1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Nửa đêm "khách sộp” hỏi mua nhà, tôi bàng hoàng với danh tính vị đại gia

PV

(Dân trí) - Chưa bao giờ tôi nghĩ, vị khách đầu tiên mang lộc đến cho mình lại là nhân vật gây sốc như vậy...

Tôi mới thất nghiệp hồi đầu tháng 5. Gắn bó với công ty suốt 8 năm, tôi luôn yên tâm nghĩ rằng, công việc của mình ổn định. Không ngờ, khi công ty làm ăn sa sút, tôi lại nằm trong danh sách bị cắt giảm ngay đợt đầu tiên.

Vừa hoang mang, vừa lo sợ, tôi không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Mới đây, tôi còn háo hức lên kế hoạch du lịch hè với bạn trai. Nào ngờ vừa đặt vé máy bay, tôi nhận được tin sét đánh. Tôi về nhà khóc suốt mấy ngày.

Không biết làm gì tiếp theo nên tôi về quê nghỉ một thời gian. Bố mẹ cũng buồn khi hay tin tôi nghỉ việc. Họ đều lớn tuổi rồi, thấy con gái ngoài 30 tuổi chưa lấy chồng, công việc cũng mất, họ buồn đến mức mất ăn mất ngủ.

Trong lúc tôi đang “lạc trôi” chưa biết xin việc khác ở đâu, một người bạn cũ bỗng dưng nhắn tin sau thời gian dài không liên lạc. Thấy tôi đăng dòng trạng thái thất nghiệp lên mạng, cậu ấy liền ngỏ ý rủ tôi đi “bán nhà”.

Lâu nay, tôi không có cảm tình với nghề buôn bán bất động sản, vì tôi thấy nó khá giống đa cấp. Không ít người quen của tôi từng bị lừa nên tôi từ chối ngay khi cậu bạn mở lời rủ tôi vào công ty bên đó.

Cậu bạn kiên nhẫn giải thích rằng, việc cậu ấy làm rất nghiêm túc, không hề lừa đảo. Công ty của cậu ấy có tên tuổi đàng hoàng, làm ăn uy tín, mức đãi ngộ cũng không thấp.

Nửa đêm khách sộp” hỏi mua nhà, tôi bàng hoàng với danh tính vị đại gia - 1

Tôi sốc khi phát hiện bố bạn trai mua nhà cho bồ nhí (Ảnh minh họa: Knet).

Nghĩ đến khoản trả góp xe máy 9 tháng chưa xong, lại sắp đến ngày đóng tiền trọ quý 3, tôi trằn trọc suốt mấy đêm vì lời đề nghị của cậu bạn. Thời buổi khó khăn nên tôi không dám "kén cá chọn canh". Tôi hỏi ý kiến người yêu, anh ấy nói rằng, đó cũng có thể là cơ hội tốt.

Bố mẹ động viên tôi thử sức trong lĩnh vực mới xem sao. Thử một thời gian nếu không hợp, tôi có thể nghỉ xin việc khác, cũng không mất mát gì cả.

Thế là tôi quyết định đến chỗ cậu bạn nhận việc luôn. Mọi người ở văn phòng mới chào đón tôi khá nhiệt tình. Họ hướng dẫn tôi đọc hồ sơ các dự án, học cách chào bán căn hộ và quy tắc nọ kia.

Hai tuần trôi qua, tôi hơi nản vì chưa chốt được căn nào. Nhìn đồng nghiệp ở nhóm khác chốt liên tục vài căn, thưởng hoa hồng gấp 3-4 lần lương bên công ty cũ, tôi vừa ghen tỵ, vừa ước ao.

Nhiều người biết tôi chuyển nghề nên nhắn tin hỏi. Tuy nhiên, chưa ai nói muốn mua nhà. Mọi người toàn kêu giá chung cư chỗ tôi bán cao quá.

Đang nản muốn bỏ nghề, tự dưng tôi nhận được tin nhắn hỏi mua căn hộ lúc nửa đêm. Tôi dùng tài khoản công ty đăng bài giới thiệu dự án trong một số hội nhóm, khách thấy hấp dẫn nên muốn biết thêm thông tin.

Tôi vui đến nỗi thức tới 2h sáng để tư vấn cho khách. Đó là cô gái trẻ làm ngân hàng, có hơn hai tỷ đồng trong tay nên muốn mua một căn hộ nhỏ xinh. Cô ấy rất ưng ảnh căn hộ mà tôi gửi, hẹn sáng hôm sau đi xem nhà mẫu luôn.

Tôi dậy từ 7h tới chỗ hẹn. Cô ấy là vị khách đầu tiên của tôi, nói chuyện rất hào phóng, có vẻ là mối tiềm năng giúp tôi “mở hàng”.

Hơn 9h, tôi mới thấy khách xuất hiện. Cô ấy đi cùng một người đàn ông nữa. Nhìn thoáng qua, tôi tưởng là bố cô ấy, trông lịch sự, phong độ, toát lên vẻ đại gia. Tôi định chạy ra chào nhưng khi thấy mặt vị khách nam, tôi sững lại. Không ngờ, đó lại là bố của bạn trai tôi.

Từng gặp ông ấy rồi nên tôi hoảng hốt trốn sau bức tường. Ông ấy xưng anh - em rất dịu dàng với cô gái trẻ. Cô ấy nũng nịu đòi mua bằng được căn hộ ở tòa chung cư này vì sang chảnh.

Họ trao đổi dăm ba câu là tôi đoán ngay ra bố của bạn trai đang ngoại tình. Ông ấy bỏ tiền tỷ ra để mua nhà riêng cho bồ nhí. Tôi chưa bao giờ nghĩ vị đại gia mang lộc cho mình lại là nhân vật éo le thế này. Tránh mặt thì không được, tôi đành giả vờ ốm để đeo khẩu trang, dẫn họ lên xem căn hộ.

Cầm tiền cọc mua nhà của bố bạn trai mà tôi khó xử vô cùng. Tôi đã lén chụp lại vài bức hình của hai người đó. Họ ôm nhau trước mặt tôi, không hề xấu hổ chút nào. Gia đình bạn trai tôi vẫn đang rất bình yên. Tôi không ngờ bố anh ấy lại diễn kịch giỏi thế, ở nhà yêu vợ nhưng bên ngoài lại cặp kè.

Buổi tối lúc đón tôi đi ăn, bạn trai vẫn vui vẻ, không biết gì hết. Tôi rất muốn tiết lộ bí mật động trời này cho anh biết nhưng lại sợ anh và mẹ anh bị tổn thương.

Mấy ngày nay, tôi day dứt không ngủ nổi. Tôi nên nói ra hay im lặng “giả mù” đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương