Phản hồi bài viết "Con đã lớn nhưng chồng nhất quyết cản vợ đi làm":

"Phụ nữ có chồng ôm con bỏ về nhà mẹ là dại"

(Dân trí) - Nhiều người nói thế. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với cách làm ấy của chị trong hoàn cảnh này. Tại sao không ôm con về với mẹ khi đó là nơi duy nhất mang lại cho chị cảm giác bình yên, chỗ dựa, sự thấu hiểu mà chồng không thể mang cho chị.

Cần phải để cho chồng chị biết anh ta không có quyền can thiệp thô bạo vào những quyết định có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chị. Sự nghiệp, công việc với một người, luôn là điều quan trọng. Sống mà không có đam mê, không có một công việc để làm, để góp sức và hưởng thành quả từ nó, thì chỉ là đang tồn tại mà thôi.

Đời người có một lần, không được sống, không được phát triển theo ước vọng của mình chính là bi kịch. Chị đã hy sinh quá nhiều, hoài phí đến gần 10 năm cho người đàn ông này, để sinh con và chăm sóc gia đình cho anh ta, nhưng anh ta quả thực không biết điều.

Tôi nghĩ tất cả mọi người, dù đàn ông hay đàn bà, đều phải được quyền sống theo mình mong muốn, được tự do phát triển. Nếu chồng chị biết nghĩ cho vợ, lẽ ra anh ta phải khuyến khích chị đặt mình vào những môi trường mới để tìm kiếm cơ hội phát triển mới phải, dù chị thành công hay thất bại anh ta vẫn sẽ ở đó để ủng hộ chị mới phải, đằng này...

Sự kìm hãm vợ thể hiện anh ta là người đàn ông kém cỏi chị ạ. Chưa giàu có, giỏi giang kiếm tiền đến tầm đại gia để có thể nuôi vợ con trong nhung lụa, nhưng anh ta lại không muốn chị ra ngoài cùng gánh vác kinh tế, anh ta sợ vợ hơn mình?

Chia buồn với chị vì lấy phải người đàn ông này. Nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như chị, để anh ta hiểu đã đến lúc phải lựa chọn, hoặc tôn trọng quyết định của vợ, hiểu cảm xúc của vợ, hoặc tất cả lìa bỏ anh ta, vợ con, gia đình. Bởi chẳng người phụ nữ nào chấp nhận lấy một người chồng ích kỷ, gia trưởng tới mức thiếu hiểu biết đến thế.

Phản hồi của độc giả Hồng Hạnh

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.

 

"Phụ nữ có chồng ôm con bỏ về nhà mẹ là dại" - 1