1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng

Phát hiện bạn gái "cắm sừng", tôi trừng phạt bằng cách... cưới cô ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Lúc đầu, tôi định sẽ phơi bày chuyện bạn gái ngoại tình, sau đó tuyên bố đường ai nấy đi. Nhưng như thế thì nhẹ nhàng cho cô ấy quá. Tôi muốn cô ấy khổ sở hơn, giống như tôi lúc này.

Tôi quen bạn gái vào thời điểm cô ấy vừa thất tình. Tôi chưa từng hỏi lý do vì sao cô ấy và người cũ chia tay. Nhưng thời điểm gặp nhau, tinh thần cô ấy đang rất suy sụp.

Lúc đầu, tôi chỉ muốn làm bạn, an ủi cô ấy rồi tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay. Dù ai đó nói rằng, cô ấy chỉ đón nhận tôi như một sự thay thế, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mọi sự gặp gỡ trong đời này đều nhờ có nhân duyên. Nếu không phải vì cô ấy đang cô đơn thì làm sao tôi “có cửa” vào trái tim cô ấy.

Gần hai năm bên nhau, tình cảm cả hai đã đủ chín chắn để tính chuyện đám cưới. Hai gia đình đã gặp gỡ, bàn chuyện trăm năm. Đám cưới được dự định tổ chức vào cuối hè, chỉ chờ chọn ngày đẹp là chụp ảnh cưới.

Tôi và cô ấy đã nhiều lần ngồi bên nhau, vẽ nên khung cảnh ngôi nhà mơ ước. Nơi đó, mỗi ngày chúng tôi sẽ tạm biệt nhau đi làm, chiều cùng về nấu bữa cơm tối. Nơi đó, có những đứa trẻ bi bô, cười nói, niềm vui hạnh phúc ngập tràn.

Phát hiện bạn gái cắm sừng, tôi trừng phạt bằng cách... cưới cô ấy - 1

Tôi muốn dùng cuộc hôn nhân không hạnh phúc để trừng phạt bạn gái vì đã phản bội (Ảnh minh họa: Sohu).

Thế nhưng, tất cả viễn cảnh tươi đẹp kia bỗng vỡ tan như bong bóng xà phòng, vừa rực rỡ sắc màu đã biến mất giữa thinh không như chưa từng tồn tại. Đó là khi vô tình tôi đọc được tin nhắn em nhắn cho người cũ. Hai người họ nhắn tin qua lại, để lộ ra gần đây họ gặp gỡ, gian díu với nhau.

Có vẻ như chàng trai kia muốn quay lại. Anh ta bảo rằng, chỉ cần đám cưới chưa diễn ra, hai người họ vẫn còn cơ hội. Bạn gái tôi lại nói, chuyện đã kết thúc rồi, không nên cố cứu vãn. Giữa họ có chăng chỉ là chút nuối tiếc tình xưa, không còn nồng nhiệt, thiết tha.

Chàng trai kia hỏi bạn gái tôi: “Nếu em không còn yêu anh, sao thời gian qua lại nhiều lần “qua đêm” cùng anh? Rõ ràng, em vẫn yêu anh, chỉ là đang cố trốn tránh”.

“Em sắp lấy chồng rồi, chồng em rất tốt. Anh đừng làm phiền em nữa”, đó là tin nhắn cuối cùng cô ấy nhắn cho bạn trai cũ mà tôi đọc được. Trái tim tôi như bị ai xát muối đến nát bấy, xót xa.

Tôi nhớ lại thời gian gần đây, tâm trạng bạn gái đôi khi thất thường. Mỗi khi ở bên nhau, cô ấy cố tình tránh né chuyện gần gũi.

Có lần, tôi bắt gặp cô ấy ngồi khóc. Tôi hỏi có chuyện gì, cô ấy nói chỉ là suy nghĩ vu vơ. Cô ấy không muốn nói, tôi cũng không gặng hỏi. Có lẽ, đó là thời điểm cô ấy có quan hệ với người cũ nên hoang mang khi thấy mình đứng ở ngã ba đường.

Tôi không biết lý do gì khiến cô ấy vẫn dây dưa nhưng không quay lại với người cũ. Cô ấy đã chọn tôi làm bến đỗ cho cuộc đời mình nhưng lại giấu giếm tôi vụng trộm với người đàn ông đó.

Tôi chưa từng dò hỏi quá khứ của bạn gái, cũng không hề quan tâm trước đây, họ đã yêu nhau như thế nào. Nhưng việc cô ấy lén lút “thân mật” cùng người cũ có vẻ như không chỉ một lần mà là nhiều lần. Trong khi đó, cô ấy đã đồng ý làm vợ tôi, đây là sự phản bội không thể chấp nhận được.

Gần hai năm qua, tôi đã yêu cô ấy bằng cả tấm lòng. Cô ấy đáp lại tôi bằng “cặp sừng” đau đớn như vậy. Người ta nói, càng yêu càng hận, đó cũng là tâm trạng lúc này của tôi.

Thà rằng, cô ấy nói tình cảm cô ấy dành cho tôi chưa đủ đậm sâu, muốn hủy hôn. Chắc chắn, tôi sẽ không đau đớn bằng việc phát hiện cô ấy “cắm sừng” mình ngay trước thềm đám cưới.

Lúc đầu, tôi định sẽ cùng cô ấy đối mặt, đem ra tin nhắn chứng cứ mà tôi đã chụp lại được, sau đó tuyên bố đường ai nấy đi. Nhưng như thế thì nhẹ nhàng cho cô ấy quá. Không có tôi, cô ấy vẫn còn người cũ đón đợi. Biết đâu, sự ra đi của tôi lại là cơ hội cho hai người kia có dịp quay lại với nhau mà không còn lý do ngáng trở.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định vẫn sẽ làm đám cưới. Cưới không phải vì yêu, cưới là để trừng phạt. Đợi đám cưới xong rồi, tôi sẽ từ từ lôi mọi thứ ra, cho cô ấy “nếm mùi đau khổ” vì dám lừa dối và phản bội tôi. Cô ấy không xứng đáng có cuộc hôn nhân hạnh phúc sau khi đã làm tổn thương tôi nhiều như vậy.

Thế nhưng trong phút giây này, khi ngồi một mình nghe tiếng kinh cầu phát ra từ nhà hàng xóm, lòng tôi chợt có chút tĩnh lặng. Tôi bỗng nghĩ rằng, cưới cô ấy, khiến cô ấy đau khổ thì tôi cũng chẳng sung sướng gì. Giống như khi tôi bốc bùn ném vào người khác thì tay tôi cũng dính bùn.

Có phải cách tốt nhất tôi nên làm bây giờ vẫn là ngay lập tức đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.