Phụ nữ nên nhớ rằng: Chúng ta không hơn nhau ở tấm chồng

PV

(Dân trí) - Tôi đã học được rằng, hạnh phúc không nằm ở việc có một người đàn ông bên cạnh, mà là ở chính bản thân mình.

Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp gặp lại nhóm bạn cũ. Cuộc hội ngộ diễn ra trong không khí rôm rả, ai nấy đều háo hức khoe về cuộc sống hiện tại. Đám bạn tôi, đứa kể chồng làm sếp lớn, đứa khoe chồng tâm lý, yêu chiều. Họ cười nói với nhau rằng: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng".

Ngồi lặng lẽ ở một góc, tôi chỉ im lặng, chẳng tranh luận. Tôi không muốn xung đột nhưng trong lòng tự nhủ: Phụ nữ đâu chỉ hơn nhau ở tấm chồng, mà hơn nhau ở bản lĩnh.

Ngày trước, tôi cũng từng nghĩ như họ. Tôi đã lấy được một tấm chồng mà ai cũng ao ước. Anh giàu có, đẹp trai, học thức đầy mình. Những tưởng như thế là đủ để tôi hơn người, hạnh phúc vững bền. Thế nhưng, đời nào ai đoán trước được chữ ngờ.

Khi bước vào hôn nhân, tôi mới nhận ra rằng, giữa chúng tôi là cả một khoảng cách về quan điểm, lối sống. Những xung đột nhỏ dần trở thành rạn nứt lớn. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến - anh có người khác. Hôn nhân kết thúc, tôi bỗng chốc trở thành bà mẹ đơn thân, tay ôm con gái nhỏ, lòng đầy những đổ vỡ.

Phụ nữ nên nhớ rằng: Chúng ta không hơn nhau ở tấm chồng - 1

Phụ nữ không nên lệ thuộc vào bất kỳ ai (Ảnh minh họa: KD).

Người ta vẫn bảo: "Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn". Nhưng khi lòng người không còn chung hướng, dù có gắng gượng đến đâu, cũng chẳng thể níu giữ.

Tôi từng nghĩ mình thua cuộc, từng đau đớn khi chứng kiến gia đình tan vỡ. Nhưng rồi tôi nhận ra, cuộc đời này không chỉ xoay quanh một người đàn ông. Tôi quyết định đứng lên, sống một cuộc đời mới - một cuộc đời của chính mình.

Tôi bắt đầu tập trung vào sự nghiệp. Tôi lao vào công việc, trau dồi bản thân, từng bước xây dựng sự độc lập tài chính. Không còn là cô gái yếu đuối dựa vào ai khác, tôi tự mình tạo dựng sự nghiệp và một cuộc sống đủ đầy cho hai mẹ con.

Người ta thường nói: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Sau nhiều năm nỗ lực, tôi đã có sự nghiệp vững vàng, không còn lo lắng về tài chính và quan trọng hơn cả - tôi có sự tự tin.

Bên cạnh công việc, tôi cũng học cách yêu thương bản thân hơn. Tôi chăm sóc cơ thể mình, chú ý đến vẻ ngoài. Tôi muốn khi nhìn vào gương, thấy một người phụ nữ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Tôi tập thể dục, chăm sóc da, ăn uống khoa học. Và giờ đây, khi chạm ngưỡng 30 tuổi, tôi tự tin với chính mình hơn bao giờ hết.

Bạn bè tôi có thể hơn tôi ở "tấm chồng", nhưng tôi hơn họ nhiều thứ khác - sự tự do, nhan sắc và kinh tế. Tôi không phải lệ thuộc vào ai, không phải lo sợ về những bất trắc của cuộc sống hôn nhân. Tôi đã học được rằng, hạnh phúc không nằm ở việc có một người đàn ông bên cạnh, mà là ở chính bản thân mình.

Người ta hay bảo: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Nhưng tôi nhận ra, phụ nữ có thể tự xây dựng cho mình một tổ ấm mà không cần dựa vào ai khác. Tôi vẫn là người mẹ chu đáo, vẫn nuôi con gái tôi trong tình yêu thương và sự đủ đầy. Và hơn hết, tôi là người phụ nữ biết yêu chính mình, biết giá trị của bản thân.

Với tôi, chồng không phải là một "tấm" hay một "món" để đem ra khoe khoang. Anh ấy là cá thể độc lập, không phải thứ mà tôi sở hữu để so sánh hơn thua với người khác. Nếu sau này tôi có gặp được một người phù hợp, tôi sẽ trân trọng mối quan hệ đó, nhưng sẽ không bao giờ lấy anh ấy làm thước đo giá trị bản thân.

Bởi cuộc đời phụ nữ, suy cho cùng, không nằm ở một tấm chồng giàu hay nghèo, giỏi hay dở. Mà nằm ở chính bản lĩnh của họ - dám buông bỏ khi cần, dám đứng lên khi vấp ngã và dám sống một cuộc đời đáng giá.

Nên các chị em ơi, nếu có ai đó nói với bạn: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", hãy mỉm cười và nhớ rằng - chúng ta hơn nhau ở bản lĩnh, ở cách ta yêu và trân trọng bản thân mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang