu từ đây.

Thanh Vân chia sẻ: "Vào ngày hẹn đầu tiên, mình chần chừ không biết có nên đi hay không vì nhìn trên ảnh đại diện mình không có mấy thiện cảm với Jon. Rồi không hiểu vì sao sau khi quá giờ hẹn hơn 10 phút, mình lại quyết định đến".

Cả hai chính thức quen nhau từ đó. Sau nhiều lần nói chuyện, Vân và Jon đều cảm thấy thích đối phương. Hơn 2 tháng quen biết và tìm hiểu, tình yêu bắt đầu chớm nở. Cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn để gây dựng tình yêu suốt 7 năm qua.

Thời gian quen và yêu Jon, Thanh Vân luôn cảm thấy mặc cảm bởi chị đã từng lập gia đình và có con. Con trai lúc đó đang ở với ông bà nội nên Vân cũng yên tâm để đi làm xa. Chị lo lắng gia đình Jon sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai đứa. Chị càng sợ Jon vì điều đó mà thay đổi tình cảm.

Thế nhưng điều khiến Thanh Vân bất ngờ chính là thái độ của bạn trai và gia đình anh. Họ không những không bận tâm chuyện quá khứ của chị mà còn rất thích người con dâu tương lai này.

Suốt thời gian yêu nhau, Jon luôn dành cho Thanh Vân những điều ngọt ngào khiến chị cảm thấy hạnh phúc. 

Tình yêu gắn kết của cặp đôi khiến cả hai nhận ra đây chính là một nửa của đời mình. Thanh Vân và Jon đã đăng kí kết hôn nhưng chưa làm đám cưới vì dịch bệnh.

Thời gian tới, hai vợ chồng sẽ tính đến chuyện sinh con khi đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Cả hai cũng quyết định xây một căn nhà nhỏ ở Hội An (Quảng Nam) để sinh sống bởi với chị, đây chính là nơi bình yên, xinh đẹp và thơ mộng. Và đây cũng sẽ là nơi gửi gắm, lưu giữ những kỉ niệm hạnh phúc, tình yêu ngọt ngào của cặp đôi.

Hôn nhân viên mãn của 8X Quảng Ninh với chồng Tây hơn 19 tuổi

Trải qua đổ vỡ hôn nhân từ khi còn rất trẻ, chị Bùi Thúy Nga (SN 1986, quê Quảng Ninh) nhận ra tình yêu 8 năm của chị với người chồng hiện tại, anh Simon Menzes Taylor, chính là điều mà chị tin tạo hóa đã ưu ái cho mình.

Làm mẹ đơn thân đầy vất vả, chị Nga quyết định sang Hàn Quốc lập nghiệp để có tiền lo cho con. Cũng chính tại nơi này, chị gặp được anh Simon Menzes Taylor, kỹ sư đo lường người Anh khi chị làm nhân viên của một quán rượu.

Phụ nữ Việt lấy chồng Tây: Gặp gỡ tình cờ, không ngờ là định mệnh - 2

Hai trái tim từng đổ vỡ hôn nhân đã tìm đến nhau và có 8 năm viên mãn (Ảnh: Vietnamnet).

Lần đầu tiên nhìn thấy Thúy Nga, Taylor đã rất ấn tượng. Lâu dần, hai người thường xuyên nói chuyện qua lại và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Hai trái tim đồng điệu vì đã từng đổ vỡ trong hôn nhân cứ thế tìm đến nhau.

Chị Nga cảm thấy người đàn ông này rất thật thà, hiền lành. Anh không chỉ yêu thương chị mà còn quan tâm con gái riêng của chị. Khi về nước một tháng, Taylor càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Thúy Nga. Khi được Taylor tỏ tình, chị Nga đã lập tức nhận lời yêu.

Cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm nhưng hai người luôn ở bên động viên, yêu thương nhau. Cho đến hiện tại, anh và chị đã gắn kết được 8 năm, tình yêu vẫn ngọt ngào như ngày nào. Anh luôn yêu thương và giành hết việc nhà, giúp vợ được nghỉ ngơi, thoải mái.

Hiện tại, gia đình chị đã định cư bên Anh. Suốt 8 năm bên nhau, chị luôn hạnh phúc vì anh là người hết mực yêu thương gia đình. 

Quen nhau qua app hẹn hò và cuộc gặp gỡ định mệnh với người chồng hơn 17 tuổi

Chị Nguyễn Thụy Minh Châu (35 tuổi, Tây Ninh) quen người chồng hiện tại, anh Jon Holloway 52 tuổi qua app hẹn hò.

Lần đầu tiên gặp mặt, chị cảm thấy rất sợ hãi. Chị vẫn nhớ tình huống ấy giống như một câu chuyện trinh thám. Chị hẹn anh ở trung tâm thương mại gần nơi mình làm việc, có nhiều người qua lại để tránh bị kẻ xấu làm hại.

Phụ nữ Việt lấy chồng Tây: Gặp gỡ tình cờ, không ngờ là định mệnh - 3

Chuyện tình yêu ngọt ngào bắt nguồn từ app hẹn hò (Ảnh: Vietnamnet).

Thật không ngờ buổi nói chuyện đầu tiên của cả hai lại rất thú vị. Anh và chị đã ngồi ăn ở nhà hàng rồi nói chuyện rất lâu mà anh vẫn chưa muốn về. Vốn là người ít nói, chị Châu phải lên google tìm xem nên nói gì trong lần đầu hẹn hò để khiến cuộc nói chuyện thú vị hơn.

Sau 3-4 tuần quen biết, chị bắt đầu thấy thích anh. Nghe chị kể về cuộc sống cô đơn nơi đất khách quê người, anh càng muốn được che chở, quan tâm chị. Hai người chính thức yêu nhau từ đó. 

Thời gian ở bên anh, chị càng nhận ra anh là người hết lòng với chị, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Người đàn ông ngoại quốc hơn 17 tuổi đã từng bị bạn bè chị phản đối nhưng giờ đây, sau 8 năm bên nhau hạnh phúc của anh chị đã chứng minh chị hoàn toàn đúng.

Theo vietnamnet.vn